1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Cô bồ cũ tớ, đến chợ là run bắn lên rồi!!
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không biết nấu ăn thì phải kén chồng giỏi nội trợ, chăm chồng rồi sau này còn phải chăm con chứ, có con mà ko nấu ăn được cho nó thì làm sao mà con nó nhớn nổi .
  3. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Số đông cho rằng không ổn (tất nhiên rồi, đi ngược với truyền thống lâu nay mà)
    Số ít bảo là chả sao đâu. Cũng đúng! Em gái gì đó ơi, nếu cái gì không xuất phát từ lòng mình thì nó là giả tạo.
    Em không thích nấu ăn cũng chả sao, nhưng đừng cố gắng tỏ ra mình biết nấu, tội nghiệp cho thằng nào nó nhìn nhầm, tưởng that thì khổ.
    Anh biết, giờ những người như em không thiếu. Đại loại là giỏi giang, xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền v.v... nói chung nếu ở ngoài đường thì em là mẫu người lý tưởng; nhưng về đến nhà thì quét nhà không sạch (không phải vì không thể quét sạch mà vì ghét làm nên không đến nơi đến chốn). Nhưng giờ cũng lắm thằng sống được như thế lắm.
    Nói tóm lại, dù thế nào thì sự thật, bản chất con người vẫn cứ bộc lộ ra. Chả cần hỏi nhiều làm gì cho mệt
  4. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại rất thích nấu ăn, phải nói là có niềm đam mê xó bếp . Nhưng em lại có vấn đề chả giống ai, đấy là cứ mỗi lần vào bếp lụi hụi làm các thứ là y như rằng bị mắng . Bởi vì bố em + ng yêu em muốn em tập trung nhiều hơn cho công việc, theo cả 2 ng đó thì em chỉ cần biết luộc thịt, luộc rau là ok, còn mấy khoản cầu kỳ khác về cơm nước, bánh trái, kem chè, tỉa tót,... là ko cần thiết, nếu có khách thì mời ra quán . Mà em biết thân biết phận là chỉ lụi hụi trong bếp vào buổi tối thôi (có nghĩa là đã hết nhẵn giờ làm việc rồi ý ạ), vậy mà vẫn bị mắng , bởi vì thời gian đấy thà để đọc sách, nghiên cứu, or làm việc còn đỡ phí phạm hơn, em đã lý sự rằng nấu ăn là 1 hình thức thư giãn của em sau những giờ làm việc căng thẳng, nhưng có vẻ chẳng thành công là mấy, ba vẫn lắc đầu đầy vẻ chán nản mỗi khi em yêu quý cái bếp,đấy là đã đc mát mặt mấy vụ nhờ em nấu ăn rồi nhé . thời gian gần đây nhà em có nhiều hơn 1 ng giúp việc, và đông ng quá, nên em chia tay với công việc bếp núc rồi, chả phải làm gì cả cũng khá khá lâu (đừng nghĩ thế là sướng nhé) vì em đang lo, dạo này sinh ra tính lười, cơm nước lâu ngày ko đụng vào, quên hết mất, công việc dạo này cũng mệt, khiến tối về em chỉ muốn nằm dài thôi ---> lười càng lười. Cứ tình hình thế này, cuối năm lấy chồng rồi, về mẹ chồng có dễ tính đến mấy cũng phát bực mất. Mà thực sự là chả ai để phải làm gì cả, đến uống nước còn đc pha sẵn , cứ nuông chiều thế này, ko sớm thì muộn em cũng thành lười biếng cô nương mất, vì vượt sướng chẳng thấy dễ .
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào hoàn cảnh bạn ạ . Với tớ thì tớ biết nấu nhưng mà hay giấu nghề và chỉ làm tuỳ hứng thôi .Nếu như tớ cứ bắt mình vào 1 nghĩa vụ ko thể ko làm thì tớ rất ghét vì tính tớ thích tự do, cứ bị người khác lải nhải cô phải thế này thế nọ thì tớ ko chịu đc. Mà nhờ tớ lười nên có đc ny chăm lắm , biết nấu nướng mà máy móc linh tinh cũng hiểu cả .Dù sao trong mắt tớ nếu cả 2 cùng vào bếp sẽ trau dồi đc tình cảm, chứ ko phải cứ là con gái phải chui vào bếp, con trai phải biết đóng bàn sửa ghế đâu. Mà nói cho cùng là tớ coi nặng sự quyến rũ của mình đối với ny hơn là làm những việc khiến anh ta phải cảm động . Tớ ko thích vì sự thương hại hay cảm động mà khiến người ta yêu mình . Nếu nấu ăn thì ngày nào cũng ăn và lâu dài thì người ta sẽ coi đó là chuyện bình thường chứ chẳng còn lấy làm quý hoá là bao nữa .Nhưng nếu như lâu lâu lại trổ tài làm bánh hay nấu các món phương Tây để làm họ bất ngờ thì họ sẽ thấy vui mừng và quý trọng những giây phút ấy hơn
    Nếu như ấy ko thích nấu nướng thì nên tìm 1 anh thích nấu nướng để bù vào .Nếu như ấy đã ko thích nấu mà cứ gặp mấy anh muốn cô người yêu phải đi tìm tình yêu qua dạ dày của họ thì 1 là hãy thay đổi mình và 2 là nên tránh xa ra. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó cả ấy ạ
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, vậy mau lấy chồng đi ấy . Khi đó thì mẹ chồng ko những nhường việc bếp núc mà còn toàn bộ việc nhà cho ấy tung hoành ngang dọc ấy chứ . Nếu tớ là ấy thì tớ tranh thủ tận hưởng cái sướng đang có đã, bù cho những tháng ngày làm dâu sắp tới .
  7. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ốy, bi giờ mới đọc thấy chị pink níp lấy chồng zồi á
  8. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho tớ một ít chứ tớ thì làm cái j cũng hỏng đến nhặt rau có loại còn ko bit nhặt thế nào nữa chứ . Khổ nhất là cứ mỗi lần làm cơm hầu như là mẹ chồng mình fải làm hết mình chỉ phụ trợ thôi . Nhưng mình làm cái j cũng chậm
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Em Pinklips này nói đúng ý mình Thời nay mẹ chồng cũng dễ tính rồi nên nhiều khi không phải lo đâu, cái cốt yếu là nấu ăn để cho chồng con ăn ngon miệng ý . Chồng mới đầu có thể đồng ý đi ăn ngoài ,mua đồ ăn sẵn về ăn nhưng như thế không thể trụ được lâu dài đâu, tớ biết 1 số vụ do vợ đoảng quá không biết nấu nướng gì suốt ngày mua đò ăn sẵn với cả rủ chồng đi ăn hàng dần dần anh chồng không chịu đc cảnh cơm hàng cháo chợ nữa nên đâm ra hục hoặc vì góp ý với vợ đi học nấu ăn mà cô vợ không chịu . Tớ thấy điều nữa là đàn ông hay gọi bạn thân đến nhà tụ tập ăn nhậu, những lúc như thế chính là lúc các anh chồng muốn khoe với bạn là vợ tao chăm chút nhà cửa như thế này như thế nọ, nấu ăn ngon thế này thế kia ,mà những lúc như thế vợ lại không biết làm gì chắc chắn chồng sẽ buồn lắm đấy ,lại còn được mấy ông bạn vàng đá cho vài câu " vợ mày trôg thế mà hoá ra chả biết nấu gì " thì chắc là Mà về sau có con cũng phải biết chăm con chứ để đấy ông bà với osin nấu cháo quấy bột về sau con nó bảo thẳng toẹt ra " cháu thích ăn cơm hàng, cháu thích ăn cơm cô XYZ nấu chứ mẹ cháu nấu chán lắm " tớ mà nghe thấy thế chắc là tớ đau lòng tủi thân lắm.
    Có bạn bảo là chồng vào nấu cho, tớ xin nói thẳng là con lâu ý thời gian đầu chiều vợ uh thì tặc lưỡi vợ nó không biết nấu thì mình làm hộ chứ dần dần các anh ý chả làm cho đâu,dù gì thì trong đầu đàn ông cũng vẫn hằn sâu khái niệm " việc bếp núc là của phụ nữ" với cả chả anh nào muốn bị hàng xóm láng giền bạn bè úp cho cái câu " đàn ông rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ thưa bà có em " lên đầu đâu các bác ạ Thế thôi nhỉ
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các chị ạ! câu trả lời là rất không ổn! Chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình, chứ không phải là ảnh hưởng nhỏ đâu.
    Đàn ông thì thằng nào nó cũng muốn có cơm ăn, nếu không có cơm thì bắt buộc phải đi ăn phở thôi.... Đùa một chút nhưng mà đó là thực tế.
    Còn lại thì bao nhiêu là người khác nhìn vào, đặc biệt là mẹ chồng. Ai chả muốn con mình lấy được người vợ có thể nấu cho nó những bữa ăn ngon miệng. và nhiều người khác cũng nhìn vào đó lắm đấy... nói chung thì ít ra cũng phải biết nấu những món ăn hằng ngày, điều này là tối thiểu. Mà cái này thì dễ học thôi, chỉ mất khoảng 2 tháng là ổn rồi.
    Còn cái khoản lười thì phải chữa ngay đi.

Chia sẻ trang này