1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng, ơ thế hoá ra cứ đứa nào chịu nấu ăn thì đều xếp vào hàng chỉ chăm chăm nấu ăn hầu chồng, cả ngày quanh quẩn xó bếp, vô tích sự à
  2. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng, ơ thế hoá ra cứ đứa nào chịu nấu ăn thì đều xếp vào hàng chỉ chăm chăm nấu ăn hầu chồng, cả ngày quanh quẩn xó bếp, vô tích sự à
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé đã hơn 21 tuần rồi à? Sắp được biết giai hay gái rồi nhờ?
    Mẹ Su nó cứ khiêm tốn thế chứ hồi mẹ nó chưa về nhà chồng tôi đã biết mẹ nó khéo nội trợ rồi nhá, nhìn cách cầm con dao gọt quả dưa là biết . Câu ưa thích của hội mình là "cờ đến tay là phất" mà. Tôi biết mẹ Su nó không vất vả với bếp núc đâu.
    Cơ mà của đáng tội là ai cũng phải lo vụ chợ búa. Nấu nướng không thành vấn đề, nhưng mua được raw material tươi ngon mà lại rẻ nữa thì mới gọi là... chẹp chẹp...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hé hé đã hơn 21 tuần rồi à? Sắp được biết giai hay gái rồi nhờ?
    Mẹ Su nó cứ khiêm tốn thế chứ hồi mẹ nó chưa về nhà chồng tôi đã biết mẹ nó khéo nội trợ rồi nhá, nhìn cách cầm con dao gọt quả dưa là biết . Câu ưa thích của hội mình là "cờ đến tay là phất" mà. Tôi biết mẹ Su nó không vất vả với bếp núc đâu.
    Cơ mà của đáng tội là ai cũng phải lo vụ chợ búa. Nấu nướng không thành vấn đề, nhưng mua được raw material tươi ngon mà lại rẻ nữa thì mới gọi là... chẹp chẹp...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con gái con trai gì cũng phải biết la`m vài món, đơn giản cũng được miễn là không lúng túng khi vào bếp.
    Cá nhân tôi càng đi nhiều, gặp nhiều thì càng thấy đúng thật là phải níu giữ đàn ông trước hết là từ cái dạ dày. Ngay trong nhà tôi, mấy ông anh họ rất "dễ bảo", tôi nhờ làm việc nặng nhọc đến mấy cũng được miễn là trả công bằng vài món tôi tự nấu. Tôi cũng làm bếp ít thôi, nhưng chả hiểu sao mọi người luôn có ấn tượng là cái khoản bếp núc của tôi rất ổn, và mọi người luôn nghĩ tôi chả phải lo gì chuyện đó nếu muốn lấy chồng .
    Chồng tôi cũng phải biết làm bếp một chút. Tôi muốn đề phòng trường hợp mình đi công tác hay bận việc hiếu hỷ xa nhà, những lúc đó yên tâm để bọn trẻ lại cho papa vài ngày. Mà nếu nhà có đầu bếp (người giúp việc) thì cả hai vợ chồng tôi vẫn phải biết làm bếp để mà quản lý người ta chứ, chẳng lẽ người ta làm gì trong bếp nhà mình cũng được, người ta cho mình ăn gì cũng được?!
    Thời buổi bây giờ không phải chỉ cần no bụng là xong,bây giờ chẳng phải thời bao cấp và ngoài đường bán đầy đồ ăn. Vì thế bữa ăn ở nhà có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nhà toàn người lớn thì thế nào cũng xong, mà có khi đi ăn hiệu lại thích, nhưng đã có trẻ con thì phải ăn uống ở nhà mới được.
    Cái cảm giác khi thấy mọi người hít hà mắt sáng rỡ khi mình trình làng mâm cơm, khi mọi người đánh chén no nê và "hỏi thăm" về những món mình làm... khoái ghê lắm! Tất nhiên tôi không có ý định chỉ ru rú ở nhà làm bếp, bây giờ tôi cũng hầu như không phải động vào bếp nhiều lắm, nhưng quả thật tôi cảm thấy đàn bà con gái mà coi vào bếp như bị tra tấn thì buồn cười thật đấy.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con gái con trai gì cũng phải biết la`m vài món, đơn giản cũng được miễn là không lúng túng khi vào bếp.
    Cá nhân tôi càng đi nhiều, gặp nhiều thì càng thấy đúng thật là phải níu giữ đàn ông trước hết là từ cái dạ dày. Ngay trong nhà tôi, mấy ông anh họ rất "dễ bảo", tôi nhờ làm việc nặng nhọc đến mấy cũng được miễn là trả công bằng vài món tôi tự nấu. Tôi cũng làm bếp ít thôi, nhưng chả hiểu sao mọi người luôn có ấn tượng là cái khoản bếp núc của tôi rất ổn, và mọi người luôn nghĩ tôi chả phải lo gì chuyện đó nếu muốn lấy chồng .
    Chồng tôi cũng phải biết làm bếp một chút. Tôi muốn đề phòng trường hợp mình đi công tác hay bận việc hiếu hỷ xa nhà, những lúc đó yên tâm để bọn trẻ lại cho papa vài ngày. Mà nếu nhà có đầu bếp (người giúp việc) thì cả hai vợ chồng tôi vẫn phải biết làm bếp để mà quản lý người ta chứ, chẳng lẽ người ta làm gì trong bếp nhà mình cũng được, người ta cho mình ăn gì cũng được?!
    Thời buổi bây giờ không phải chỉ cần no bụng là xong,bây giờ chẳng phải thời bao cấp và ngoài đường bán đầy đồ ăn. Vì thế bữa ăn ở nhà có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Nhà toàn người lớn thì thế nào cũng xong, mà có khi đi ăn hiệu lại thích, nhưng đã có trẻ con thì phải ăn uống ở nhà mới được.
    Cái cảm giác khi thấy mọi người hít hà mắt sáng rỡ khi mình trình làng mâm cơm, khi mọi người đánh chén no nê và "hỏi thăm" về những món mình làm... khoái ghê lắm! Tất nhiên tôi không có ý định chỉ ru rú ở nhà làm bếp, bây giờ tôi cũng hầu như không phải động vào bếp nhiều lắm, nhưng quả thật tôi cảm thấy đàn bà con gái mà coi vào bếp như bị tra tấn thì buồn cười thật đấy.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    EM cũng là thằng nấu ăn không tồi vì nhà có hai anh em,thằng anh cậy lớn thì bắt nạt thằng em nên toàn phải nấu cơm.
    Nhưng hiện tại em chưa có vợ nhưng em biết cái chuyện nấu cơm cũng ko phải đơn giản gì.Điều đầu tiên em mong ở vợ em là biết nấu ăn tại vì do mẹ em nấu ăn ko được tốt nên bây giờ sức khoẻ của hai anh em không tốt vì thế vợ em biết nấu ăn để chăm cho con khoẻ mạnh hơn bố nó.
    Vì em đã và đang phải nấu ăn nên em biết cái công việc này nó khá nhọc nhằn,thôi thì em hứa sau này thiết kế cái bếp vừa đẹp vừa thoáng và sạch sẽ nhất để giảm nhọc nhằn cho vợ.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    EM cũng là thằng nấu ăn không tồi vì nhà có hai anh em,thằng anh cậy lớn thì bắt nạt thằng em nên toàn phải nấu cơm.
    Nhưng hiện tại em chưa có vợ nhưng em biết cái chuyện nấu cơm cũng ko phải đơn giản gì.Điều đầu tiên em mong ở vợ em là biết nấu ăn tại vì do mẹ em nấu ăn ko được tốt nên bây giờ sức khoẻ của hai anh em không tốt vì thế vợ em biết nấu ăn để chăm cho con khoẻ mạnh hơn bố nó.
    Vì em đã và đang phải nấu ăn nên em biết cái công việc này nó khá nhọc nhằn,thôi thì em hứa sau này thiết kế cái bếp vừa đẹp vừa thoáng và sạch sẽ nhất để giảm nhọc nhằn cho vợ.
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có thể tớ hơi cổ điển nhưng tớ vẫn nghĩ là con gái NÊN BIẾT NẤU ĂN !!
    Bởi vì cái cảm giác được nhìn chồng iu măm măm món mình nấu thật ngon miệng hạnh phúc lắm ... Thật sự là rất hạnh phúc ...
    Hơn nữa, nếu xét từ góc độ mẹ chồng, thì mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng mong cưới được dâu hiền để chăm sóc cho con mình , nên con gái khéo tay, trong đó có khoản khéo nấu ăn, ghi được nhiều điểm lém hị hị
    Còn như mấy bác suy nghĩ sâu xa, thì sau này còn con cái, mẹ nấu ăn ngon sẽ chăm con tốt, nuôi con khỏe, cứ gọi là ...
    Mà cái cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng do chính người mẹ chuẩn bị, thật là ... hạnh phúc ghê
    P/S : cơ mà chồng hiền thì cũng nên biết giúp vợ khi cần, chứ k thể cậy mình là đàn ông con zai mà bỏ bê hết việc cho vợ, là k được
    Hờ, được cái mình thích và biết nấu ăn ...
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có thể tớ hơi cổ điển nhưng tớ vẫn nghĩ là con gái NÊN BIẾT NẤU ĂN !!
    Bởi vì cái cảm giác được nhìn chồng iu măm măm món mình nấu thật ngon miệng hạnh phúc lắm ... Thật sự là rất hạnh phúc ...
    Hơn nữa, nếu xét từ góc độ mẹ chồng, thì mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng mong cưới được dâu hiền để chăm sóc cho con mình , nên con gái khéo tay, trong đó có khoản khéo nấu ăn, ghi được nhiều điểm lém hị hị
    Còn như mấy bác suy nghĩ sâu xa, thì sau này còn con cái, mẹ nấu ăn ngon sẽ chăm con tốt, nuôi con khỏe, cứ gọi là ...
    Mà cái cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng do chính người mẹ chuẩn bị, thật là ... hạnh phúc ghê
    P/S : cơ mà chồng hiền thì cũng nên biết giúp vợ khi cần, chứ k thể cậy mình là đàn ông con zai mà bỏ bê hết việc cho vợ, là k được
    Hờ, được cái mình thích và biết nấu ăn ...

Chia sẻ trang này