1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo đặc điểm của tình yêu ở phụ nữ là muốn được quan tâm chăm sóc đến người mình yêu. Người phụ nữ lúc yêu thích được may áo cho người yêu, nấu cho ngưòi yêu, chăm lo sức khoẻ cho ngưòi mình yêu. v...v. Được ngưòi mình yêu động viện một chút là em nấu ăn thật là ngon thì có phải là sung sướng nhất rồi không.
    Không biết nấu ăn thì không phải cái gì ghê gớm, người ta sinh ra có ai biết nấu ăn không? không. Cái quan trọng là ý thức và tình yêu. Nếu muốn thì học nấu ăn nhanh thôi mà. Mình là đàn ông mà nấu ăn vẫn ok, không cần sách nào cả, chỉ cần quan sát 1 tí. Mặn, cháy, hỏng vài hôm là nấu được hết.
    Quan trọng là ý thức giữ gìn hạnh phúc. Mà bữa ăn gia đình là điều rất quan trọng đấy.
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo đặc điểm của tình yêu ở phụ nữ là muốn được quan tâm chăm sóc đến người mình yêu. Người phụ nữ lúc yêu thích được may áo cho người yêu, nấu cho ngưòi yêu, chăm lo sức khoẻ cho ngưòi mình yêu. v...v. Được ngưòi mình yêu động viện một chút là em nấu ăn thật là ngon thì có phải là sung sướng nhất rồi không.
    Không biết nấu ăn thì không phải cái gì ghê gớm, người ta sinh ra có ai biết nấu ăn không? không. Cái quan trọng là ý thức và tình yêu. Nếu muốn thì học nấu ăn nhanh thôi mà. Mình là đàn ông mà nấu ăn vẫn ok, không cần sách nào cả, chỉ cần quan sát 1 tí. Mặn, cháy, hỏng vài hôm là nấu được hết.
    Quan trọng là ý thức giữ gìn hạnh phúc. Mà bữa ăn gia đình là điều rất quan trọng đấy.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, lâu lắm mới gặp bạn cún đấy nhé! Em bé của tớ được 21 tuần là tính theo Kỳ kinh cuối. Còn theo tớ tính thì khoảng hơn 19 tuần, hihi...
    Bé giai đấy cún nhé! nghịch phết đấy, đạp mẹ nó ra trò. Mà nhìn hiều siêu âm thì y xì bố nó. Bà nội thấy còn trầm trồ : Sao mà cái đầu giống thằng L thế... hi hi...
    Còn cái vụ bếp núc ý, từ hồi lấy chồng cũng có tý tiến bộ nhưng mà vẫn oải lắm. Chẳng hiểu sao mình lười cái trò bếp núc thế. Zời ơi... Có cách j không hả bà bạn đảm đang???
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, lâu lắm mới gặp bạn cún đấy nhé! Em bé của tớ được 21 tuần là tính theo Kỳ kinh cuối. Còn theo tớ tính thì khoảng hơn 19 tuần, hihi...
    Bé giai đấy cún nhé! nghịch phết đấy, đạp mẹ nó ra trò. Mà nhìn hiều siêu âm thì y xì bố nó. Bà nội thấy còn trầm trồ : Sao mà cái đầu giống thằng L thế... hi hi...
    Còn cái vụ bếp núc ý, từ hồi lấy chồng cũng có tý tiến bộ nhưng mà vẫn oải lắm. Chẳng hiểu sao mình lười cái trò bếp núc thế. Zời ơi... Có cách j không hả bà bạn đảm đang???
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thích nấu ăn. Lớn lên cũng khoái nhưng giờ thì lười kinh. Mấy năm nay mất dần thói quen. Tự thấy chán mình.
    Nhưng đù sao, sau này có chồng. Bận rộn mấy tớ cũng chịu khó chui vào bếp nấu vài món cho chồng con ăn. Thích nhất nếu chồng con vào giúp 1 tay. Mâm cơm gia đình thêm ấm cũng. Hạnh phúc lắm.
    Tớ là tớ ghét "người khác" nấu cho chồng con tớ ăn. Tớ ghét luôn nếu chồng con tớ thích ăn...ngoài hơn cơm tớ nấu (cho dù lỡ tớ có nấu ăn ko ngon lắm nhưng đó là tình cảm mà tớ dành cho những người mà tớ thương yêu...)
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ thích nấu ăn. Lớn lên cũng khoái nhưng giờ thì lười kinh. Mấy năm nay mất dần thói quen. Tự thấy chán mình.
    Nhưng đù sao, sau này có chồng. Bận rộn mấy tớ cũng chịu khó chui vào bếp nấu vài món cho chồng con ăn. Thích nhất nếu chồng con vào giúp 1 tay. Mâm cơm gia đình thêm ấm cũng. Hạnh phúc lắm.
    Tớ là tớ ghét "người khác" nấu cho chồng con tớ ăn. Tớ ghét luôn nếu chồng con tớ thích ăn...ngoài hơn cơm tớ nấu (cho dù lỡ tớ có nấu ăn ko ngon lắm nhưng đó là tình cảm mà tớ dành cho những người mà tớ thương yêu...)
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng quan điểm với chị Cún, vợ hay chồng gì cũng nên biết vài món ăn chứ ko riêng gì người vợ.
    Có thể có những ông chồng thoáng tính, vợ đoảng sao cũng được, ăn ngoài hay nhờ mẹ nấu cũng được nhưng tớ nghĩ chắc cũng chỉ thoáng được một thời gian thôi vì cơm hàng cháo chợ mãi cũng chán, nhờ người khác nấu thì càng oải và mất mặt hơn.
    Người vợ thì ngoài những món ăn đon giản thuờng ngày thì nếu có điều kiện nên tham khảo và tập nấu một vài món ăn ngon hay còn gọi là món tủ của mình. Như thế sẽ vui và hạnh phúc gia đình càng chặt thêm nhờ đi vào con đường dạ dày như chị Cún nói ở trên đấy. Cái này thì tớ nghĩ là phụ nữ chung trên toàn thế giới chứ ko phải mỗi phụ nữ VN là nhờ chuyện bếp núc để giữ hạnh phúc GĐ. Xem phim, tớ thấy phụ nữ sống ở các Châu khác vẫn vào bếp, có thể chỉ là mỗi cuối tuần một lần, ko nhất thiết phải nấu ăn mỗi ngày vì mình còn cơm áo gạo tiền, còn công danh sự nghiệp nhưng kết luận lại thì dù có thời nào đi nữa, thời a còng á két gì đi nữa thì cái vốn nấu ăn của người con gái ko bao giờ bị thừa cả.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng quan điểm với chị Cún, vợ hay chồng gì cũng nên biết vài món ăn chứ ko riêng gì người vợ.
    Có thể có những ông chồng thoáng tính, vợ đoảng sao cũng được, ăn ngoài hay nhờ mẹ nấu cũng được nhưng tớ nghĩ chắc cũng chỉ thoáng được một thời gian thôi vì cơm hàng cháo chợ mãi cũng chán, nhờ người khác nấu thì càng oải và mất mặt hơn.
    Người vợ thì ngoài những món ăn đon giản thuờng ngày thì nếu có điều kiện nên tham khảo và tập nấu một vài món ăn ngon hay còn gọi là món tủ của mình. Như thế sẽ vui và hạnh phúc gia đình càng chặt thêm nhờ đi vào con đường dạ dày như chị Cún nói ở trên đấy. Cái này thì tớ nghĩ là phụ nữ chung trên toàn thế giới chứ ko phải mỗi phụ nữ VN là nhờ chuyện bếp núc để giữ hạnh phúc GĐ. Xem phim, tớ thấy phụ nữ sống ở các Châu khác vẫn vào bếp, có thể chỉ là mỗi cuối tuần một lần, ko nhất thiết phải nấu ăn mỗi ngày vì mình còn cơm áo gạo tiền, còn công danh sự nghiệp nhưng kết luận lại thì dù có thời nào đi nữa, thời a còng á két gì đi nữa thì cái vốn nấu ăn của người con gái ko bao giờ bị thừa cả.
  9. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    ô, rock rít thường hay thik và nấu ăn ngon nhỉ
    hạnh fúc nhất là khi...tất cả mọi người ăn (đặc biệt là zai iu) khen mình nấu ngon
    fụ nữ ko cần wanh wẩn xó bếp nhưng ít nhất cũng fải biết làm ngon những món người thân mình thik ăn và thi thoảng học thêm món mới để thay đổi khẩu vị, được cái các món mình đã nếm và chưa nếm mình đều có cách tự thử nghiệm khá thành công vì chưa bị ai chê bao giờ.
    kiếm tiền và nấu ăn, 2 công việc yêu thik
  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    ô, rock rít thường hay thik và nấu ăn ngon nhỉ
    hạnh fúc nhất là khi...tất cả mọi người ăn (đặc biệt là zai iu) khen mình nấu ngon
    fụ nữ ko cần wanh wẩn xó bếp nhưng ít nhất cũng fải biết làm ngon những món người thân mình thik ăn và thi thoảng học thêm món mới để thay đổi khẩu vị, được cái các món mình đã nếm và chưa nếm mình đều có cách tự thử nghiệm khá thành công vì chưa bị ai chê bao giờ.
    kiếm tiền và nấu ăn, 2 công việc yêu thik

Chia sẻ trang này