1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng xui dại các em nó thế. Biết nấu nướng, làm lụng thì lo mà chăm lo, cứ giả vờ không biết thì để đến lúc mẹ chồng lên tiếng là phiền rồi.
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng xui dại các em nó thế. Biết nấu nướng, làm lụng thì lo mà chăm lo, cứ giả vờ không biết thì để đến lúc mẹ chồng lên tiếng là phiền rồi.
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em giỏi nấu nướng, và cũng thích thể hiện với em, nhưng em biết là chỉ là đang yêu thôi. Sắp tới lấy nhau về mà cứ tiếp diễn thế e rằng k ổn. Em thấy bác gái nào xác định lập gia đình với zai của mình thì nên ý thức điều này.
    Thời buổi bi h cô nào chả thế, toàn mẹ nấu cho, rồi mẹ còn rửa bát hộ. Cho nên bác chủ nhà cũng giống đa số thôi, k phải ngoại lệ đâu. Bác nên rèn cho mình cái thói quen k mệt khi vào bếp, đặng chồng con đc nhờ, nhá
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em giỏi nấu nướng, và cũng thích thể hiện với em, nhưng em biết là chỉ là đang yêu thôi. Sắp tới lấy nhau về mà cứ tiếp diễn thế e rằng k ổn. Em thấy bác gái nào xác định lập gia đình với zai của mình thì nên ý thức điều này.
    Thời buổi bi h cô nào chả thế, toàn mẹ nấu cho, rồi mẹ còn rửa bát hộ. Cho nên bác chủ nhà cũng giống đa số thôi, k phải ngoại lệ đâu. Bác nên rèn cho mình cái thói quen k mệt khi vào bếp, đặng chồng con đc nhờ, nhá
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    "Người ko biết gì thì có cái phước của họ" , chắc các bác cũng nghe câu này rồi . Nấu ăn ko phải việc khó khăn, và với hoàn cảnh như em hiện nay thì nó là sự bắt buộc chứ ko phải là đc quyền lựa chọn . Nhưng với em, nếu có phải thể hiện thì phải thể hiện ở 1 lĩnh vực khác chứ việc đảm đang thì chỉ cần giữ ở mức độ trung bình, ko làm ny mất mặt là đc (mặc dù ny em giỏi nấu nướng lắm ) chứ ko phải tỏ vẻ chả biết cái gì hết. Nếu người phụ nữ tỏ ra quá đảm đang sẽ khiến người đàn ông của họ nghĩ là ko việc gì phải mó tay vào bếp núc, cô ấy giỏi vậy thì mình chỉ làm vướng bận chân tay cô ấy thôi . Lý lẽ đó khiến các ông ko còn thấy tội lỗi khi ngồi chơi VLTK, coi tivi, đọc báo trong khi vợ hùng hục lo 1 lúc 2,3 món cơm canh để kịp giờ cơm chiều nữa . Các bác gái chưa lấy chồng thì cứ nghĩ là phải lo tất mọi việc, đó sẽ là niềm hạnh phúc của mình . Tuy nhiên, nếu các bác gái có dịp tiếp xúc với những người vợ có "niềm hạnh phúc bao la" đó thì sẽ thấy là các cô vợ đó, người nào cũng than thở sao việc nhà làm mãi ko hết mà chồng thì thờ ơ và ước phải chi chồng phụ giúp mình 1 chút cho đỡ tủi . Mọi việc sẽ còn tệ hơn khi đã có con . Nếu các ông chồng quen với việc ở không thì họ sẽ tiếp tục vai trò đó kể cả khi các chị 1 nách 2,3 đứa con rồi thì cũng chỉ có các chị 1 mình chống đỡ mà thôi .
    Ý niệm hạnh phúc với mỗi người là khác nhau. Nhưng đối với em thì em chả thiết tha gì cái danh vợ đảm để cực thân cả . Chẳng thà em tỏ ra ít biết bếp núc 1 chút nhưng đổi lại chồng em sẽ quen với việc giúp đỡ mình, hiểu đc việc nhà nó cũng cực lắm chứ ko pải dễ dàng cho em đảm đương 1 mình . Có như thế thì khi có con rồi chồng mới thấy có trách nhiệm để san sẻ với vợ, giúp đỡ vợ để vợ còn chăm con.
    Còn chuyện mẹ chồng thì thuộc về phạm trù khác , nó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của các bác khi chọn chồng và gia đình chồng để chung sống nửa đời còn lại . Thông thường nếu 1 bà mẹ chồng đòi hỏi con dâu phải nấu ăn ngon, quán xuyến việc nhà cực giỏi, biết hầu hạ chồng con tươm tất đến từng cái bít tất...thì 99% là con trai của bà thuộc dạng quý tử, ko biết cái thìa nó nằm ở đâu và tất nhiên bà cần 1 cô vợ chất lượng cao để thằng con đừng bị đày đoạ trong biển bát đũa xoong nồi . Ngược lại nếu 1 người đàn ông biết làm chút việc nhà, nấu vài món ăn thanh đạm ...thì chúng ta cũng có thể suy đoán ngược lại là trong gia đình anh ta, việc đàn ông chia sẻ với phụ nữ là việc bình thường (nếu ko thì còn lâu bà mẹ mới cho cậu con trai vào bếp) và dĩ nhiên sự khắt khe đối với cô con dâu của mẹ chồng sẽ đc giảm bớt đi . Các bác gái đừng nghĩ bà mẹ chồng nào cũng đòi hỏi khắt khe như nhau và các bác phải chăm sóc chồng theo kiểu cổ điển thì mới có đc hạnh phúc gia đình . Ai cũng có cách để mưu cầu hạnh phúc và đàn ông ko phải chỉ cần cho họ ăn ngon mặc ấm, chăm cho từng chút 1 thì họ sẽ yêu mình hơn. Có đôi khi, hạnh phúc của người này lại là 1 điều thật khác người và kỳ dị với người khác
    Em muốn chốt lại 1 câu : Cả đàn ông và phụ nữ đều nên biết nấu ăn . Người ta coi nấu ăn là 1 lẽ đương nhiên với phụ nữ nhưng như thế ko có nghĩa là các chị phải hùng hục lao vào bếp để làm đẹp mắt người khác . Lâu lâu cứ làm biếng 1 tí, vụng về 1 tí và bảo với chồng :" Anh thân yêu, có thể giúp em 1 tay đc ko?" .Đàn ông cũng có khả năng nấu nướng rất ngon, hãy cho họ có cơ hội phát huy và cũng là để dành cho mình chút thời gian chăm lo mái tóc, làn da, cơ thế ...để trông ***y hơn trong mắt chồng
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    "Người ko biết gì thì có cái phước của họ" , chắc các bác cũng nghe câu này rồi . Nấu ăn ko phải việc khó khăn, và với hoàn cảnh như em hiện nay thì nó là sự bắt buộc chứ ko phải là đc quyền lựa chọn . Nhưng với em, nếu có phải thể hiện thì phải thể hiện ở 1 lĩnh vực khác chứ việc đảm đang thì chỉ cần giữ ở mức độ trung bình, ko làm ny mất mặt là đc (mặc dù ny em giỏi nấu nướng lắm ) chứ ko phải tỏ vẻ chả biết cái gì hết. Nếu người phụ nữ tỏ ra quá đảm đang sẽ khiến người đàn ông của họ nghĩ là ko việc gì phải mó tay vào bếp núc, cô ấy giỏi vậy thì mình chỉ làm vướng bận chân tay cô ấy thôi . Lý lẽ đó khiến các ông ko còn thấy tội lỗi khi ngồi chơi VLTK, coi tivi, đọc báo trong khi vợ hùng hục lo 1 lúc 2,3 món cơm canh để kịp giờ cơm chiều nữa . Các bác gái chưa lấy chồng thì cứ nghĩ là phải lo tất mọi việc, đó sẽ là niềm hạnh phúc của mình . Tuy nhiên, nếu các bác gái có dịp tiếp xúc với những người vợ có "niềm hạnh phúc bao la" đó thì sẽ thấy là các cô vợ đó, người nào cũng than thở sao việc nhà làm mãi ko hết mà chồng thì thờ ơ và ước phải chi chồng phụ giúp mình 1 chút cho đỡ tủi . Mọi việc sẽ còn tệ hơn khi đã có con . Nếu các ông chồng quen với việc ở không thì họ sẽ tiếp tục vai trò đó kể cả khi các chị 1 nách 2,3 đứa con rồi thì cũng chỉ có các chị 1 mình chống đỡ mà thôi .
    Ý niệm hạnh phúc với mỗi người là khác nhau. Nhưng đối với em thì em chả thiết tha gì cái danh vợ đảm để cực thân cả . Chẳng thà em tỏ ra ít biết bếp núc 1 chút nhưng đổi lại chồng em sẽ quen với việc giúp đỡ mình, hiểu đc việc nhà nó cũng cực lắm chứ ko pải dễ dàng cho em đảm đương 1 mình . Có như thế thì khi có con rồi chồng mới thấy có trách nhiệm để san sẻ với vợ, giúp đỡ vợ để vợ còn chăm con.
    Còn chuyện mẹ chồng thì thuộc về phạm trù khác , nó tuỳ thuộc vào bản lĩnh của các bác khi chọn chồng và gia đình chồng để chung sống nửa đời còn lại . Thông thường nếu 1 bà mẹ chồng đòi hỏi con dâu phải nấu ăn ngon, quán xuyến việc nhà cực giỏi, biết hầu hạ chồng con tươm tất đến từng cái bít tất...thì 99% là con trai của bà thuộc dạng quý tử, ko biết cái thìa nó nằm ở đâu và tất nhiên bà cần 1 cô vợ chất lượng cao để thằng con đừng bị đày đoạ trong biển bát đũa xoong nồi . Ngược lại nếu 1 người đàn ông biết làm chút việc nhà, nấu vài món ăn thanh đạm ...thì chúng ta cũng có thể suy đoán ngược lại là trong gia đình anh ta, việc đàn ông chia sẻ với phụ nữ là việc bình thường (nếu ko thì còn lâu bà mẹ mới cho cậu con trai vào bếp) và dĩ nhiên sự khắt khe đối với cô con dâu của mẹ chồng sẽ đc giảm bớt đi . Các bác gái đừng nghĩ bà mẹ chồng nào cũng đòi hỏi khắt khe như nhau và các bác phải chăm sóc chồng theo kiểu cổ điển thì mới có đc hạnh phúc gia đình . Ai cũng có cách để mưu cầu hạnh phúc và đàn ông ko phải chỉ cần cho họ ăn ngon mặc ấm, chăm cho từng chút 1 thì họ sẽ yêu mình hơn. Có đôi khi, hạnh phúc của người này lại là 1 điều thật khác người và kỳ dị với người khác
    Em muốn chốt lại 1 câu : Cả đàn ông và phụ nữ đều nên biết nấu ăn . Người ta coi nấu ăn là 1 lẽ đương nhiên với phụ nữ nhưng như thế ko có nghĩa là các chị phải hùng hục lao vào bếp để làm đẹp mắt người khác . Lâu lâu cứ làm biếng 1 tí, vụng về 1 tí và bảo với chồng :" Anh thân yêu, có thể giúp em 1 tay đc ko?" .Đàn ông cũng có khả năng nấu nướng rất ngon, hãy cho họ có cơ hội phát huy và cũng là để dành cho mình chút thời gian chăm lo mái tóc, làn da, cơ thế ...để trông ***y hơn trong mắt chồng
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em ứ thích quyết định 1 mình mà thích cả 2 cùng lên thực đơn và nêm nếm cho món mới hơn . Nếu có con còn đc dịp khoe với nó "món này bố con nêm đấy, thử xem có ngon bằng mẹ nấu ko" thì còn hạnh phúc nào bằng ạ
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em ứ thích quyết định 1 mình mà thích cả 2 cùng lên thực đơn và nêm nếm cho món mới hơn . Nếu có con còn đc dịp khoe với nó "món này bố con nêm đấy, thử xem có ngon bằng mẹ nấu ko" thì còn hạnh phúc nào bằng ạ
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì, giai nhà tớ ứ biết thể hiện mà tại lão quen ở nhà nấu nướng cho gia đình rồi (trong nhà ko có con gái mà) nên ko sợ lão sẽ giở quẻ khi đã cưới đc mình . Nếu việc đó giai đã quen chứ ko pải vì muốn thể hiện thì yên tâm là anh ấy sẽ ko đổi thái độ đâu .Tớ cũng ứ đc mẹ nấu ăn mí lại rửa bát cho nhưng cũng ứ chấp nhận sau này phải 1 mình nấu cơm rửa bát . Nếu vậy thì có khác gì sống 1 mình như bây h mà bảo "lấy chồng để có người chia sẻ" , có mà cực hơn thì có . Giờ thèm phở quá, chẳng lẽ h gọi lão sang nấu
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì, giai nhà tớ ứ biết thể hiện mà tại lão quen ở nhà nấu nướng cho gia đình rồi (trong nhà ko có con gái mà) nên ko sợ lão sẽ giở quẻ khi đã cưới đc mình . Nếu việc đó giai đã quen chứ ko pải vì muốn thể hiện thì yên tâm là anh ấy sẽ ko đổi thái độ đâu .Tớ cũng ứ đc mẹ nấu ăn mí lại rửa bát cho nhưng cũng ứ chấp nhận sau này phải 1 mình nấu cơm rửa bát . Nếu vậy thì có khác gì sống 1 mình như bây h mà bảo "lấy chồng để có người chia sẻ" , có mà cực hơn thì có . Giờ thèm phở quá, chẳng lẽ h gọi lão sang nấu

Chia sẻ trang này