1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Em thì ko dám ho he cái gì, chỉ khuyên các bác gái thế này : đừng coi nấu ăn là một hình thức tra tấn. Không biết thì học từ từ, từng ít một. Hôm nay chưa ngon thì mai sẽ ngon. Mua vài quyển sách dạy nấu ăn, rồi chịu khó la cà ra chợ, hỏi mấy chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt xem nấu cái này cái kia như thế nào, rồi cứ thế mà học theo. Lâu dần thì nó là kinh nghiệm của mình.
    Em thì cũng thuộc dạng biết nấu ăn chút chút, nhưng đi học xa nhà lâu rồi không phải nấu nướng nhiều như trước nên trình độ múa đũa cả xuống cấp kinh dị. Giờ đang phải cải thiện lại chứ đến mình còn thấy mình nấu không ngon thì làm sao người khác chén nổi.
    Bố em bảo : Điều quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình không phải là tiền bạc rủng rỉnh, không phải vợ đẹp chồng giàu, không phải cái gì đó xa vời mà là những bữa cơm chiều được chuẩn bị bởi tay người vợ.
    Xã hội VN mình còn giữ được gắn kết gia đình là nhờ những bữa cơm có đông đủ thành viên gia đình. Chứ ở nước ngoài, người ta toàn dẫn nhau đi ăn hàng, ăn tiệm. Làm sao có được không khí gia đình? Nên sự gắn kết của họ rời rạc, lỏng lẻo lắm. Con cái cũng phát triển không tốt cả về hình thức và tinh thần nữa.
    Túm lại, nấu ăn rất thú vị. Các bác nên thử ... .
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Em thì ko dám ho he cái gì, chỉ khuyên các bác gái thế này : đừng coi nấu ăn là một hình thức tra tấn. Không biết thì học từ từ, từng ít một. Hôm nay chưa ngon thì mai sẽ ngon. Mua vài quyển sách dạy nấu ăn, rồi chịu khó la cà ra chợ, hỏi mấy chị hàng rau, hàng cá, hàng thịt xem nấu cái này cái kia như thế nào, rồi cứ thế mà học theo. Lâu dần thì nó là kinh nghiệm của mình.
    Em thì cũng thuộc dạng biết nấu ăn chút chút, nhưng đi học xa nhà lâu rồi không phải nấu nướng nhiều như trước nên trình độ múa đũa cả xuống cấp kinh dị. Giờ đang phải cải thiện lại chứ đến mình còn thấy mình nấu không ngon thì làm sao người khác chén nổi.
    Bố em bảo : Điều quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình không phải là tiền bạc rủng rỉnh, không phải vợ đẹp chồng giàu, không phải cái gì đó xa vời mà là những bữa cơm chiều được chuẩn bị bởi tay người vợ.
    Xã hội VN mình còn giữ được gắn kết gia đình là nhờ những bữa cơm có đông đủ thành viên gia đình. Chứ ở nước ngoài, người ta toàn dẫn nhau đi ăn hàng, ăn tiệm. Làm sao có được không khí gia đình? Nên sự gắn kết của họ rời rạc, lỏng lẻo lắm. Con cái cũng phát triển không tốt cả về hình thức và tinh thần nữa.
    Túm lại, nấu ăn rất thú vị. Các bác nên thử ... .
  3. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại có thể chia quan điểm mọi người thế này:
    Các anh và các ông, cộng với các chị đã có chồng: Kiên quyết phải biết nấu ăn, vì đây là vũ khí của phái đẹp, là điều kiện để đảm bảo hạnh phúc gia đình, là cách để dữ chồng. Là cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác. là để làm vừa lòng mẹ chồng. v.v.... và các anh các chị này khuyên nên học ngay một lớp nữ công gia chánh.
    Các chị và các em đã có người yêu nhưng chưa cưới và một số em gái: Phải biết nấu ăn vì những lý do trên, nhưng mà chồng phải giúp một tí và phải chia sẻ. Ví như em nấu thì anh phải giúp rửa bát. Nhưng đây là thì tương lai, nên chưa biết thế nào. Các chị này cũng khuyên nên học nấu nướng.
    Một số em chưa có người yêu: Biết nấu ăn cũng được, nhưng không quan trọng. Con gái con trai bình đẳng trong chuyện này. Không nấu được thì tìm cách khác. Biết nấu nhiều quá chỉ khổ vào thân, tự biến thành nô lệ .v..v.... Các bé này chưa có lời khuyên nào cho chủ nhà.
    Có lẽ nên vote một cái xem bên nào đông hơn nhỉ.
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại có thể chia quan điểm mọi người thế này:
    Các anh và các ông, cộng với các chị đã có chồng: Kiên quyết phải biết nấu ăn, vì đây là vũ khí của phái đẹp, là điều kiện để đảm bảo hạnh phúc gia đình, là cách để dữ chồng. Là cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác. là để làm vừa lòng mẹ chồng. v.v.... và các anh các chị này khuyên nên học ngay một lớp nữ công gia chánh.
    Các chị và các em đã có người yêu nhưng chưa cưới và một số em gái: Phải biết nấu ăn vì những lý do trên, nhưng mà chồng phải giúp một tí và phải chia sẻ. Ví như em nấu thì anh phải giúp rửa bát. Nhưng đây là thì tương lai, nên chưa biết thế nào. Các chị này cũng khuyên nên học nấu nướng.
    Một số em chưa có người yêu: Biết nấu ăn cũng được, nhưng không quan trọng. Con gái con trai bình đẳng trong chuyện này. Không nấu được thì tìm cách khác. Biết nấu nhiều quá chỉ khổ vào thân, tự biến thành nô lệ .v..v.... Các bé này chưa có lời khuyên nào cho chủ nhà.
    Có lẽ nên vote một cái xem bên nào đông hơn nhỉ.
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em có bf khéo léo và chiều chuộng em như vậy thì tốt quá còn gì,nên em mới có thể thoải mái tư tưởng được như thế.Đúng là có nhiều người như bạn trai em,bạn chị cũng có mấy anh giỏi nấu ăn,lúc yêu cũng toàn tranh phần nấu nướng dọn dẹp với người yêu các anh ý,đến khi cưới rồi vẫn thế,vì hình như đó cũng là 1 sở thích,thú vui khi rảnh rỗi của họ.Nhưng theo chị nếu tính tỉ lệ ra thì đàn ông kiểu như thế...cực hiếm(em có thể tự hào về bf của mình)
    Nhưng có 1 vấn đề là nhiều khi chồng đi làm bận,nhiều việc phải về muộn hơn mình,lúc đấy chắc chắn rất mệt mỏi,chắc là ko anh nào muốn vào bếp hít mùi nước mắm hay loanh quanh phụ vợ việc bếp núc đâu(lấy thời gian đâu ra mà quyết định nấu món nào cùng vợ nữa chứ).
    Chị được cái là cũng thích nấu ăn,nhiều hôm đi học rồi đi làm về mệt lắm nhưng vẫn hay thích bày biện món nọ món kia,nấu xong còn trang trí nọ kia rồi mong ngóng chồng về ăn ngon miệng rồi khen cho 1 câu là sướng cả ngày.Chồng thì toàn bảo em bày biện làm gì cho mệt nhưng ăn món ngon thì cứ thích,lần sau toàn bảo anh thèm,thế nên mình càng có động lực để chiều chồng.
    Các bác trai miệng thì nói sợ mình khổ thế thôi chứ khi nói chuyện bạn bè nếu vợ nấu ăn ngon thì tự hào lắm đấy,có khách khứa đến ai cũng khen là bắt đầu ngồi kể là vợ chiều lắm,nhiều khi đi ăn hàng còn bảo ở đây nấu ko ngon miệng bằng vợ nấu
    Mà tính chị lại buồn cười ở chỗ là ko mấy khi cho chồng động tay vào nấu nưóng mặc dù anh ấy cũng nấu khá ngon,lúc vợ ốm cũng tự nấu cho vợ nhưng bình thường thì thỉnh thoảng nhờ anh ấy nhặt hộ mớ rau hay gọt hộ củ khoai thôi,làm nhiều có khi còn bị mắng,bảo để cho em làmCòn việc làm từ đầu đến cuối 1 món,hay cắm nồi cơm,rửa bát thì tuyệt nhiên ko(trừ lúc ốm ko dậy được).
    Dù sao mình vẫn thích vợ về trước 1 chút nấu cơm,sắp quần áo sẵn đợi chồng về tắm rửa,rồi ngồi ăn cơm luôn,tinh thần thoải mái,vui vẻ thích hơn.Đàn ông tuy có nhiều lúc hơi vô tâm nhưng họ là người chủ gia đình,có nhiều việc phải lo toan suy nghĩ cũng mệt nhọc lắm.Ở Tây hay Ta cũng thế,nội trợ vẫn luôn là công việc của phụ nữ mà.Chồng rỗi rãi thì giúp việc lặt vặt,ko thì tạo đk cho chồng nghỉ ngơi.Nếu biết cách nấu ăn bài bản và lên tay,biết sắp xếp thời gian hợp lý thì nấu ăn ko phải là việc gì khó khăn và gây mệt mỏi nhiều lắm đâu.Đôi khi nó lại là cái thú vui giải tỏa stress rất hiệu quả đấy(chí ít là đối với bản thân mình là như thế)
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em có bf khéo léo và chiều chuộng em như vậy thì tốt quá còn gì,nên em mới có thể thoải mái tư tưởng được như thế.Đúng là có nhiều người như bạn trai em,bạn chị cũng có mấy anh giỏi nấu ăn,lúc yêu cũng toàn tranh phần nấu nướng dọn dẹp với người yêu các anh ý,đến khi cưới rồi vẫn thế,vì hình như đó cũng là 1 sở thích,thú vui khi rảnh rỗi của họ.Nhưng theo chị nếu tính tỉ lệ ra thì đàn ông kiểu như thế...cực hiếm(em có thể tự hào về bf của mình)
    Nhưng có 1 vấn đề là nhiều khi chồng đi làm bận,nhiều việc phải về muộn hơn mình,lúc đấy chắc chắn rất mệt mỏi,chắc là ko anh nào muốn vào bếp hít mùi nước mắm hay loanh quanh phụ vợ việc bếp núc đâu(lấy thời gian đâu ra mà quyết định nấu món nào cùng vợ nữa chứ).
    Chị được cái là cũng thích nấu ăn,nhiều hôm đi học rồi đi làm về mệt lắm nhưng vẫn hay thích bày biện món nọ món kia,nấu xong còn trang trí nọ kia rồi mong ngóng chồng về ăn ngon miệng rồi khen cho 1 câu là sướng cả ngày.Chồng thì toàn bảo em bày biện làm gì cho mệt nhưng ăn món ngon thì cứ thích,lần sau toàn bảo anh thèm,thế nên mình càng có động lực để chiều chồng.
    Các bác trai miệng thì nói sợ mình khổ thế thôi chứ khi nói chuyện bạn bè nếu vợ nấu ăn ngon thì tự hào lắm đấy,có khách khứa đến ai cũng khen là bắt đầu ngồi kể là vợ chiều lắm,nhiều khi đi ăn hàng còn bảo ở đây nấu ko ngon miệng bằng vợ nấu
    Mà tính chị lại buồn cười ở chỗ là ko mấy khi cho chồng động tay vào nấu nưóng mặc dù anh ấy cũng nấu khá ngon,lúc vợ ốm cũng tự nấu cho vợ nhưng bình thường thì thỉnh thoảng nhờ anh ấy nhặt hộ mớ rau hay gọt hộ củ khoai thôi,làm nhiều có khi còn bị mắng,bảo để cho em làmCòn việc làm từ đầu đến cuối 1 món,hay cắm nồi cơm,rửa bát thì tuyệt nhiên ko(trừ lúc ốm ko dậy được).
    Dù sao mình vẫn thích vợ về trước 1 chút nấu cơm,sắp quần áo sẵn đợi chồng về tắm rửa,rồi ngồi ăn cơm luôn,tinh thần thoải mái,vui vẻ thích hơn.Đàn ông tuy có nhiều lúc hơi vô tâm nhưng họ là người chủ gia đình,có nhiều việc phải lo toan suy nghĩ cũng mệt nhọc lắm.Ở Tây hay Ta cũng thế,nội trợ vẫn luôn là công việc của phụ nữ mà.Chồng rỗi rãi thì giúp việc lặt vặt,ko thì tạo đk cho chồng nghỉ ngơi.Nếu biết cách nấu ăn bài bản và lên tay,biết sắp xếp thời gian hợp lý thì nấu ăn ko phải là việc gì khó khăn và gây mệt mỏi nhiều lắm đâu.Đôi khi nó lại là cái thú vui giải tỏa stress rất hiệu quả đấy(chí ít là đối với bản thân mình là như thế)
  7. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ban Marylin nói dúng quá, to o riêng cũng luoi nau, nhung o chung roi thì lai thích nau cho bf an & cả 2 cùng chia sẻ, nau an & cùng ngoi an com voi nhau cũng là 1cách gan bó tình cảm sau sac dó.
  8. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ban Marylin nói dúng quá, to o riêng cũng luoi nau, nhung o chung roi thì lai thích nau cho bf an & cả 2 cùng chia sẻ, nau an & cùng ngoi an com voi nhau cũng là 1cách gan bó tình cảm sau sac dó.
  9. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn! Đáng để học tập!
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn! Đáng để học tập!

Chia sẻ trang này