1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ở Mỹ cũng coi trọng bữa cơm trong gđ đấy chị ạ , chỉ là thời gian bên này cứ đảo điên nên ko thể 1 ngày 3 bữa ăn chung đc. Em là em cũng thích có không khí gđ lắm vì nhà em neo người cho nên lúc trc có dịp rảnh là sang nhà ex nấu nướng để có dịp ăn chung .
    Nấu ăn có thể là 1 cái thú khi có time rảnh rỗi và cũng còn tuỳ nấu cái gì nữa . Thú thật là em cực dở trong khâu nhớ thành phần vì đồ VN có lắm thứ linh tinh nhiều ko kể hết nên phải có người yêu bên cạnh nhắc chừng đối với mấy món phức tạp. Vẫn hay đùa là ko có anh thì chắc em ko sống nổi vì thiếu ăn
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ở Mỹ cũng coi trọng bữa cơm trong gđ đấy chị ạ , chỉ là thời gian bên này cứ đảo điên nên ko thể 1 ngày 3 bữa ăn chung đc. Em là em cũng thích có không khí gđ lắm vì nhà em neo người cho nên lúc trc có dịp rảnh là sang nhà ex nấu nướng để có dịp ăn chung .
    Nấu ăn có thể là 1 cái thú khi có time rảnh rỗi và cũng còn tuỳ nấu cái gì nữa . Thú thật là em cực dở trong khâu nhớ thành phần vì đồ VN có lắm thứ linh tinh nhiều ko kể hết nên phải có người yêu bên cạnh nhắc chừng đối với mấy món phức tạp. Vẫn hay đùa là ko có anh thì chắc em ko sống nổi vì thiếu ăn
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em đã có vài đời người yêu rồi và cũng từng xâm nhập thực tế vào cuộc sống của gia đình ex nên mới rút ra kl là nếu phụ nữ tỏ ra giỏi giắn quá nhiều sẽ thiệt vào thân đấy bác ạ . Và rõ ràng ko phải chị nào có gia đình trong này cũng đều cho là phải biết nấu ăn giỏi và take care tất tần tật cho chồng đâu, mong bác có thể cập nhật thông tin kỹ càng hơn . Nếu có nấu thì cũng là vì tốt cho mình, khỏi sợ lệ thuộc ai chứ ko phải chỉ vì để giữ chồng, để tránh bị mẹ chồng dòm ngó . Em nói thật, chuyện nấu ăn chỉ đơn giản và là tất nhiên của mỗi con người nếu anh ta/ cô ta ko muốn lệ thuộc vào cơm hàng cháo chợ, đừng có đôn nó lên cao như là vũ khí bí mật để giữ chồng, thiên chức cao cả của phụ nữ v..v ...làm gì . Nếu chồng đã muốn bồ bịch thì dù có nấu ngon cách mấy cũng có lý do cho chồng bồ bịch thôi .
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em đã có vài đời người yêu rồi và cũng từng xâm nhập thực tế vào cuộc sống của gia đình ex nên mới rút ra kl là nếu phụ nữ tỏ ra giỏi giắn quá nhiều sẽ thiệt vào thân đấy bác ạ . Và rõ ràng ko phải chị nào có gia đình trong này cũng đều cho là phải biết nấu ăn giỏi và take care tất tần tật cho chồng đâu, mong bác có thể cập nhật thông tin kỹ càng hơn . Nếu có nấu thì cũng là vì tốt cho mình, khỏi sợ lệ thuộc ai chứ ko phải chỉ vì để giữ chồng, để tránh bị mẹ chồng dòm ngó . Em nói thật, chuyện nấu ăn chỉ đơn giản và là tất nhiên của mỗi con người nếu anh ta/ cô ta ko muốn lệ thuộc vào cơm hàng cháo chợ, đừng có đôn nó lên cao như là vũ khí bí mật để giữ chồng, thiên chức cao cả của phụ nữ v..v ...làm gì . Nếu chồng đã muốn bồ bịch thì dù có nấu ngon cách mấy cũng có lý do cho chồng bồ bịch thôi .
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả có thứ gì từ trên trời rơi xuống cả chị ơi, phải biết đi tranh thủ và tìm kiếm . Em đc bf chiều và quan tâm như vậy thì ngược lại cũng phải tỏ ra mình xứng đáng đc như thế chứ ko thì bị đá đít lâu rồi . Còn về chuyện tự hào thì bao h em cũng tự hào về sự lựa chọn sáng suốt của mình cả, nhất là khi biết đc trên đời này người như thế là cực cực hiếm (ngay chính chị cũng phải công nhận ) chứ còn đàn ông đòi hỏi và đưa mọi thứ lên bàn cân để làm 1 người vợ thì có quá nhiều, ko gì bàn cãi .
    Chị cũng thấy là đàn ông có khi đi làm về mệt đến mức ko muốn làm gì hết thì chắc chắn phụ nữ cũng có lúc như thế thôi .Em chả cần phải khoắn hết việc cho chồng vì tự em cũng đã sống 1 thân 1 mình từ lâu lắm rồi nên chị yên tâm, chồng em sẽ ko phải chịu đựng sự thống khổ nghiệt ngã nào cả . Em chỉ muốn cả 2 cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu em mệt thì chồng chịu khó 1 hôm, lúc chồng mệt thì dĩ nhiên em phải nấu bữa ăn coi đc, massage chân tay cho chồng lại sức . Nếu hôm nào cả 2 có tâm trạng đều vui thì cùng đưa ra thực đơn và nấu thi xem ai nhanh hợn Đó cũng là 1 cách giải trí lành mạnh và góp phần giúp vợ chồng có thêm thời gian ở gần nhau . Còn chuyện công việc thì cũng là tuỳ cả, ko phải lúc nào đàn ông cũng làm trong những ngành chịu áp lực cao và "ko có thời gian" . Trường hợp bọn em thì ny em làm trong ngành giải trí, em thì trong quản lý kinh doanh nên chị cũng thấy như thế thì em sẽ chịu áp lực cao hơn từ tiền bạc, cấp trên và dễ bị stress hơn anh ấy .Tiêu chí hạnh phúc của em là : Anh làm em happy, em làm anh happy, chúng ta cùng happy . Cả 2 đứa đều thuộc dạng nóng tính nên nếu chỉ có 1 người đòi hỏi và người kia đáp ứng thì nhất định sẽ xảy ra chiến tranh
    Em thì có hơi khác chị là nếu chồng có thích nấu thì cứ để chồng nấu . Dĩ nhiên lúc nào cũng khen và động viên để chồng thấy mình vừa kiếm xiền giỏi mà cả việc trong nhà cũng chả hề kém vợ . Mà em làm gì cũng tuỳ hứng lắm, lúc thì chả thiết tha nhấc người ra khỏi ghế, lúc thì giở đủ trò nên người đàn ông của em lắm khi phải gặp bất ngờ
    Hic, nếu em làm công việc nhàn hạ thì cũng thích đi chiều người ta lắm (và biết sau đó cũng đc chiều lại thôi, chả mất đi đâu) nhưng người ta sau giờ làm thì thảnh thơi đi về còn mình có lúc vẫn vướng lại vì công việc sổ sách thì làm sao về để mà nấu cơm, rồi sắp xếp quần áo cho chồng đi tắm . Mà nói chứ cái vụ tắm rửa này thì có nhất thiết phải chăm cho chồng mặc từng cái áo cái quần ko nhỉ , có pải còn là trẻ con nữa đâu? Nếu có phải lấy đồ đi tắm thì em prefer anh lấy đồ cho em, em lấy đồ cho anh và chúng ta tắm chung , vừa tình củm vừa vui vẻ để chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Những người khác thì thích chăm cho chồng từ cái bàn chải đánh răng đến việc hôm nay anh mặc áo màu gì, đeo cà vạt sọc đỏ hay sọc đen ...và nghĩ đó là cách thể hiện sự quan tâm nhưng em lại thấy dị ứng, có cảm giác chăm con hơn là chăm chồng . Cách ăn mặc và thói quen của anh ta nếu xấu thì cứ việc góp ý từ từ thôi, cứ làm tất cho lại ỷ lại rồi thành trẻ em lúc nào ko hay.
    Em cũng ứ thích cho chồng có thời gian rỗi rãi . Nếu công việc bận rộn thì dĩ nhiên là phải cho xả hơi, nhưng để chồng rảnh rỗi quá thì chỉ sợ "nhàn cư vi bất thiện" thôi. Nấu ăn bản thân nó cũng chả là gì ghê gớm cho lắm nhưng cũng tuỳ vào tâm trạng con người .Nếu vui thì thế nào cũng đc, nếu buồn thì thấy làm gì cũng là địa ngục trần gian cả . Cách giải stress của mỗi người cũng khác nhau ghê gớm đấy ạ . Với em thì cách hiệu quả nhất để giảm ưu tư là đếm tiền và nghĩ cách làm ra tiền , ko thì phải đc ăn món ngon, tắm bồn có mùi hoa hồng và lyly xong là bao nhiêu stress cũng bay hết
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả có thứ gì từ trên trời rơi xuống cả chị ơi, phải biết đi tranh thủ và tìm kiếm . Em đc bf chiều và quan tâm như vậy thì ngược lại cũng phải tỏ ra mình xứng đáng đc như thế chứ ko thì bị đá đít lâu rồi . Còn về chuyện tự hào thì bao h em cũng tự hào về sự lựa chọn sáng suốt của mình cả, nhất là khi biết đc trên đời này người như thế là cực cực hiếm (ngay chính chị cũng phải công nhận ) chứ còn đàn ông đòi hỏi và đưa mọi thứ lên bàn cân để làm 1 người vợ thì có quá nhiều, ko gì bàn cãi .
    Chị cũng thấy là đàn ông có khi đi làm về mệt đến mức ko muốn làm gì hết thì chắc chắn phụ nữ cũng có lúc như thế thôi .Em chả cần phải khoắn hết việc cho chồng vì tự em cũng đã sống 1 thân 1 mình từ lâu lắm rồi nên chị yên tâm, chồng em sẽ ko phải chịu đựng sự thống khổ nghiệt ngã nào cả . Em chỉ muốn cả 2 cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu em mệt thì chồng chịu khó 1 hôm, lúc chồng mệt thì dĩ nhiên em phải nấu bữa ăn coi đc, massage chân tay cho chồng lại sức . Nếu hôm nào cả 2 có tâm trạng đều vui thì cùng đưa ra thực đơn và nấu thi xem ai nhanh hợn Đó cũng là 1 cách giải trí lành mạnh và góp phần giúp vợ chồng có thêm thời gian ở gần nhau . Còn chuyện công việc thì cũng là tuỳ cả, ko phải lúc nào đàn ông cũng làm trong những ngành chịu áp lực cao và "ko có thời gian" . Trường hợp bọn em thì ny em làm trong ngành giải trí, em thì trong quản lý kinh doanh nên chị cũng thấy như thế thì em sẽ chịu áp lực cao hơn từ tiền bạc, cấp trên và dễ bị stress hơn anh ấy .Tiêu chí hạnh phúc của em là : Anh làm em happy, em làm anh happy, chúng ta cùng happy . Cả 2 đứa đều thuộc dạng nóng tính nên nếu chỉ có 1 người đòi hỏi và người kia đáp ứng thì nhất định sẽ xảy ra chiến tranh
    Em thì có hơi khác chị là nếu chồng có thích nấu thì cứ để chồng nấu . Dĩ nhiên lúc nào cũng khen và động viên để chồng thấy mình vừa kiếm xiền giỏi mà cả việc trong nhà cũng chả hề kém vợ . Mà em làm gì cũng tuỳ hứng lắm, lúc thì chả thiết tha nhấc người ra khỏi ghế, lúc thì giở đủ trò nên người đàn ông của em lắm khi phải gặp bất ngờ
    Hic, nếu em làm công việc nhàn hạ thì cũng thích đi chiều người ta lắm (và biết sau đó cũng đc chiều lại thôi, chả mất đi đâu) nhưng người ta sau giờ làm thì thảnh thơi đi về còn mình có lúc vẫn vướng lại vì công việc sổ sách thì làm sao về để mà nấu cơm, rồi sắp xếp quần áo cho chồng đi tắm . Mà nói chứ cái vụ tắm rửa này thì có nhất thiết phải chăm cho chồng mặc từng cái áo cái quần ko nhỉ , có pải còn là trẻ con nữa đâu? Nếu có phải lấy đồ đi tắm thì em prefer anh lấy đồ cho em, em lấy đồ cho anh và chúng ta tắm chung , vừa tình củm vừa vui vẻ để chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Những người khác thì thích chăm cho chồng từ cái bàn chải đánh răng đến việc hôm nay anh mặc áo màu gì, đeo cà vạt sọc đỏ hay sọc đen ...và nghĩ đó là cách thể hiện sự quan tâm nhưng em lại thấy dị ứng, có cảm giác chăm con hơn là chăm chồng . Cách ăn mặc và thói quen của anh ta nếu xấu thì cứ việc góp ý từ từ thôi, cứ làm tất cho lại ỷ lại rồi thành trẻ em lúc nào ko hay.
    Em cũng ứ thích cho chồng có thời gian rỗi rãi . Nếu công việc bận rộn thì dĩ nhiên là phải cho xả hơi, nhưng để chồng rảnh rỗi quá thì chỉ sợ "nhàn cư vi bất thiện" thôi. Nấu ăn bản thân nó cũng chả là gì ghê gớm cho lắm nhưng cũng tuỳ vào tâm trạng con người .Nếu vui thì thế nào cũng đc, nếu buồn thì thấy làm gì cũng là địa ngục trần gian cả . Cách giải stress của mỗi người cũng khác nhau ghê gớm đấy ạ . Với em thì cách hiệu quả nhất để giảm ưu tư là đếm tiền và nghĩ cách làm ra tiền , ko thì phải đc ăn món ngon, tắm bồn có mùi hoa hồng và lyly xong là bao nhiêu stress cũng bay hết
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cách giảm stress giống mình thế .
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cách giảm stress giống mình thế .
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn Marylin nói hợp ý tớ quá, vote ấy 5* hehe
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Bạn Marylin nói hợp ý tớ quá, vote ấy 5* hehe

Chia sẻ trang này