1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí , thế này có phải là bọn em không có duyên số bên nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mê tín lắm mà ko đến mức như bạn.Nhưng công nhận là cũng nản phết,nhưng mà đã thix đã okie rồi thì mấy cái rắc rối này có là cái j đâu nhở.CÒn ở anh í nữa í,anh í có thấy nản ko?Anh í có tích cực mời bạn đi chơi nữa ko hay lại cũng nản rồi băn khoăn như bạn,điều này mới lại đáng lo này.Nhưng tớ nói thật,có thế thôi mà đã nản thì về sau có j đó ví dụ đi xem bói chỉ phán hơi lệch í bạn 1 tẹo thôi thì chắc bạn đùng đùng đòi bỏ í nhờ.Cái j cũng bớt bớt thui bạn ah,qá là cũng ko tốt
  2. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hí hí,vừa nhắn tin rủ đi chơi được rùi, cô chủ topic đừng nản nha.
  3. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là như thế mê tín , thực ra trong cuộc sống , sinh hoạt mình không mê tín lắm đâu , nhưng riêng chuyện tình cảm thì mình vẫn tâm niệm là có duyên số . Mình chưa hẹn gặp ai mà vất vả như thế này , cả 2 lần đều có những lý do rất chối tỉ , ví dụ như lần đầu hẹn đúng không mà mega không bán vé ( bthường điều này mình chưa gặp bao giờ , lên là luôn thấy chiếu film bình thường ) . Mình không thích 1 mối quan hệ hời hợt hoặc không đi được đến đâu vì như thế sẽ tốn thời gian công sức và làm tổn thương cả 2 phía . Mình chỉ muốn hỏi để suy tính kĩ thôi , chứ chắc là sẽ vẫn phải có thêm lần gặp thứ 3 để xem xét xem mọi chuyện nên như thế nào . Cảm ơn mọi người quan tâm . Mình hỏi chỉ để muốn biết có ai mà thời gian đầu quen gặp nhiều chuyện lận đận như thế rồi sau này có bền lâu hoặc gặp trục trặc gì không ý mà
  4. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn này, em ý của tớ vừa gọi tớ vào đây đọc cái topic này của ấy, ôi, sao mà giống trường hợp của tớ thế Hôm qua này, cái hẹn thứ 2 vừa bị cơn mưa to phá hỏng
    Cơ mà tớ ko nản, tớ tiếp tục, vì với tớ, mấy cái đấy chả đáng là gì, cái quan trọng là 2 người với nhau như thế nào.
    Chúc ấy hết .... mê tín
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là nếu có yêu tớ cũng hok yêu cái bạn post topic này , mới có 2 lần mà đã nhụt chí thì làm sao yêu nhau lâu đc, vài hôm lại có lẽ anh em mình hok hợp vì thế lọ thế chai thì mệt lắm
  6. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Oài, hơ hơ, của mình con hoảng hơn ấy chứ , nhưng mình không nản, khà khà,
    1 ) Buổi đầu hẹn em đi chơi thì ........trời mưa các bác thừa biết mấy hôm vừa rồi tối nào mà chẳng mưa ?nhưng không to lắm, em vẫn đúng hẹn đưa nàng đi.
    2)Buổi thứ 2 may quá trời không mưa ý định 2 đứa đi đạp vịt rùi nhưng chưa nói với nàng là đi đạp vịt, ặc ặc, có tin nhắn.....anh ơi công ty nhiều việc em về muộn 9h anh qua nhé ... nhưng mình không nản, 9h vẫn đúng hẹn đưa ra hồ Trúc Bạch dựng xe chỗ mua vé, nàng mới hỏi làm gì thế anh ?...................??????? ặc ặc, em không biết bơi, em sợ nước lắm (đúng vậy nàng không nói điêu) khi đó đã gẫn 10h còn làm ăn được gì nữa phải đưa nàng về .
    3)Buổi thứ 3 hẹn nàng đi chơi thì giời ơi, 16h30 cơn Đại Hồng Thuỷ bắt đầu hoành hành, em hoảng quá , hẹn nàng rồi ,sao đây ?tan tầm đúng lúc mưa to và đường ngập (coi như ko còn gì cho tối nay nữa) nhưng em không nản, các bác biết không em bơi trên nước với con chiến mã, người ướt, xe ướt, tắc đường, em vẫn mò về nhà nàng, đứng ngoài gọi điện giữa trời mưa to(may mà điện thoại của em không bị chập ...)nàng ngó ra thấy mình đang đứng cạnh con chiến mã .......người và ngựa ướt nhèm, nàng chạy xuống, nhìn em với vẻ thương sót, he he, em nói, anh chỉ cần nhìn thấy em là được rồi, xin lỗi tối nay chắc bọn mình không đi chơi được, anh ko ngại gì cả, chỉ sợ trời mưa to sẽ làm em ốm, thế là chào nàng và cùng chiến mã đi về .......
    4) Lần thứ 4 này thì .......đúng là cơn ...... hồng thuỷ , em cũng hơi ớn, vì sao mà bao nhiêu lần như vậy mà ko hôm nào ra hồn cả, hôm nay lại toi rồi, đi làm về đúng lúc mưa to , em không ngại lại phi về nhà nàng và nhìn nàng cái rồi về giống hôm nọ, khà khà, về nhà tắm giặt cơm nước xong thì khoảng 7h30 là ngớt mưa , thế là vẫn tiếp tục chiến dịch đi chơi, khi qua đưa nàng đi chơi thì tạnh hẳn, khoảng 8h thì phải, ha ha .
    Hai đứa đi uống nước và nói chuyện hẹn hò, nàng bảo sao hôm nào chúng mình đi chơi đều gặp trục trặc vậy nhỉ ?em làm câu úi ông trời đang thử thách tình yêu của chúng mình đấy mà, tình yêu mà gian nan vất vả thì mới là tình yêu đẹp chứ cứ same same thì ........chán lắm, ha ha ha, nàng sướng quá còn gì nữa ........và hôm đó là hôm nàng nhận lời yêu mình, khà khà, hôm nay đưa nàng đi chơi về bật máy thấy topic này kể luôn .
    Bạn chủ topic không phải lăn tăn gì đâu, nhưng mà anh chàng kia hôm đó không qua nhà bạn thì mình thấy ko nhiệt tình cho lắm, mình đấy, ngập đường mưa to như thế chỉ mong về được đến nhà là sướng rồi thế mà mình phải mò sang nhà nàng bằng được sau đó mới về, chắc nàng cảm động vì những vụ đó, kha kha, khi đó mình không kêu đen nữa mà kêu là đỏ mới đúng, trời giúp mình mới đúng, vì may mà có những cơn Đại Hồng thuỷ mà nàng mới nhận ra tc thật của mình và cảm động trước tình cảm đó, kha kha, bạn chủ topic ko phải lăn tăn nữa nhé, chắc ông trời đang thử thách giống bọn mình thôi mà, chúc 2 bạn hạnh phúc
  7. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    _ Trong suốt những lần hẹn hò đầu tiên của bọn tớ, trời cũng mưa suốt, nghe giang hồ đồn đại như thế là điềm báo ko lành, vẫn cười toe tóet, ôm nhau dưới mưa thik lắm
    _ Đi dạo thì chuyên gia gặp đèn đỏ, có khi 3 cái trục đều đỏ lòe phải dừng lại, tranh thủ kiss phát cho đỡ phí time
    _ Đi về, về Kim Mã thì hết xăng, đến cầu giấy thì thủng xăm, qua mĩ đình thì cơ động sờ gáy >>> coi đấy là chuyện cười thỉnh thỏang nhắc lại, mình yêu nhau gian nan quá
    _ Yêu nhau hơn 4 tháng, 2 đứa mất 5 cái đt, tớ mất linh tinh thêm gần chục tr nữa
    ...
    Còn cơ khối chuyện nữa vẫn đang là thì hiện tại tiếp diễn, có phải thế cũng là tớ và ng yêu tớ bị quỷ ám ko? ko có duyên phận với nhau ko ? Nhưng đêm qua đi trên đường, tớ vẫn thik dựa vào đầu anh ý thỏ thẻ: " em yêu anh" & anh ý ôm chầm lấy tớ, hôn phát nà, cười toe bảo "yêu lắm ý"
    Bạn nghĩ cái ôm ấy k đáng hơn những chuyện mê tín vớ vẩn ư?
    [/quote]
    eo ui, đọc bài của neko viét thấy rộn ràng quá thể, tớ như là cảm nhận đc cái không khí yêu nhau của 2 người ý . hihi, Đúng rùi, yêu là fải bát chấp như thế chứ, chỉ cần 1 vòng tay ôm là quên hết nhg trục trặc đc rồi
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chả ai trách bạn chủ topic tin vào duyên số. Nhưng những gì bạn nêu ra mà bảo là không có duyên thì bó tay.
    Hôm đại hồng thuỷ, mình và 1 cô bạn (chỉ là bạn) vẫn đội mưa đi từ Cầu Giấy lên Megastar xem phim. Chả vấn đề gì hết. Chỉ là từ phía bạn và anh chàng kia có sẵn lòng gặp nhau không. Thích thì đội mưa gió cũng okie, phi xe 400km về thăm để tạo bất ngờ cho nhau cũng okie. Mình hơi tin duyên số, nhưng đừng mang duyên số ra để bao che cho những hành động khác.
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Toàn nguyên nhân khách quan thôi, cha nói lên cái jì cả,
    nắng mua là bệnh của trời
    Không duyên là bệnh của tôi yêu nàng
  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ATL có post 1 bài về DUYÊN PHẬN, chủ topic nếu coi trọng tình yêu thì tìm đọc.
    Một cô bé đang tập yêu, ráng tìm hiểu về tình yêu thật kỹ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này