1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí , thế này có phải là bọn em không có duyên số bên nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 21/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    các chị em phụ nữ mê tín vừa phải thôi, suy diễn nhiều quá đấy. Anh là anh có thiển ý thế này :
    Cái thời tiết này ý, thì cô có hẹn 10 thằng thì đến 11 thằng lỡ hẹn với cô.
    Cô mà có ý nghĩ như thế thì nghĩ mình vô duyên đi cho nó lành
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ông trời ơi....ông chả thương bác giai kia gì cả....
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chứ duyên khó nói lắm....nói rộng thì bao la..nói hẹp thì cũng chỉ đơn giản...mà cái duyên của con người đâu có phải cái kêu gào đòi hỏi được, thế nên hỏi cũng bằng thừa.
    Let it be...đó là duyên.
  4. comtamhg

    comtamhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mới 2 lần đã nản thì đừng nghĩ đến chuyện yêu nữa, cái gì cũng do mình cố gắng mà tạo ra, cứ tin sái cổ vào số phận và duyên số thì sẽ để mất nhiều cơ hội lắm bạn à
  5. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Quá tam 3 bận,cứ thử lần nữa xem sao bạn à,đúng là người với người có nhân duyên với nhau đấy bạn à,nếu hợp nhau thì 2 người thuận lơị trong công viêc cuộc sống và tình cảm,còn nếu ko có duyên thì toàn gặp điều ko tốt xúi quẩy,làm gì cũng ko thành công
  6. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hơ ..... sao màh chuyện chị này jống của em quá nhỉ ? em thì em yêu đc hơn nửa năm roài ......cơ màh ko hiểu sao dạo gần đây chúng em như bị khắc nhau ý nhỉ ..... đi chơi lần nào là lần đấy y như rằng thì là màh trời mưa to khủng khíp lun ...... còn phải chạy vào nhà anh ý trú mưa cơ màh ... [ nhà anh gần nơi em ăn uống chơi bời ] ...... màh có hôm buổi trưa ... trời đang nắng ráo to đùng ý .... em chạy ra phơi quần áo rồi đi chơi vs anh yêu ..... ơ ... thế màh em vừa nhìn thấy mặt anh ý thì trời bắt đầu chuyển thành một màu xám xịt ...... xong rồi em đi đến đâu thì mây đen kéo đến đó ... kiểu cả trời nắng ráo có mỗi chỗ em đi thì bị mưa ý .... .... thế thì bọn em gọi là gì hả chi ? ...... đừng tin mấy chuyện vớ vẩn thế .... trời mưa mới mát .... ... đi lội mưa thik lắm hay chị thử jống tụi em ý ..... bất chấp trời mưa vẫn đi ra bến hàn quốc ngồi ôm nhau trùm áo mưa làm đc nhiều chuyện lắm ...
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin là có duyên số
    Nếu có duyên fận với nhau thì ngay lần đầu sẽ đã cảm nhận đc cái ji khác với những ng bình thường khác hay đại loại thế!
  8. hongquanls

    hongquanls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hãy làm theo những gì trái tim mách bảo! Chúc hạnh phúc
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    thử đi cắt tiền duyên xem rồi yêu lại từ đầu có lẽ sẽ được
    Gà tâm niệm là nếu có cái gì trắc trở thì có 2 trường hợp,
    1 là quỷ ám
    2 là kô có duyên phận
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ... Rảnh rỗi quá ko có việc làm chỉ giỏi suy diễn vớ vẩn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này