1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tuổi 83-86 kết hôn có đến nỗi tuyệt mệnh ko ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi firefly_zezo07, 25/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tuổi 83-86 kết hôn có đến nỗi tuyệt mệnh ko ạ

    Mọi ng cho em hỏi ở đây có anh chị nào tuổi 83-86 đã lấy nhau chưa ạ, bọn em cũng 83-86 và bị fản đối kịch liệt quá, giờ chả biết làm sao, có thực sự là 2 cái tuổi này dẫn đến tuyệt mệnh và kinh khủng như thế ko ạ. Bọn em lúc đầu cũng quyết tâm lắm nhưng giờ bị nói quá cũng ko biết làm thế nào, chia tay thì cũng ko đành, mà cũng chả biết sao để thuyết fục gd nữa. anh ý bảo nếu mà kết hôn thì bố mẹ anh ý từ luôn, nếu anh ý chọn tình yêu thì mất gd, mà chọn gd thì ko còn tình yêu, với cả anh ý lại là đích tôn trưởng tộc nên trách nhiệm với gd cũng nặng nề ko thể bỏ gd đc bế tắc quá
  2. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    e đây!cũng bị doạ 81-87 kiểu j cũng tuyệt mệnh,k thì vô sinh,k có con cái hoặc hư hỏng v.v...
    cưới đi đừng nghĩ nh!các *****i xưa vẫn cưới nhau ầm ầm 6-70 tuổi mới chết đó thui ! số fận cũng là 1fần,cái chính vẫn là con người!e chả thể lấy ng e k y đc!
  3. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào nữa, nhưng ngày xưa giấu bố mẹ yêu 1 anh 83( tớ 86). Sau khi các cụ biết đi xem ở đâu về cũng phán là tuyệt mệnh, hic.Thế là mẹ tớ bảo là không biết đúng hay sai nhưng nghĩ cũng ghê ghê.Giờ ông xã tớ 84 nên không biết 83 thì sẽ thế nào nữa.
  4. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang 83-86 đây, nhưng chưa cưới, yêu đc 5 năm rồi, chả bao giờ nghĩ đến chuyện tuyệt mệnh hay ko, các cụ cũng ko can thiệp quá, đợi đến lúc ổn định là cưới. Tớ chả tin mấy vụ thần thánh!
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế còn 83 , 89 thì sao các bác ... nhà e đang đâu đầu việc con e 89 yêu 1 anh sinh năm 83 đây tứ hành xung , các cụ fản đối .
    Nhưng con e của e là típ fụ nữ hiên đại , e biết là các cụ co nói thế nào thì nó cung ko nghe đâu trừ khi nó ko iu anh kía nữa ...
    Chả biết fải làm sao , dạo này cứ tới bữa cơm là các cụ với nó lại tranh luận nhau chuyên này làm e mệt hết chịu nổi ý ạ ...
  6. HoconCuncon

    HoconCuncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em tớ sinh năm 86, người yêu nó sinh năm 83, đi xem người ta bảo tuổi xung nhưng mệnh hợp gì gì ý mà. Bảo cưới xong hai đứa tốt lắm vì mệnh sinh năm 86 cưới người như năm 83 được nhờ cậy rất nhiều. Cô tớ mê tín lắm ý, đi xem chán rồi nên vẫn đồng ý cho hai người lấy nhau 1 cách vui vẻ mà, nhà trai cũng đi xem và cũng bảo chả sao mà mấy hôm nữa là cưới. Thế nên bạn yên tâm ^_^
    (May quá bố mẹ người yêu mình bảo yêu nhau quyết định cưới thì cưới, ko xem hợp hay không hợp gì hết. Nếu cưới xem đúng ngày cưới. Thế đỡ áp lưc)
  7. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng đã chia sẻ và cho em lời khuyên, thực tình nếu mà em có lỗi gì em còn dễ dàng chấp nhận, chứ xa nhau chỉ vì lí do như này em cũng ko cam lòng. Bên gd ng yêu em vì a ý là đích tôn nên cả họ đều rất coi trọng chuyện này, bố mẹ anh ý đi xem ở nhiều nơi, rồi bà nội anh ý cũng đích thân đi xem nhưng kquả đều chẳng ra làm sao cả, với cả cái này liên quan đến vấn đề sinh mạng mà tuổi 86 ai cũng nói là cao số nên chắc gd bên ấy cũng lo nghĩ nhiều.
    Các bác bên ý cũng bảo quí em, chả có gì để chê em cả, từ học vấn, tính tình, gd tử tế, mỗi tội cái tuổi, nếu ko năm nay cũng cho cưới luôn (em cũgn chả biết có fải nói thế để an ủi em ko) dù đúng là trong vấn đề này mình chả có lỗi gì cả
    Em thì cũng nghĩ đơn giản yêu là cưới, nếu mình sống tốt thì dù sau này thế nào em cũng ko oán trách ai cả, em cũng ko nghĩ ông trời nghiệt ngã đến nỗi bắt ng tốt fải trả giá chỉ vì yêu nhau và quyết lấy nhau, nhưng cái này cũng thuộc về vấn đề tâm linh mình ko nói trc đc, mặc dù ko tin. Nhưng các bậc phụ huynh còn nặng tư tưởng này quá, ko biết cách nào để vượt qua. Em cũng ko biết có cách nào để hóa giải bớt cái xung này đi ko nữa
  8. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Hai cụ đều ngài 80 rồi thì phải tự quyết đi chứ. Tình yêu& Hạnh phúc của mình mà lại để cho mấy thằng cha thày bói nó quyết là sao?, mê tín thế thì yêu nhau làm quái gì.
  9. mrdiep

    mrdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tớ có đứa bạn cũng bị như bạn, nhà trai phản đối quyết liệt luôn nên 2 đứa vẫn đang dùng đằng, tớ thì tớ ko wan trọng mấy cái này, vớ vẩn hết sứ nhưng đứa bạn tớ bảo nó cũng lăn tăn vì ngộ nhỡ ít nữa có chuyện j thật thì nó áy náy chết mất. ấy cứ cố gắng thuyết fục xem sao, nghe nói cũng có mệnh hợp mà
  10. kisn

    kisn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lấy giai độc tôn như em là cũng dũng cảm đấy, vớ vẩn không đẻ được con giai thì cả họ nhà nó bắt lấy vợ bé là chắc. Chuẩn bị tinh thần đi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này