1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tuổi 83-86 kết hôn có đến nỗi tuyệt mệnh ko ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi firefly_zezo07, 25/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel1990

    angel1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  2. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa lớn mà vẫn cưới thì lo tu nhân tích đức đi.
    Còn nếu học hiểu để đủ lớn mà cưới, thì chắc 2 đứa phải ngoài 3 chục.
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 83 -86. Yêu 5 năm rồi. Sắp cưới. Người yêu tớ cũng trưởng họ trưởng tộc. 2 nhà chẳng cấm đoán. Nhưng mà tự tớ thấy ko hợp. Cãi nhau suốt ngày. Mệt nhọc lắm. Sau này mà cưới mà ở cả đời thì chắc chết mất
  4. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 83-86 giữa tháng 11 là cưới rồi.
    Lúc đầu gđ cũng có ý kiến 1 tẹo, nhưng 1 thời gian kiên trì+ làm cho mọi người tin tưởng. Thế là xong mà.
    Quan trọng là 2 người ko đc lung lay, phải quyết tâm cực cao, xác định sướng chịu, khổ chịu thì mới đến đc với nhau
    Cố lên nhé!
  5. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thấy ko hợp cãi nhau suốt ngày thế ấy vẫn cưới à hix
  6. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Yêu 4 năm rồi. Cãi nhau cũng k ít. Cũng bình thường.
    Con gái 86 nóng tính, tự ái cao. Mà thật ra con gái đa phần đều thế.
    Bình thuờng.
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    theo mình , mình kô mê tín dị đoan nhưng mọi người trong gia đình cấm đoán cũng có cái lí của họ .... mình kể cho bạn nghe về bạn mình nhé : bạn mình 86 , chồng nó 81 ( mình kô biết 2 tuổi này có hợp kô nữa ) trước khí lấy nhau , Mẹ chồng bạn mình còn đi làm lễ , cho con bạn mình đội bát nhang thì mới được cưới ... lấy nhau rồi nhưng ở gia đình nhà chồng , hễ xảy ra chuyện gì , ốm đâu , bệnh tật , công việc kô tốt là Mẹ chồng nó đổ hết cho nó ( bà bảo : tuổi 86 cao số , về nhà át hết tuổi khác ) .... giờ bạn mình cảm thấy mệt mỏi lắm , chỉ muốn ra chia tay ............. nhiều khi nó nói : biết thế , hồi trước nghe theo BM , đằng này cứ lao vào nhau .... bạn à , một khi gia đình đã cấm đoán thì sau này mình về nhà nó , mình sẽ mệt mỏi và vất vả đủ đường đấy ...
  8. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế bên nhà bạn trai bạn đã biết bạn/ biết bạn sinh 86 chưa?
    Tớ quen 1 trường hợp chị ấy là bộ đội sinh 74, anh kia 71 (cũng giống 2 bạn nhỉ!). Lúc cưới phải "dối trên lừa dưới" là chị ấy sinh 83 thì mới ok đấy.
    Bây giờ cả nhà chỉ biết tuổi thực của chị ấy khi anh chị ấy rất hạnh phúc, có 2 nhóc tì rồi!
  9. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    bạn trai 83 là Thủy, bạn gái 86 là Hỏa, về mệnh Thủy Hỏa tất nhiên là khắc nhau . Nếu vợ khắc chồng ==> tuyệt mệnh . Mình có quen 1 đôi chồng 78 ( Hỏa ) vợ 83 ( thủy) vừa lấy nhau đc hơn 1 năm thì chồng mất . CÒn Chồng khắc vợ ==> vẫn thuận . Vẫn lấy được bạn à, do phúc nhà mình nữa
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hình như không đâu bạn ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này