1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi về chợ Lạng Sơn chút ạ - nhờ 2 ngày thôi ạ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi linh_hathanh, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi về chợ Lạng Sơn chút ạ - nhờ 2 ngày thôi ạ

    Em định đi mấy chợ Lạng Sơn vào dịp này. Cho e hỏi mấy hôm 30/4 với 1/5 chợ có nghỉ k ạ? Chứ vượt bao nhiêu đường đất lên đấy mà đóng cửa thì
    Cho e hỏi thêm là nên đi chợ nào ạ? Trong chợ có nói thách nhiều k? Mua j ở chợ nào là hay nhất ạ?
    Ai có kinh nghiệm j chia sẻ cho e với. Cám ơn nhiều ạ
  2. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quá !
    Đến Lạng Sơn đi chợ là hợp lý rồi
    Lạng sơn thì nhiều chợ lắm, ban ngày bạn có thể đi các chợ:
    01: Chợ Đông Kinh
    02: Chợ cửa khẩu Tân Thanh
    Buổi tối thì đi chợ Đêm ( Chợ Kỳ Lừa )
    Nếu không có ai đưa đi thì bảo tớ đưa đi cho. Ngày 30/4 & 1/5 được nghỉ mà vẫn chưa có chương trình gì ( Mỗi bận cả ngày 29 tức là ngày mai )
  3. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ đi trg ngày thôi, đi với gia đình, chắc sẽ đi xe bus lên đấy. Bạn có biết xe bus dừng ở đâu k bạn? Có bến nào gần chợ k? Mấy giờ thì có xe thế? Cám ơn nhiều nhé.
  4. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bạn jì dễ thương quá.không có xe bus lên ls đâu.cuối tuần có hàng nghìn người lên ls đi chợ.cứ lên ls bạn hỏi người dân sẽ biết các chợ ở đâu.lời khuyên:mang thật nhiều tiền vì bạn sẽ muốn mang cả chợ về nhà đấy.ls nói thách khoảng 50k cho những mặt hàng tầm 5-600k,20, 30k cho những mặt hàng dưới 150k.mặc cả vậy là mua được.
  5. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hik, sao tớ thấy bảo có bus Hà Nội - Lạng Sơn chạy từ Cửa Đông? Thôi đi xe khách chất lượng cao ở Lương Yên chắc cũng dc, tớ thấy toàn xe Hoàng Long, chắc cũng k đến nỗi nào.
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Đấy kô phải là xe buýt mà là xe khách, bạn ra bến mấy cái bến đấy xe sẽ chở bạn đến bến xe của lạng sơn, sau đó là bạn sẽ ôm một anh cửu vạn theo đúng từ địa phương đến nơi bạn cần đến.
    Nếu bạn muốn đi chợ mua những thứ gì thì mình sẽ đưa bạn đi , mà mua những thứ gì mình đang bán mình sẽ bán cho bạn với giá hữu nghị để làm quen ( yên tâm đi tấm lòng mình nhân từ lắm không chặt đứt cổ đâu chỉ cứa nhẹ thôi ).
  7. huyhitech

    huyhitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi linh_hathanh ! Giờ mình reply chắc muộn rùi nhỉ Cho Kinh nghiệm để lần sau vậy nhé !
    Em định đi mấy chợ Lạng Sơn vào dịp này. Cho e hỏi mấy hôm 30/4 với 1/5 chợ có nghỉ k ạ? ===>> cả năm không nghỉ hôm nào đâu ( trừ tết nguyên AL )]
    Cho e hỏi thêm là nên đi chợ nào ạ? Mua j ở chợ nào là hay nhất ạ?
    ==>> Ở LSơn có 4 chợ mà có nhiều hàng hoá nhất là : Đông Kinh , Chợ Đêm , Đồng Đăng , Tân Thanh. Trong chợ có nói thách nhiều k? ===>> buôn bán thì đâu cũng nói thách rùi . Nhưng các chợ nói trên có chợ Đồng Đăng là nói giá ok nhất . Vì ở Đồng Đăng hàng hoá chuyển về bằng rất nhiều đường MIỄN THUẾ (( LẬU )) VD : Hữu Nghị , 05 , 06 , Cổng Trắng , Thác Ném , Hang Dơi ....v...v... các con đường đó đều gần Lũng Vài của Trung Quốc ( Trung Tâm bán sỉ & lẻ ). Còn chợ Tân Thanh nói thách kinh khủng lắm có thể 1 đến 5 lần đấy . -->> Hàng cũng chuyển từ Lũng Vài TQuốc qua . Còn Đông Kinh giá cũng cao hơn một chút thôi , vì vận chuyển từ Đồng Đăng về mà . Chợ Đêm với Tân Thanh mình thấy cũng họ hàng với nhau hay sao ấy .... Thui chạy đây
    Được huyhitech sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 02/05/2007
  8. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, tớ đã đi vào ngày 30/4. Đưa luôn thông tin để sau ai cần thì tham khảo:
    - Bến xe Lương Yên và Bến xe Lạng Sơn có xe Hoàng Long chạy từ 5h-19h, 30phút/chuyến. Giá vé 40k/người
    Tớ đến bến lúc 6h kém 10, kịp mua vé và ra xe. Đúng 6h xe chuyển bánh rời bến, tớ bắt đầu ngồi khen nhà xe hết lời vì đúng giờ quá Ra khỏi bến mới biết mình nhầm, xe còn chạy lòng vòng bắt khách thêm 30'' nữa Kết quả là 9h30 tớ mới đến Lạng Sơn sau rất nhiều lần xe dừng để đón và trả khách. May mà thuốc say xe của tớ tốt
    - Bến Lạng Sơn có rất nhiều xe nhỏ, tớ lại tiếp tục bị nhồi như cá hộp thêm 1h nữa với giá 15k/ người để lên Tân Thanh
    Tình hình là tớ mua dc quần áo với giá = khoảng 1/2 giá ngta nói. Thấy hạnh phúc lắm rồi, giờ nghe bạn j nói ngta nói thách 5 lần, tớ K biết có bị hớ k.
    Trưa quay về Đông Kinh ăn trưa. Tớ thích vịt quay với đậu phụ Quảng Đông, cái loại đậu màu vàng ý, ngon thế Cách đây lâu lâu tớ dc ăn loại đậu đấy ở Hà Nội, sao mà chán thế k biết, ăn 1 miếng là muốn Thế mà lên đấy ăn vèo cái hết. Chẹp, lại thèm
    Chợ Đông Kinh thì mấy người bán hàng ngọt ngào quá cơ, tớ xách nặng lặc lè rồi mà vẫn phải mua tiếp, công nhận là ít nói thách hơn Tân Thanh, nhưng tớ thấy không nhộn nhịp và sôi động bằng Tân Thanh, hay tại tớ đi buổi trưa nhỉ Mà chợ Đông Kinh k có người Tàu bán như TThanh. Có chủ hàng là ng Tàu nói tớ chả hiểu gì, xem hàng rồi k mua, ngta cứ nói líu la líu lô mà mình chả hiểu, ngại thế
    Mà có phải ngta thấy khách du lịch thì bán đắt k vậy? 10k 1 bó rau bé tí. Hik. Chít mất. Mua dc bó rau mà mang lên oto, ngta dẫm cho nát luôn
    3h30 tớ ra bến LS, mất 4k/ng để từ Đông Kinh ra bến.K xa lắm nhg nếu đi bộ với 1 đống hàng hoá và chân cẳng mỏi dừ thế này thì quả là 1 cực hình. K có xe Hoàng Long, tớ chui lên 1 cái xe khách mà quả thật là lên rồi mới thấy hối hận Hàng hoá đầy dưới sàn xe, k có chỗ đặt chân. Xe chật kín ng, nhồi đến k nhúc nhích dc nữa. Ai ngồi cuối xe mà muốn xuống trc thì chỉ có cách trèo qua ng đằng trước. Lần sau mà đi thì nhất định tớ sẽ đợi xe Hoàng Long. Cũng 40k mà mỗi người còn dc ngồi hẳn 1 cái ghế, k fải chia sẻ cho ai cả
    Về tới nhà là gần 7h. Kết thúc chuyến đi = 1 bữa tối với cải Lạng Sơn, giò Mẹc và 1 giấc ngủ đến tận 12h trưa hôm sau

Chia sẻ trang này