1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em hỏi về lần đầu tiên ạ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bubibeo, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    Em quên chưa xem trang đầu xem chủ topic viết về vấn đề gì,cứ quen tay ấn trang cuối ^^ nhưng em đọc thấy mấy bài viết là ngón tay vào cũng ... Trong trường hợp của em thì việc đó em dám khẳng định là KHÔNG.Nhà em mới đầu use ngón tay chán rồi chẳng thấy em có "dấu hiệu" gì cũng nghĩ em đã "cho" ai rồi,em cũng fân vân ko hỉu,nhưng đến lúc xxx thiệt thì mới biết còn(ặc).
    Thế đấy ạ ^^!
  2. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nên đi khám thôi. Nên đến phòng mạch tư cho kín đáo.
  3. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai bị bênh rồi. Lây ngay ngày đầu tiên lại bị rách nên vi khuẩn càng dễ lây nghiễm.
  4. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn trai đi khám da liễu luôn cho cẩn thận. BV da liễu quốc gia trên đường Phương Mai ấy. (Gần lão khoa).
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 1 chút. Sau khi rách MT rồi, mấy hôm sau đã bình thường rồi. Vậy mà khi QH tiếp theo vẫn đau và khó cho vào. Làm thế nào ah? (Lần đầu tiên thì chỉ mới làm rách được MT là rút ra luôn vì đau, nên vẫn coi như là chưa cho vào hẳn ah)
  6. brotomet

    brotomet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Những lần đầu hầu như ai cũng bị đau cả thôi..Nhưng vấn đề ra cái mầu nâu nâu là phải giải quyết ngay..Thế bạn đã đi khám chưa?
  7. bubibeo

    bubibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Em chẳng khám gì vì chưa bao h vào mấy chỗ đó nên sợ lắm ah. Cố gắng giữ vệ sinh thì cơ thể cũng đã trở lại bình thường rồi ah. Ai cho em hỏi thêm là nên từ chối thế nào cho bạn trai hiểu là mình không muốn lặp lại chuyện đó nữa, vì em thấy làm như vậy như đánh mất bản thân. Em từ chối, thậm chí là không muốn động chạm gì chứ đừng nói đến chuyện have ***. Nhưng bạn trai thì cứ cho rằng đã "mở đc gói bánh thì phải ăn đc bánh " và cho rằng em chỉ đang giận dỗi chứ không phải là không có ham muốn. Nên nói thế nào hả các bác, bọn em đang giận nhau vì chuyện này. em thì thà chia tay còn hơn là lặp lại hành động đó.
  8. bubibeo

    bubibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn nói đến tay thì bọn em không dùng đến tay. Hôm đó đưa vào thấy chảy máu nên bọn em dừng lại luôn. em đoán chuyện đó Xảy ra khoảng 1 phút ( đấy là chỉ tính màn chính, còn ngoài lề thì cũng khá lâu), có lẽ vì thế bf càng ham muốn, nghĩ có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau. Em thấy mọi người trên đây cũng nói vậy. Nhưng đấy không phải công thức chung cho tất cả đâu ạ. Như bạn gái của bác chủ pic "girl ''s so down" gì đó chắc cũng giống em.
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Em nói thẳng cho ku nhà em biết là em quá hãi hùng với màn đầu tiên và quá sợ hãi để có thể nghĩ đến lần thứ 2! Cứ nói thẳng những gì em suy nghĩ. Nếu nó yêu em thật lòng thì nó không nỡ làm em đau đớn nữa đâu. Còn nếu nó bỏ qua những gì em nghĩ, chỉ lúc nào cũng chăm chăm đến việc làm cho sướng cái bản thân và cái tờ rim của nó thì em bỏ quách cho rồi! Giải thích mệt!
  10. kilychan

    kilychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Khởi động kĩ thôi chứ chẳng có cách nào . Chỗ đấy cần có time để giãn . Tớ với bf giờ mỗi đứa 1 nơi , bt qh đều thì kô sao, để cách ra khoảng 1 tháng là lại bị thế ngay , chỉ có cái kô đau bằng cái lần đầu thôi . Cũng có thể do xa nhau lâu bf hấp tấp nên mới thế T_T

Chia sẻ trang này