1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em hỏi về suối nước nóng Kênh Gà Ninh Bình, các bác có ai biết ko ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi p_hoanghai, 10/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    từ Hà Nội đi xe máy đường nào ngắn nhất để tới khu du lịch nước nóng Kênh gà ?

    ăn uống ở chỗ đó thế nào ? có đặc sản gì ?

    Gía cả thế nào: vé tắm nóng

    ở đó có tắm bùn ko ?

    [r2)]@};-@};-@};-
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    e ở nb, chưa đi lần nào,cũng ko biết đường đi, chỉ vào đây spam hehe
  3. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    :-<ko ai biết à ?
  4. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cực lởm!
  5. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Đường ngắn nhất từ HN, bạn có thể theo đường 1 đến ngã 3 Gián Khẩu, rẽ phải theo đường đi Nho Quan. Đến đầu cầu Đế thì rẽ trái theo đường bờ đê, đi thêm 2km nữa là đến. Cách khác là từ HN đi theo đường HCM, đến Hàng Trạm rẽ trái đi Nho Quan, qua Nho Quan đến cầu Đế. Bạn phải đi đò dọc sông Hoàng Long vài trăm mét để đến khu tắm suối nóng Kênh Gà. Giá vé bán theo người hoặc thuyền, thuê cả thuyền cũng mất vài trăm nghìn. Có thể tắm theo 2 cách, giá vé đều là 80k/người. Cách 1 là tắm ở bể bơi, có bể trẻ em, tha hồ giỡn, vui. Cách 2 là ngâm người trong bồn gỗ như trong bồn tắm, mỗi người 1 phòng nhỏ. Nước rất nóng, tắm nói chung là sướng. Dịch vụ ăn uống tương đối đơn giản.
  6. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các bác. Hôm qua em cưỡi con ngựa sắt vượt 95 km từ Hà Nội thẳng tiến Ninh Bình. Điểm nhấn là Kênh gà và tái dê

    về phần Kênh Gà: Dịch vụ ăn uống quá kém, ko dê, ko lợn mường, chỉ có gà đồi, giá cũng đắt, nhà vệ sinh của nhà ăn quá bẩn, phát khiếp
    tắm khoáng và tắm bùn. Em chọn tắm bùn. Thực chất là họ xay bùn trắng lẫn với nước khoáng trong một cái bồn ngâm cho , 3, 4, 5 người tuỳ theo nhu cầu. Coi như là cũng tắm khoáng luôn vì vòi phun nước khoáng nóng cũng ở ngay bên cạnh, vậy là kết hợp vừa bùn vừa khoáng. Được phép ngâm trong 1h, nếu ko có khách thì thêm 15 - 30 phút nữa. Nói chung cũng ổn. Nếu mà muốn tăng cường sức khoẻ thì nên đi nghỉ dưỡng tắm nóng hàng ngày trong khoảng 1 tuần chứ 1h như em cũng chẳng thấy gì đặc biệt; Như tắm bồn nóng ở nhà thôi
    nói chung Kênh gà cũng phình phường, may sao buổi chiều em ghé quán ăn đuợc suất tái dê chanh, ngon vãi hàng luôn. Em ăn no năng bụng rồi tiếp tục lên đường. Sáng nay dậy đã lại thèm tái dê rồi
    Mai em đi Bắc Ninh ăn chuột với chim ngói xem sao, hê hê

Chia sẻ trang này