1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeumatdangtrongdoi, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh

    Buồn thế, sao buồn thế. lòng trống huênh, trống hoang. Chông chênh, chao đảo...Sao mình lại trả lời có vẻ tinh vi thế. Hi vọng là không sao.
    Mọi việc vậy là đã xong hết rồi. Một thời gian dài sống trong lo âu, cố gắng. Bây giờ xong rồi, chẳng biết sống thế nào nữa. Tự dưng cứ như mất đi một mục đích sống. Cũng bởi vì hôm nay thi không thấy hài lòng. Ra khỏi phòng thi mình và chị Hương thấy chán nản ghê gớm. Bây giờ sẽ tiếp tục ra sao đây.
    Tinh thần những ngày này bắt đầu suy sụp.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn nhé ! khi mất đi 1 mục đích sống , hãy bù đắp nó bằng cách " mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui " cũng đc mà ! may mà hè này có WC , ít nhất thì cũng có 1 chút niềm vui nhỏ nhoi trong đó ! khác với bạn , cả ngày hôm qua tôi thi kết quả rất tốt , nhưng .....cũng như mọi lần ! thấy buồn , buồn buồn ,vô định ......., giá như có đường phố nào vui cho ta qua 1 ngày nhẩy ? chỉ 1 ngày , hay thậm chí 1 giờ cũng đc mà !
  3. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    cái chính là đừng đánh mất niềm tin
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ENgwA5chc7MzLo0GyWw-?cq=1&p=68
    tặng tinhyeumatdangtrongdoi bài viết này, tôi sưu tầm, có vẻ không đúng với hoàn cảnh của bạn lắm nhưng đọc cái title, lại nhớ đến TCS và ... send cái link :)

Chia sẻ trang này