1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em iu người đã có bồ (em đang đuối)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mr_tho, 07/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_tho

    mr_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới tham gia diễn đàn thôi, thấy có nhiều người cũng có tâm trạng như mình nên đánh liều hỏi các bác nữa!!!
    Sự tình là như thế này, phòng (trọ) em và phòng bé nằm đối diện nhau, hồi mới vào trọ thì cũng có viết giấy gửi sang làm quen thế là phòng bé đồng ý,(phòng em có 3 người và phòng bé cũng vậy). Làm quen xong rồi tình hình ngày qua ngày trôi qua chưa có chuyện gì xảy ra hết, rồi một hôm phòng e tổ chức sinh nhật cho một anh thế là rủ phòng bé đi kara, hát sung uống cũng sung nên quá 24h mà chưa về thế là phải ngủ ngoài công viên, mọi chuyện bắt đầu từ đây đêm hôm đó em thức trắng đêm tâm sự với bé, sau đêm hôm đó mình mới thấy là mình có tình cảm với nhỏ và quyết định theo đuổi nhỏ, mình vẫn gặp nhỏ trên sân thượng và nói chuyện thật là nhiều nói về mọi thứ từ chuyện ngoài đường tới trong nhà nói hết, nhưng mà ác lắm nha nhỏ đã có người iu ở quê rồi(quê nhỏ ở Mộ Đức- Quảng Ngãi nhỏ vào Quy Nhơn học còn mình làm ở Quy Nhơn) nay đang nghỉ hè nhỏ về quê và nói là nhỏ có người iu ở quê rồi nên khuyên mình từ bỏ và dừng lại đi, mà mình thương nhỏ đó rồi phải làm sao đây. Các bác có kinh nghiệm giúp mình với, mình đang rối lắm!! Cảm ơn các bác nhiều!!!
  2. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly, nhì tốc độ.
    Ai đời lại để thân gái phơi sương ngoài công viên thế[r23)][r23)][r23)]
  3. planete

    planete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ đó đang phân vân...
    Quyết định thế nào phụ thuộc vào tình cảm của bạn thui!!!
    Làm thế nào đấy để sau này bạn không hối hận.
    Lucky!!
  4. mr_tho

    mr_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin cảm ơn các bác nhé !!!!! Em nghĩ là em thương nhỏ đó và quyết định đi với em nó suốt chặng đường đó. Các bác nào có cách cưa hay bày cho em với em còn gà lắm?
  5. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc em nó nhiệt tình vào, kiểu j chả đổ [:D]:-bd
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao k dẫn vào nhà nghỉ cho cho e nó ấm cúng..có phải nay đỡ phải lập topic k :-<
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi ông là hiểu tôi:)):)):))
    Đùa tí chứ chú cứ chịu khó chăm sóc em nó, mới đầu thì nhẹ nhàng thôi....dần dần kiểu gì chả chết[r2)]
  8. mr_tho

    mr_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!
  9. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn khuyên cưa nhiệt tình vào nhưng lại không nghĩ em ý bỏ được người yêu để yêu bác sau này có người nào hơn lại cưa em ý nhiệt tình thì em ý cũng sẵn sàng bỏ bác theo người khác thôi, em chỉ phân tích tình hình thôi các bác đừng có ném đá em nhiều quá
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều thế? Nghĩ thê thì chả yêu được ai.

Chia sẻ trang này