1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em k the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranngoctram, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranngoctram

    tranngoctram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em rat nho anh, Tuan oi. Em da co gang rat nhieu cho em va cho anh nhung sao anh lai roi xa em the? vi gia dinh anh k dong y em hay vi mot dieu gi khac? anh k muon em phai kho khi phai doi mat voi gia dinh anh u? anh co biet la em chi so khi phai xa anh u? dieu do tot hon cho em a?
    Em k the nao dau, xin loi anh.
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ với bạn. Nếu hai người còn yêu nhau thì hãy quay về với nhau đi. Bạn Tuấn hãy trả lời cho bạn Trâm biết đi, nếu không cô ấy sẽ khổ đau lắm. Mình là đàn ông mà, nếu có gì khó khăn mà phải chia tay bạn gái thì bạn hãy suy nghĩ lại, đàn ông có thể vượt qua được tất cả mà (nhìn chung là vậy), người con gái yêu thương bạn rất cần bạn.
    Với bạn Trâm: bạn cũng hãy bình tĩnh, tình yêu lúc nào cũng đẹp, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng như mình muốn. Có thể Tuấn vì lý do gì đó mà chia tay bạn thì hãy cố gắng làm cho Tuấn hiểu là bạn chỉ cần Tuấn thôi.
    Còn nếu không được nữa thì bạn phải chấp nhận một điều: Tuấn không còn yêu bạn nữa, và anh ta trốn chạy tình yêu của bạn với một lý do vớ vẩn nào đó mà anh ta đặt ra. Anh ta phải kiếm lý do nào đó để có cớ chia tay với bạn để giữ gìn thể diện của mình, để mình không bị mang tiếng là "đồ sở khanh cà chớn". Thiệt đó Trâm.
    Thời buổi này hiếm con trai nào rời bỏ người mình yêu vì những lý do cao cả "gia đình em kiu a rời xa e; a sợ làm e khổ....", khi hắn muốn rời bỏ bạn mà thôi, nếu yêu thì hắn ta sẽ làm mọi cách để được gần bạn.
    Tỉnh táo lên Trâm nhé. Nếu Tuấn thật sự muốn rời bỏ bạn thì anh ta ko xứng đáng với tình yêu nhiệt thành của bạn. Hãy cố gắng suy nghĩ như vậy để mà chờ đón một ngày nào đó một tình yêu tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì rùi cũng sẽ qua thôi .Nếu biết là chuyện tình cảm này sẽ không thể dẫn tới đâu thi hãy một lần dứt khoát luôn mọi chuyện dù đau đớn thật nhưng sẽ đỡ dằn vặt nhiều hơn.
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Lần sau viết có dấu nha em... anh đánh vần mà đau cả mắt.
    Trâm a`, buồn nhỉ em nhỉ, híc híc. đôi khi người mà ta yêu thương lại rời xa ta mà chẳng cho ta biết lý do, vì hay xem phim Hàn Guốc nên aza cũng có thể hiểu được tình cảm của em ma`... chẳng biết nói gì ngoài câu chia buồn và chúc em được hạnh phúc...... Vì phim Hàn guốc nó hay thế mà....
  5. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải buồn phải dằn vặt thế, đàn ông dễ quên lắm chỉ có 1 điều là đừng bao giờ bắt họ hy sinh gia đình của họ vì bạn.Hãy cùng anh ý tìm cách dung hoà với gia đình, còn nếu không thì dù có quyết tâm lấy được nhau thì khi sống chung với gia đình anh ấy bạn còn khổ hơn và sẽ nhiều người khổ theo bạn, ít nhất thì cũng có mấy chàng trai tốt bụng phía trên tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn đây này. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.
    Tôi cũng buồn lắm đây mà không biết chia sẻ với ai ...

Chia sẻ trang này