1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kém quá các bác giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy2010, 30/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy2010

    boy2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    x
  2. boy2010

    boy2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    x
  3. giang29yl

    giang29yl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    muốn lấy thì xcem tuổi thử xem có hợp không :D .hợp rồi tính tiếp :). hic em chẳng biết thế nào chứ điều kiện như bác mà không tán được thì hơi phí đây!bác xem tài liệu của quacker đi chắc là sẽ biết cách tiếp cận thôi!
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Em trả lời:
    _ Tính cách trẻ trung và lối sống năng động sẽ làm cô bé quên dần tuổi tác của anh;
    _ Cách đây một tháng anh đã bắt chuyện thì coi là đã tiếp cận rồi. Chẳng lẽ ở cùng xóm thì anh nghĩ ra cách gì khác ngoài gặp gỡ trực tiếp nói chuyện à. Định tán em ấy làm người yêu thì phải từ từ. Em ấy mà dãn ra thì ý tứ với anh mà làm gì - không thèm đếm xỉa ấy chứ. Nhưng cũng có khi là cô bé ít bạn, hoặc người ta vốn thế thì cái ý tứ ấy không phải một mình anh thấy.
    Anh cứ là người tốt đi. Dần dần sẽ biết co bé ấy suy nghĩ thế nào, tâm tính ra sao... thì mới biết mà có cách anh ạ. Yêu trẻ con đang lớn mệt đấy. Mệt vì em ấy đang lớn. Sau này sẽ lớn mà lớn thì sẽ khác bây giờ rất nhiều về nhận thức, mong muốn. Hai người yêu nhau khác nhau nhiều thì một mặt bù đắp, một mặt khác là thích nghi. Em nó còn thay đổi nhiều...
    Nếu cô bé này đơn giản là ngoan hiền thì tình yêu có thể bắt đầu bằng sự cảm phục anh. Tuy rất không thích những anh chàng có ý định thật thà nghiêm túc với phái nữ mà câu một câu hai cứ gọi người ta là Cáo nhưng em vẫn cứ nhắc anh câu này: Cẩn thận với các em gái khác nhé! Không nhỡ tay ba mà nhân vật chính rút trước thì vui lắm.
  5. boy2010

    boy2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn VUAN, tôi không nghĩ gọi là gà và cáo là xấu vì tôi mới biết từ này khi vào đây cách nay vài tháng, tôi nghĩ gọi như thế nó nhanh với lại nó hài hước nên mọi người đọc nó vui hơn thôi.
    Trước khi để ý cáo thì tôi thấy cáo khá quan tâm đến tôi khi gặp mà, có lúc tôi còn nghĩ bụng "con này nó mồi chài mình hay sao ấy nhỉ".
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vừa phọt bài dài cho chú 33 này, nhưng thế éo nào lại nhầm chuồng sang topic khác=))

    Thôi anh dek muốn nói lại nữa, chốt một câu như đinh đóng cột cầu Mỹ Thuận :

    Nghỉ đi!
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cao thủ tán gái không phải là tán em nào cũng đổ.
    Mà là biết chọn em vừa tầm để tán. Hoặc khi mới đong đẽo, thấy dấu hiệu gái giãy hàng ( phải cực tinh và tỉnh ) thì rút ngay, vừa tránh được thương vong về sau, vừa tiết kiệm được thời gian để đong mối khác ( bài này bên chứng khoán gọi là lướt sóng):))

    Sắp cưới vợ rồi, rảnh vô đây chém tí xả xì chét, vợ biết trang này, có hôm đọc xong đấm lưng, bảo " Anh xấu tính nhá, toàn vẽ đường cho hươu chạy"=))
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mịa, ông già khớp rồi, kêu ông bà bu kiếm mối nào lấy đại đi, không thì cạo trọc đầu, mặc quần sọc, áo hoa lá cành, kêu thêm thằng mối lấy chồng Hàn Quốc, nói nó dẫn ông về nông thôn tìm gái, nhiệm vụ của ông lúc đó chỉ ú ớ thôi là có vợ rồi
  9. boy2010

    boy2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn ý kiến của các bác, nhưng em thấy các bác nói thế làm em chán quá. Em nghĩ là xã hội có nhiều loại người em đã nói là em kém rồi mà, em xin giới thiệu thêm với các bác em là dân xây dựng đi công trường 10 năm trên rừng giờ về HN có tiếp xúc với con gái đâu, ở công trường cứ vài ba ngày ra nhà nghỉ làm cái rồi về vùi đầu vào công việc, nên giờ ú ớ quá, nhưng em nghĩ ca này chẳng lẽ lại tịt thì vô lý, em mong các cao thủ vạch đường cho em kiên trì một thời gian nữa xem sao.
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    - Nếu gái ngại với các chị e, gái lại chỉ mới thik thui=>Chọn thời điểm ko có ai mà tấn công mục tiêu.Tiếptheo tấn công khai ngoài đường nhưng về nhà vẫn giữ kín.
    - Nếu gái sợ tuổi tác,là 1 pé mê tín => Nói chuyện sinh động, hài hước, nói ít vui nhiều, ko ngồi chơi lâu dễ mất điểm, ăn mặc thời trang, chững chạc, điềm đạm.
    Thực hiện cả hai cách a hai nhe! Chúc vui

Chia sẻ trang này