1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kén chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi honmadethuong, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh có cần thiết phải hét to thế không trời ơi trời nói nho nhỏ thôi đủ nghe thôi . thì anh cứ chuẩn bị trầu cau đi. em luôn sẵn sàng anh phải sang tận nhà em đưa em về chứ . chẳng nhẽ lại để em chuẩn bị trầu cau rùi sang nhà anh và hỏi anh về làm chồng hay sao ngược đời quá hic hic
  2. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hồn ma ơi! cẩn thận đó...người ta đã cười bao giờ đâu mà tưởng bở...
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    không phải tưởng bở đâu mà là cực kì tưởng bở bởi vì tui rất thích những người lạnh lùng đó he he ôi anh chuabaogiocuoi oi bảo đón em về mà sao bặt tăm tung tích thế
  4. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế này cưng nghe có được không nhé. Bi giờ không ai ăn trầu cau nữa cả, vả lại cũng tốn người khiêng. Anh sẽ mang cho ông bà nhạc một phong Chewing gum ăn thay trầu cau, vừa thơm miệng vừa lịch sự, lại vừa kinh tế ... Với lại anh với cưng sắp ra ở riêng rồi, cái gì cũng phải tích kiệm chứ nhẩy? Cưng nghe thấy được thì anh mang qua liền
  5. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thế sao chưa cười không mang luôn cả mấy phong kẹo lạc nữa cho đủ bộ....!!!
  6. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Tất cả ( IMLẶNG ) Hôm nay tôi tuyên bố từ giờ phút này cô be..ó ( HONMADETHUONG) sẽ là dzợ của tôi . Tôi sẽ mang 02 phong kẹo cao su và 02 gói kẹo lạc đến & ra mắt bố mẹ ( HONMADETHUONG) và ( HONMADETHUONG) sẽ là dzợ của tôi từ giờ phút này thông báo và yêu cầu các thành viên trong hội NNTD tránh xa ( HONMADETHUONG) dzợ của tôi ra nhé . Ke ke ke ke
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ...Bác tưởng mình bác biết quậy phá thôi sao? Em đây cũng quậy được. Em tính không váo nhưng thấy bác la to quá, cấm tất cả mọi người nên em phải vào phá chơi.
    Hồn ma ơi, về với tớ đi, nhưng mà tối không được nhát ma tớ, tớ sợ lắm, sợ là khóc ra nước mắt và sợ đến nỗi đá+i ra quần nữa chứ
  8. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ..hê hê hê..vậy sao có vẻ mọi người ăn dưa bở hơi nhiều rồi đó..! chưa thấy em hồn ma nói gì mà đã thấy có cạnh tranh rồi...he he he...
    Sợ quá..sợ quá cơ!...
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hí hí các bác làm em sướng quá trời . tưởng mình ế chổng ế chơ ai dè cũng có mấy người tranh nhau đấy chứ he he . nhưng mà các bác à ba mẹ em già rùi hổng nhai được mấy thứ kẹo đó đâu . he he giờ nhiều người muốn em là dzợ quá nên em đề nghị thế này bác nào có lễ cưới "oách" nhất, và còn phải nhanh chân nữa thì em okie liền . he he
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là tham vàng bỏ ngãi, người như vậy thì anh không cần đâu em ạ. Lấy em về rôì thì em cũng sẽ theo thằng nào nhiều kẹo hơn thôi

Chia sẻ trang này