1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kén chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi honmadethuong, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Anh thăng rồi. Hôm nay anh đọc truyện, cười nhiều quá nên ra đi về một nơi rất xa rồi... Giờ thì đôi ta có thể được bên nhau.
    Nhưng em ơi, sao bây giờ anh cứ bồng bềnh, đi lại khó quá. Muốn đến bên em ma không biết làm sao. Giảt sử đến nhà em mà cứ lơ lửng thế này nhạc phụ song thân có trách anh không?
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ông muốn cướp vợ tôi thì phải bước qua hồn của tôi đã
  3. cuongtransp1

    cuongtransp1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ma ma` cũng biết yêu ah rách việc nhẩy !
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ông này nói hay nhỉ sao không biết yêu? ông chưa đọc truyện bao giờ sao?
    anh yêu ơi anh thăng rồi sao trời ơi sao anh không nói cho em sớm hơn . hôm qua em khóc lóc thảm thiết để cầu xin thượng đế được sống lại lần nữa để đôi ta được bên nhau . thấy ân tình đôi ta nhiều như nước bể đông và nước mắt em cũng không còn để cầu xin nữa nên ngài thương tình đã cho em sống trở lại giờ anh lại chết rồi thì em biết làm sao huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu chồng ơi là chồng sao mà annh dã man thế à nhầm sao mà ông trời dã man thế? không cho đôi ta được đoàn tụ huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu em phải làm sao bi giờ anh yêu ơi?
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hic anh vẫn lửng lơ lơ lửng thế này, chỗ này em ạ chẳng thể làm chi được. Anh giờ không thể lo cho em được nữa rồi... Chúng ta thật chẳng khác nào cặp Rô mê khô và Ju li ướt em nhỉ
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hu hu em cung dau kho lam anh a. em thi` duoc song lai con anh thi lai chet vi em hu hu hayla de? em uong'' thuoc'' sau giong'' anh vay?
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hai vợ chồng rãnh rỗi quá nhở, rảnh thì vào đây mà xem nè
    http://www.beyeu.co.uk
    Đùa vừa vừa thôi, coi chừng loãng ra đấy
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 21/08/2004
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 21/08/2004
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 21/08/2004
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cái ông già này gửi cái gì mà kinh dị thế vợ chồng người ta đang đau khổ thế này không an ủi giúp đỡ thì thôi lại còn ....
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ôi chàng trai lạnh lùng đáng yêu của em ơi . anh vẫn lơ lơ lửng lửng thế hay sao mà không thấy liên lạc gì cho em . hay là anh đã theo hồn ma 1 con nào khác rồi anh thấy nó xinh đẹp hơn em nên anh theo nó rồi hở? huuuuuuuuuuuuu nếu anh đã trót dại theo 1 con hồn ma nào đó thì nói cho em biết để em còn đi tìm người khác làm chồng chứ
  10. chuotcondangyeu

    chuotcondangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ồ! vậy mà không có ai rước em di hả, vậy em phải xem lai ????? rồi.
    Chác là em xí gái lám nhỉ nên không có ai chịu rước đi cả. Hay là em bị di tật hả em
    Dị tật thì làm gì có ai yeu cơ chứ lị, hì

Chia sẻ trang này