1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em khó chịu quá,em phải nghĩ thế nào đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em khó chịu quá,em phải nghĩ thế nào đây ạ

    em và anh í chẳng biết là phải nói như thế nào nứa
    chuyện của em là thế này http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1048479.ttvn
    em đang có 1 tâm trang rất khó chịu
    sau 5 ngỳa chờ đợi trong khó chịu ,em đã quyết định gọi cho anh í để hỏi cho ra lẽ
    em hỏi anh í là có gì khó nói mà không nói với em được hay ko ?
    nếu như ko yêu nữa thì nói là ko yêu nữa,yêu người khác rồi thì nói là yêu người khác rồi .ts lại cứ im lặng như thế

    anh í trả lời thế này : em hãy cho anh thêm 1 thời gian nữa thôi .
    em hỏi : tại sao phải cho thêm 1 thời gian nữa..... thì anh í chẳng trả lời
    ----
    em ghét cái cảm giác này,mọi chuyện ko rõ ràng .
    mọi người giúp em xem anh nói thế có nghĩa là thế nào . em chẳng nghĩ được gì cả
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, còn gì nghĩ ngợi nữa
    Chú này chắc bản đầu thấy ngon, nên xí xớn
    Sau 1 thời gian thì nhận thấy đây là sai lầm
    Mà tự chia tay thì cũng ko biết nói lí do là gì
    nên sử dụng fương án : lủ lạ lù lì - để cho đối fương tự chán - mà biến
  3. banhngot12

    banhngot12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chắc người yêu bạn đang bận hoặc đang cân nhắc lại mối quan hệ giữa 2 người. Cứ cho anh ấy thêm một thời gian nữa đi. Nếu còn có tình cảm với bạn thì anh này sẽ chủ đông liên lạc lại thôi. Tớ nghĩ bạn đã tỏ thái độ vậy rồi và im lặng thì nhiều nhất là 1 tuần sẽ có người tự sms hoặc gọi điện cho bạn
  4. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nói phũ thế ,em lại đi tự tử bây h
    ( cũng đang nghĩ thế ở trong đầu :(( )
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm bậy, phí
    Chắc ku kia nó đang sì trét
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tự tử làm gì cho phí đời em, kiếm mối khác đi quên nhanh thôi mà
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    sống thì fải biết chấp nhận sự thực thôi ...
    đừng có mà vật vã đau khổ vì cái thể loại con trai này
    mình đã tử tế thế này mà thằng kia cứ thik làm trò , thì mình cũng làm trò theo, cứ bám lấy nó, bà mày đeck bỏ đấy, làm gì được nhau nào, fải cho cái kế hoạch của nó thất bại thảm hại nhưng đồng thời kiếm thằng khác mà bồ bịch, yêu đương ... được 1 thời gian rồi đánh tiếng cho cả thiên hạ biết là thằng kia bị mình cắm sừng, rồi mình đá veo ... thế mới là 1 fụ nữ hiện đại
    // tử tự là 1 hành động dũng cảm - bởi những người sống là những người sợ chết nhưng trong trường hợp này thì là ngu dốt đừng có vì 1 thằng con trai yêu đương trót lưỡi đầu môi 1 tháng với mình mà tự tử, quá hoang fí
  8. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em ko tự tử vì nó ,em tự tử vì chị nói ác quá
    :((
    -----
    ghét nhất thể loại lập lờ ,k yêu thì nói là k yêu
    em chẳng hiểu là còn phải nghĩ cái gì nữa
    nghĩ chán nghĩ chê ,để con người ta đau khổ vật vã 1 thời gian rồi mới cho chết thì quá ác
    thà nó cứ xiên cho em 1 nhát để em chết luôn đi
    em khó chịu quá
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    thế Kô thik nghe nói ngon ngọt, nhẹ nhàng như kiểu thằng zai của Kô ý hả ... Thà xọc cho 1 nhát còn sướng hơn là cái kiểu đâm từ từ, vừa ấn vừa xoáy ... bảo rồi, giờ đi kiếm zai khác, quên ngay thằng kia đi, nhưng nhớ ko được nói chia tay với nó, vẫn để ràng buộc giữa 2 đứa, chơi thế mới thik
    // yêu mới 1 tháng, lại chẳng có kỉ niệm gì ... nên sẽ quên nhanh thôi
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khiếp....Chị Lục Thái My tư vấn mà thằng em thấy....vãi cả mồ hôi...
    Chắc ông kia bị sì trét hay gì đấy....nếu ko phải sì trét thì....

Chia sẻ trang này