1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em khó chịu quá,em phải nghĩ thế nào đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chị tư vấn rất hay ,đúng là cao kiến
    giờ thì nó có xì trét hay ko xì trét thì em sẽ cứ quán triệt theo tinh thần của chị
    điên lắm rồi
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cái gì ?
    Nhiệm vụ của em khi chưa yêu và lúc có người yêu rồi nó không nên thay đổi nhiều quá như vậy đâu em
    Em vẫn nên là em của ngày trước khi nhận lời yêu anh ấy sẽ tốt nhất và đó cũng là cách giữ người đàn ông bên cạnh em.
    Có nghĩa là :
    Vẫn vui tươi , hồn nhiên ,trẻ trung , có nhiều đam mê cuộc sống .
    Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của mình mà thôi em đang mất cân bằng đó và lãng quên bản thân mình.
    Đi làm đẹp ( có người yêu rồi càng phải đẹp hơn ) , đi học thêm những gì mình yêu thích, đi chơi với những cô bạn gái thân cùng nhau đi shoping nếu muốn , đừng lãng quên họ , họ là chỗ dựa tinh thần của em khi có chuyện buồn với bạn trai và em sẽ đỡ phải mất thời gian suy nghĩ nghĩ nhiều về anh ấy
    Em đang đánh mất dần chính bản thân em đó và điều này làm cho người đàn ông bên cạnh em chán ngán thôi
    Đỏi lại là chị , chị cũng sẽ dần chán một người đàn ông suốt ngày nghĩ ngợi xem mình có thái độ như thế có nghĩa là như thế nào ?
  3. banhngot12

    banhngot12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con gái khác con trai ở cái chỗ nhiều lúc luôn đặt tình yêu lên đầu, lúc nào cũng nghĩ cũng nhớ. Nhưng con trai thì không như thế. Nó còn nhiều việc, còn bạn bè, sự nghiệp nhất là khi đã đi làm. Suy nghĩ rất khác. Và có nhiều người coi chuyện trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại đôi khi ko quan trọng vì sau một ngày làm việc họ đã rất mệt mỏi rồi. Ko reply, ko nghe máy, đôi khi là ko liên lạc 1 vài ngày ko có nghĩa là họ ko yêu.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con trai thì không như thế. Nó còn nhiều việc, còn bạn bè, sự nghiệp nhất là khi đã đi làm
    Hic nhận định như thế này thì chị thấy chị giống con trai rồi.
    Thực lòng là có rất nhiều cô gái yêu vào rồi là mất hết bạn bè , người yêu cấm không cho đi hội hè , giao lưu bạn bè cũng nghe theo. Cô gái đó biết đâu rằng chính vì cái sự Ngoan đó mà người ta chán mình ...thế là dại chứ không phải Ngoan đâu ...đánh thương đáng thương .
    Em có người yêu rồi chẳng nhẽ em không có cái quyền hấp dẫn của một người con gái hay sao
    Em chỉ cần hiểu cho dù là phái nào đi nữa cũng phải có cái quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc tuyên ngôn luật pháp đã khẳng định
    Dĩ nhiên là em có bạn trai rồi em không ôm hôn ai ngoài anh ấy nhưng mà em đi chơi với người khác giới một cách trong sáng chẳng có luật nào bắt em không được như thế cả.
    Cứ đi chơi đi em , sinh nhật , du lịch cho vui cho khuây khoả lúc trống vắng người ta.
    Đến cả khi lấy vợ lấy chồng rồi thì cũng phải có khoảng trởi riêng của nhau .
    Chứ nhìn cái mặt chồng hơi thờ ơ một chút là có suy nghĩ .
    Chắc anh ấy đang nghĩ đến con nào đấy thì ...ôi zời ơi ..sốt hết cả ruột chết mất thôi.
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ờ, tất nhiên là được, con gái đi chơi với giai khác thì tự cho là k sao
    nhưng ví dụ con gái đang bận, nghe tin con trai đi xem phim và cà phê với gái khác hoàn toàn "trong sáng" (nếu k ôm hôn được gọi là trong sáng") thì cũng tức lắm đấy.
    Kể ra làm con trai cũng mệt nhỉ
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ rất hâm mộ bạn My nhé , nói quá chủân , em gái kem1120 nghe chị ý là đúng đấy , mà sao em cứ fải lăn tăn mãi cái vụ này nhỉ , kiếm cái việc gì mà làm đi em .
    1 lần nữa tớ muốn bày tỏ là tớ rất kết cá tính của bạn My nhé
  7. RedFox8x

    RedFox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững và hững hờ. Lúc cần thì đến, chẳng cần đến thì thôi. Có thể trong lòng anh ta còn có một người con gái khác và chưa sẵn sàng để ràng buộc với bạn vì vẫn để cửa cho người kia.
    Suy đoán thế thôi vì mình cũng đã từng như vậy!
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì mặc kệ thằng đấy đi bẹn ạ
    Nó mà có yêu thì tự nó sẽ phải liên lạc lại, ko thì thôi nhé, biến sinh ra làm cái cọc rồi thì ứ việc gì phải lẽo đẽo bám theo trâu
  9. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em My nói hơi phũ phàng cơ mà hay đấy. Nhưng đừng chơi 2 tay thế, cứ như cầm dao đằng lưỡi ý, dễ đứt tay lắm. Tỉ dụ như cái anh chàng đến sau này mà phát hiện được em còn cái đuôi chưa cắt thì cũng phiền.
    Thôi em để thời gian mà lượn đi spa, hay đi cắt tóc, sửa sang lại dung nhan.v.v..., mấy việc đó giải tỏa xì-trét hay lắm đó. Đừng dồn ép cậu kia quá, cái gì đến tự nó sẽ đến.
    Hic, cơ mà nói thì nói vậy thôi, cũng khó thực hiện, khó chịu bỏ xừ. Cố lên em!
  10. bimtocnho19tc

    bimtocnho19tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không sai đâu. Chị nói thật đấy, ko phải doạ em đâu. May mà mới yêu đấy chứ chưa có gì sâu nặng.
    Em nên xem lại người yêu mình đi
    Anh ta như thế là YÊU ÍT hoặc đang có đứa nào thật đấy em ạ
    Vì yêu thật người ta đam mê cơ, gái hay trai cũng vậy thôi
    Nếu không những lúc bị ng yêu giận hay thấy có lỗi con trai thường cuống lên xin lỗi và sửa chữa ngay. Em cứ xem mấy cái topic trong TVTY này, con trai cũng ối ông lăn tăn về chuyện TY chứ đâu phải chỉ riêng con gái đâu
    Em cứ gặp, hỏi cho ra nhẽ, đề nghị chia tay xem thái độ thế nào?

Chia sẻ trang này