1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em khó chịu quá,em phải nghĩ thế nào đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kem1102, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    e là em khó chịu vì cái tính lập lờ của anh í thôi
    yêu thì nói là yêu
    ko yêu thì nói là ko yêu
    cứ dở dở dang dang em thấy khó chịu
    em là em muốn cái gì cũng phải rõ ràng ra cơ
    mà hôm qua em đã tạo cơ hội để rồi chia tay như thế rồi
    thế mà anh í vẫn : cho anh thêm 1 time nữa
    em nghĩ mãi rồi
    em ko đợi đâu
    thế là tốt nhất đúng ko ạ
    việc mình mình làm thôi
  2. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tốt nếu mà chị thấy có thể chia tay được mà ko thấy buồn phiền quá thì nên chia tay , còn nếu mà chưa chia tay được thì cứ làm theo cách của chị gì ở trên ý. E là em kết cách đấy lắm ý.
  3. hanhbritney

    hanhbritney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    .
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    giống mình giống mình
    lúc đầu em cũng mún hỏi cho ra đầu ra đuôi
    nhưng rùi chán
    chả hỏi nữa
    hỏi hay ko thì dù sao bản thân mình cũng tự biết câu trả lời
    vả lại em nghĩ cũng kĩ rùi tc kỉu này cũng chẳng đi đến đâu
    tốt nhất là... hix....
    rất đau là rất nhìu người có ý với mình nhưng mình lại chỉ thik 1 người
    mấy tháng rùi mà vẫn nhớ, vẫn khó chịu,

  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con zai, nhiều lúc cũng khó hỉu phết nhở. Cơ mà tâm lí này theo anh phân tích thì chứng tỏ là cũng có í thôi rồi, có gì mà phải time xem xét, nguỵ biện hết em ạ. yêu là yêu, ko yêu là ko yêu, có rì mà phải xem xét. Chắc zai nhà em nó cần thời gian để so sánh, hic
  5. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    hỏi 1 câu nhỏ thôi
    anh ý là người như thế nào
    bạn biết gì về anh ý
    mình đã tứng biết 1 người
    yêu 1 cách nồng nhiệt
    lúc nào cũng bừng bừng như lửa
    chiều người yêu thì vô đối
    nhưng cứ thỉnh thoảng lại biến mất 1 thời gian
    biến 1 cách kô sủi tăm ý
  6. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đàn ông con zai, nhiều lúc cũng khó hỉu phết nhở. Cơ mà tâm lí này theo anh phân tích thì chứng tỏ là cũng có í thôi rồi, có gì mà phải time xem xét, nguỵ biện hết em ạ. yêu là yêu, ko yêu là ko yêu, có rì mà phải xem xét. Chắc zai nhà em nó cần thời gian để so sánh, hic
    [/quote]
    em nghĩ rồi
    hơi đâu mà chờ đợi
    giải tán luôn
    với em thì là chia tay rồi
    thế là tốt nhất .
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu của sự nhàm chán, >>>>dứt điểm đi bạn>> đau sớm>>khỏi đau sớm, đừng để như tớ, ôm mộng 4 năm và bây giờ là 2 bàn tay trắng. chẳng để lại jì cho người ấy cả
  8. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ku đấy dẫn bạn về nhà chưa?
    nếu rồi thì khả năng mama ku đấy ko khoái bạn
    hoặc chưa thì đúng là ku đấy bắt đầu ngán bạn rồi
    ko F5 được thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần mỗi người mỗi ngả
  9. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chị ơi thế tình hình sao rồi hả chị. Tò mò quá, em cũng đang lâm vào hoàn cảnh hơi giống chị đây,

Chia sẻ trang này