1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó nghĩ quá, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vodanh06, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Em khó nghĩ quá, các bác giúp em với

    Chào các bác!
    Em theo dõi diễn đàn của mình lâu rồi mà bây giờ mới có dịp để nhờ đến các bác.
    Em đang có một nỗi "tơ vương" trong lòng, mong các bác giúp đỡ tư vấn em vượt qua.

    Em đang là 1 master, cuối năm nay sẽ sang xứ sở sương mù (UK) làm doctor trong 3 năm.
    Trước kia, khi học ĐH em cũng đã từng yêu một cô bạn cùng lớp, nhưng do hoàn cảnh và có nhiều yếu tố mà chúng em chia tay khi kết thúc 4 năm ĐH. Em làm một nơi, cô ấy làm một nơi.
    Sau thời gian chia tay, em sống thu mình trong công việc, làm việc như điên dại để quên đi mọi chuyện và có thể nói đó là quãng thời gian mà em sống như đi tu. Sau hơn 1 năm chia tay, em gặp một người con gái.
    Một cô gái thông minh đến khó tả, con của bạn thân gia đình em, em vốn biết cô ta từ bé, nhưng đã lâu mới gặp lại khi cô ấy vào học trường em dạy và em cũng chính là người dạy lớp cô ấy (lớp ĐH).
    Thời gian qua đi, em trở nên thân thiết với cô ấy vì cả hai có nhiều điểm rất hợp với nhau ở cách sống rất tự nhiên, và rất hiểu nhau. Điều mà em ko gặp được ở NY cũ là sự quan tâm đến em thì nay em gặp được ở cô ấy. Chúng em cứ thân với nhau như thế được 1 năm và em cũng ko kìm được tình cảm và đã nói với cô ấy. Lúc đầu, cô ấy tỏ rất luống cuống, trả lời em là chưa hề sẵn sàng cho chuyện này vi mọi chuyện quá bất ngờ với cô ấy.
    Em sẵn sàng đợi và có 1 thời gian vài tháng xa cô ấy để đi công tác nước ngoài. Ở đó, em thường xuyên gọi điện về cho cô ấy, và cô ấy cũng nói rằng rất nhớ em, vì có em ở bên cạnh cô ấy có người để chia xẻ nỗi buồn và giúp cô ấy giải quyết khó khăn. Cô ấy có nói: dường như có lúc cô ấy nghĩ rằng đã yêu em lắm rồi, nhưng khi nghĩ kỹ thì dường như không phải.
    Khi về nước, quan hệ giữa cả hai vẫn rất tốt. Nhìn cách đối xử của 2 đứa với nhau, ai cũng nghĩ chúng em là 1 cặp yêu nhau rất đẹp.
    Mấy hôm trước, em lại đề cập lại chuyện tình yêu với cô ấy. VÀ cô ấy trả lời rằng, chỉ coi em như một người anh trai, nhưng trong câu chuyện tâm sự lại nói lộ ra với em rằng, cô ấy đã từng gặp NY cũ của em, và hiểu rõ tình cảm của em với người kia thế nào (đã có lần hai đứa chúng em đi chơi và gặp người xưa).
    Đồng thời, cô ấy nói ý rằng cũng có tình cảm với một cậu bạn khác, nhưng có lẽ chuyện của cô ấy sẽ không đi đến đâu cả.
    Thật sự với em mọi chuyện như sụp đổ! Em thất vọng quá đi mất!
    Các bác cho em một lời khuyên nên làm gì. Cuối năm nay em sẽ đi UK, và rất hy vọng có 1 người yêu như cô ấy, rất hiểu em và rất hợp ý em. Em vẫn hy vọng cô ấy sẽ đồng ý thì năm sau em sẽ về nước và sẽ mang cô ấy đi UK cùng em với vai trò một ngưòi vợ!
    Đau khổ quá! Các bác giúp em với!
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói thế tốt nhất bác đừng hi vọng nhiều kẻo thất vọng. Nếu cô í thực sự có thể yêu bác thì đã yêu rồi...r30)]
  3. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Còn một điều nữa. Em băn khoăn không biết liệu việc này có sự can thiệp của cô NY cũ của em không nữa. Cô ấy có nói với em là đã từng gặp và nói chuyện với người xưa của em và nghĩ rằng em vẫn còn tình cảm với người xưa nên bịa ra chuyện có yêu người khác.
    Em biết rất rõ, khả năng cô ấy có người khác là rất thấp. Hầu như ngày nào cũng đi học trên thư viện, người (có thể gọi là duy nhất) đến với cô ấy vào các ngày cuối tuần là em.
    Theo các bác, liệu có phải cô ấy bị tác động bởi NY cũ của em mà nghĩ khác về em không ạ?
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đồng chí cẩn thận đấy. Có khi có 1 đối thủ nặng ký đằng sau mà ko biết. Đừng tin những gì mà mình mới chỉ phán đoán thôi. Bác đến với em vào ngày cuối tuần, thế các ngày còn lại, trong thư viện nhỡ có 1 chiến sỹ nào ngồi ôm súng ngắm đợi thì sao? Chưa kể đến ngoài thư viện nữa...bao nhiêu đối thủ đấy. Bác đi xa thế em có đợi đc bác ko mới là vấn đề.
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú bảo có cái bằng DR mà anh thèm.
    Chẳng dấu gì chú, thằng bạn nối khố cạnh nhà anh, nó kiếm đâu được cái biển DOCTOR treo trước ngực, rồi hàng ngày anh thấy nó giã nhân nhân sâm, sắc cá ngựa, uống rượu MINH MẠNG.
    Nghĩ cậu ta làm DÓC, vất vả đêm hôm với các con bệnh nên phải dùng các đồ trợ lực kia. Nhưng không phải.
    Được hôm khè khà ngoài quán bia. Nó tâm sự "Ông tính xem, tôi lăn lộn học hành, chay tịnh mấy năm, tu luyện kiếm trác dăm ba cái MBA, DR, cũng chỉ vì .. cái mục đích ********i".
    Rồi nó đế thêm.
    "******** bây giờ nó giống như làm kinh tế, phải biết lăng xê, biết phát triển thương hiệu, chịu khó đầu tư chất lượng 1 chút, thì chẳ lo ế khách, chỉ sợ sau này không có sức phục vụ".
    Thằng bạn mình thế mà khôn, nó chịu khó lỗ mấy năm, nhưng cái lợi lâu dài của nó là thế. Thêm cái bản chất lưu manh, được trang hoàng cùng mấy bộ huân chương lục lạc, lừa được nhiều em đáo để. Xét ra còn hơn gấp vạn lần mấy bác chân chất đi lên, suốt ngày chỉ biết chân thành chân giả, chả giải quyết mịa gì, cho dù cũng bằng cấp tri thức này nọ để rồi lại kêu " Tôi thất vọng quá".
    Chả việc gì phải thế, cứ lưu manh hoá dần di, cơm no bò cưỡi ngay ấy mà.
    Chẹp nghĩ mà thèm.
    Giá như mình có cái bằng DOC.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @vodanh06:
    Khổ cho chú, học nhiều mụ mị hết rồi, ko biết yêu thời nay ntn nữa. Nghe qua chú nói là anh biết chú chỉ có cầm tay vuốt tóc em nó thui nên em nó giãy ra lúc nào cũng được. Xét tình hình bây giờ chú phải trói em nó, trói thế nào thì PM cho anh em trên này, thể nào cũng có đáp án khả thi nhất.
    @3www: Tuyên truyền tư tưỏng lệch lạc, xì pam. Đây là box Tư vấn tình yêu kia mà, tập trung vào chuyên môn đê. Đùa tí, ý Đápbơliuxi là ko có tình yêu này thì ráng chờ tới khi có bằng DOC thì về nước sửa máy cho các em chã cũng chưa muộn, hehe.
    ĐẤT LÀNG VỪA MỘT TẤC, BAO NHIÊU NGƯỜI ĐẾN CÀY...
  7. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1

    Nghe bác nói câu này có vẻ có lý đấy! Em cũng tính yếu tố này rùi, nhiều khả năng là vậy.
    Nhưng nhìn các signature của bác thì có lẽ bác cũng GÀ như em thôi, chắc chỉ tuyên bố thế chứ action ngoài đời chưa hẳn đã hơn em
    Vậy các bác confirm hộ em còn khả năng để tiếp tục vụ án này ko?
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác 3www bị thằng đại ma đầu có cái MBA cướp mất người yêu nên vẫn cay, mong 1 ngày có cái PhD để trả thù. Còn vê vô danh đại hiệp tiểu đệ nói thật. Đại hiệp có cái master rồi, chuẩn bị có thêm cái PhD. Nội công được nâng lên 1 tầng. Thừa sức hạ được rất nhiều cô nương xinh đẹp, tuy nhiên về mặt chiêu thức mà nói, thấy đại hiệp quen em nó được 1 năm rồi mà chỉ dùng được mỗi món cầm nã thủ, tiểu đệ ko nhắc tới long sàng thần công vì có thể đại hiệp tôn trọng con bé kia. Tuy nhiên điều này cho thấy vấn đề về chiêu thức của đại hiệp rất kém, dù nội công rất khá, không thể phát huy được 1/2 võ công (bằng cái thằng sv nào đấy). Đại hiệp nên cố gắng tập thêm chiêu thức võ công mới bằng cách học hỏi các cao thủ trên này. Còn đại hiệp hỏi có nên tiếp tục ko? Thì tiểu đệ nghĩ là có. Với nội công như của đại hiệp hạ ai chả được. Cứ tiếp tục đi, có gì đưa lên để các bậc cao nhân chỉ điểm cho.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú đốc tờ,
    Trong các tác phẩm của Kim Dung tiên sanh, anh thích nhứt là bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ.. trong đó Đại Đạo Bứng Bông Điền Bá Quang tiền bối với biệt hiệu Vạn Lý Độc Hành, có võ công và tài nghệ đẽo gái khiến tetuong anh vô cùng khâm phục. Chú không có được những phẩm chất rất đặc thù ấy, võ công chú chỉ thuộc hạng trộm gà bắt chó mà thôi.. vì thế anh đề nghị chú nên gỡ cái bảng hiệu "Vạn Lý Độc Hành" để khỏi làm ảnh hưởng đến thanh danh của bậc tiền bối.
    Tại hạ cũng có chút đồng tình với ý kiến của 3www đạo trưởng, lắm lúc trà dư tửu hậu.. tại hạ và đạo hữu (cũng đang làm giảng viên ĐH) cùng đồng ý với nhau rằng: mọi sự ở trên đời này cũng là do cái giường mà ra cả. Chúng ta phải học hành để đỗ đạt.. đỗ đạt rồi đi làm.. đi làm để kiếm tiền.. kiếm tiền để trang bị phương tiện.. trang bị phương tiện thành "chổ dựa vững chắc".. có được "chổ dựa vững chắc" thì gái ngon mới bu vào.. gái ngon bu vào "chổ dựa vững chắc" thì ta đưa nó lên giường. Thế, cái giường là rường cột và cũng là chổ dựa vững chắc nhứt. Mỗi khi ta mỏi mệt vì những khó khăn chật vật trong cuộc đời ô trọc này, thì nó là người bạn đồng sàng dỗ dành và an ủi ta.. và cũng chính nó góp phần sản sinh ra những hậu duệ để tiếp tục tiếp nối truyền thống của bậc cha ông.
    Trở lại câu chuyện của chú, nếu chú không mắc phải khuyết tật gì trên cơ thể, và chỉ cần có ngoại hình trung bình một chút.. em gái SV sẽ không thoát nổi cái giường chú bày ra đâu. Có gì mà phải sụp đổ hay thất vọng, thời buổi này nếu gái nhà chú chưa ăn hỏi với thằng bạn của nó.. chú vẫn còn vô khối cơ hội hưởng lộc mà.
    Quan trọng bi giờ không phải là ở gái, mà mọi việc là do ở chú.. anh nghĩ gái nó chỉ giả vờ ỏng ẹo trước mặt chú thôi. Chú đốc tờ hãy chịu khó động não giăng mạng nhện khéo tay hay làm, hãy tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho em gái nó dãy bày.
  10. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Các điều bác phân tích về tình thế của em rất chí lý. Có điều bác nói:

    Nhưng điều này thì bác chưa hiểu gì vê Điền Bá Quang cả. Cái "võ công" của Điền Bá Quang mà bác khâm phục phải nằm trong cái tên khác là "THÁI HOA DÂM TẶC" chứ "Vạn lý Độc hành".
    Em bị bạn bè gọi là VLĐH vì đã quá lâu rồi đi đâu cũng chỉ có một thân một mình, lang thang từ Tây sang Tàu, cứ lủi thủi một mình, làm việc cũng lủi thủi một mình.

Chia sẻ trang này