1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó nghĩ quá,giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi venus87, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Em khó nghĩ quá,giúp em với

    .
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Tin thì có lẽ không tin được đâu, nhưng còn có chấp nhận không thì tuỳ thuộc vào quan niệm của em. Có người cho đó là bình thường, có người lại không chấp nhận chuyện đó.
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Em là người ko thể chấp nhận chuyện đó,nhưng nếu yêu mà ko tin thì sẽ thế nào
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, gái bán hoa hay bán quả gì đi nữa thì họ cũng vẫn là con người...Chàng của em về bản chất...cũng là con người Chuyện nhu cầu của cơ thể là chuyện bình thường thôi mà. Thực ra, nói không ngoa... cũng phải tầm >90% cánh đàn ông, lần đầu tiên have *** lại không phải là người mình yêu mà là với người "buôn hoa quả". Đến một ngày đẹp trời nào đấy.... khi em và chàng của em hòa hợp với nhau về ***, khi đó tự khắc chàng sẽ chán vụ "mua hoa quả" thôi mà. Còn nếu em vẫn thấy ghê tởm, tỏ thái độ ghê tởm với chàng.... thì:
    "...Đi về đâu về đâu người ơi về đâu?
    Đến đây làm chi giờ đây em vô tình quay gót đành
    Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều
    Nỡ quay lưng đi để người ta khóc...."
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật thà quá nhỉ. Em mà bỏ thì phí lắm, chú ta thật thà thế cơ mà.
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy quan hệ với người có kinh nghiệm, sau khi đã có kinh nghiệm anh ấy lại quan hệ với em. Sau này, em lại trở thành người có kinh nghiệm . Chỉ có được thôi, không mất gì....
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của anh (có phẩn cổ điển) thì việc quan hệ với gái mại dâm thể hiện quan niệm đạo đức. Nó đã xảy ra nhiều lần thì chứng tỏ với bạn trai em, chuyện đó là bình thường, không phải lỡ lầm hay gì cả. Và ở đây em có thể đánh giá anh ấy là người thế nào. Còn hứa thì nói thật với em, đứa nào yêu mà nó chả hứa. Chả lẽ nói với em là anh sẽ vẫn tiếp tục, anh sẽ không hứa?
    Chấp nhận hay không là quyết định của em. Nhưng cũng phải nói khá nhiều con trai làm việc này đấy.
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    thành thật ư,hay anh ấy coi chuyện này là quá bình thường để có thể nói ra 1 cách quá dễ dàng
  9. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác nì chỉ được cái nói đúng. May mà em chưa nói với con người yêu.
  10. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Con n`g yêu??? Đã là ng ` yêu mình mà ăn nói ko tôn trọng n`g ta như vậy là ko thể chấp nhận được
    @ venus87 chị cứ nói quan điểm của chị với ng` yêu chị đi, tùy quan điểm của mỗi n`g , em thì ko chấp nhận dc điều như thế
    Chia tay đi chị
    Cư stiếp tục mà tâm lí dằn vặt như vậy khổ cả 2

Chia sẻ trang này