1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó nghĩ quá,giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi venus87, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dám cá không chóng thì chày, khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa mối tình này sẽ đi vào... nhà xác.
    He he! Đọc qua đã thấy mùi... mì ăn liền rồi.
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Thật ra nếu là mình mình cũng thông cảm, vì con trai hay con gái đến tuổi có nhu cầu là chuyện tất yếu về sinh lý, nhưng mà cứ nghĩ nghĩ đến chuyện anh ấy làm thế với gái bán hoa, sẽ thấy thế nào í (ko diễn đạt nổi) nói chung là suy nghĩ
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cài thf?ng bàn trai em chf́c nò cùfng Ă?m Ă?m thẮ deck nà?o ỳ nhì?
    chf́c lùc 2 'ứa ngĂ?i Ăn ài với nhau, cu cẶu sướng quà chf́c phun ra hẮt
    khĂ? thĂn thf?ng bè
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một cô bé sống bằng niềm tin yêu và hi vọng... Thế nếu "anh ấy" quan hệ với bạn gái cũ và em ngồi lù lù ở bên cạnh thì như thế nào nhi???
    Với cả... người ta quan hệ với gái bán hoa quả gì đó thì vật trao đổi là tiền (từ vài chục ngàn đến vài trăm đô). Người ta quan hệ với em thì vật trao đổi... là cuộc đời người ta. Cái nào đắt hơn nhỉ Tất nhiên có thể cái "người ta" đấy của em giá trị biết đâu ... không tính được bằng tiền... vì...không thể tính được bằng tiền
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế thĂ nĂn '.i tư thế khĂc cho ... khỏi phun ... mọi thứ ra
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhu cầu của anh bạn đó cao quá. Bạn phải dựa vào cảm nhận của mình và tin vào trực giác của chính mình. Khi yêu đừng quá tin vào cảm xúc mà còn phải tin vào cả lý trí nữa.Nhưng mà anh chàng này cũng thành thật đó... còn có thể khai báo hết sự thật nữa chứ ^^!
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu 1 tháng mà đã thổ lộ, cũng hơi bất ngờ nhỉ
  8. al1403

    al1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, xin chia buồn cùng em vì hoàn cảnh của em và chị giống nhau. Chỉ khác là sau 3 năm mình mới biết và chỉ biết khi họ có em bé với gái quán Karaoke thôi. Hic. Anh yêu của chị cũng vậy à. Thôi thì đành AQ trong ý nghĩ là Đàn ông mà. Đến Tổng thống Mỹ còn mắc xìcăng đan tình ái huống hồ người trần mắt thịt như các Gentleman của chúng ta. Họ gồng mình chống đỡ với nhiều tệ nạn: nào là cờ bạc, rượu chè, gái gú. Họ phải phấn đấu để có sự nghiệp lại nghĩ kế chiều chuộng người họ bảo là yêu nữa.
    Các Gentleman đều thế thôi. Đàn ông mà. Chán lắm.
  9. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ đố bạn tìm được người đàn ông nào cả đời chẳng bao giờ tìm "mua hoa quả" đấy,hoặc ít ra là có ý nghĩ rằng mình sẽ không"mua" để giải quyết về mặt sinh lý,KHÔNG CÓ ĐÂU!
    Tớ vẫn nghĩ bạn may mắn, ít ra thì BF của bạn cũng không nói dối bạn, tình yêu hoàn hảo là sự gắn kết của tinh thần va tình cảm
    GOOdLUCK
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái này khó trả nhời nhẩy,mình cũng là đàn ông nên không dám ý kiến nhiều, sợ em ấy lại nghĩ đàn ông thế này thế nọ. Thôi,bỏ qua được thì bỏ qua em ạ.

Chia sẻ trang này