1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khổ quá các bác ơi! Cơ hội đã tới mà chỉ còn có 20 ngày để chiến đấu! Các bác giúp em hạ gục nhan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shaladin, 02/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Em khổ quá các bác ơi! Cơ hội đã tới mà chỉ còn có 20 ngày để chiến đấu! Các bác giúp em hạ gục nhanh cáo n

    Chuyện của em đại để thế này:
    Em và cáo học cùng lớp đại học được 2 năm rồi! Em đã cố gắng cưa cáo suốt 1 năm ròng, đã có một vài thắng lợi ban đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn hạ gục được cáo. Đúng lúc cáo và bạn zai (đang đi du học) nảy ra 1 mâu thuẫn lớn, khó mà giải quyết em xuôi thì đến lựơt em phải đi du học . Khoảng 20 ngày nữa là em phải gạt nước mắt ra đi. Chỗ em học cũng không quá xa. Nếu cưa đổ được cáo thì em sẽ chịu khó làm thêm để tầm 3 tháng về 1 lần thăm cáo.

    Sơ qua về em: zai thành phố, gia đình căn bản, hình thức trung bình, chơi bời biết đôi chút, khả năng chém gío tạm được, học hành cũng khá.

    Sơ qua về cáo:
    Híc, em không nỡ cứ thế mà ra đi bởi vì suốt gần 20 cái xuân xanh em chưa gặp ai đẹp lung linh thuần khiết cả về nội dung lẫn hình thức như cáo. Da trắng mịn, môi đỏ hồng chả bao giờ cần son phấn. Cáo người tầm thước, không phải ?ochân dài? nhưng mà ba vòng của cáo thì (ực, các bác chờ em nuốt nước bọt) đúng như bước ra từ phim hoạt hình Nhật Bản. Mặc dù cáo ăn mặc cực kỳ âm lịch nhưng em vẫn phát hiện ra nhờ quan sát kỹ + nhiều lần có cơ hội đến nhà nên được chiêm ngưỡng cáo lúc bận đồ ở nhà .

    Cáo học rất chăm. Điểm thi lúc nào cũng thuộc top 5 của lớp. Chả bao giờ thấy cáo đi chơi với lớp, chỉ những dịp thật đặc biệt mới thấy cáo tham dự nhưng cũng miễn cưỡng cho có rồi chuồn sớm.

    Gia đình cáo không giàu có nhưng nền nếp: bố là giảng viên đại học, mẹ là cán bộ nhà nước. Phong cách cả nhà đều giống nhau: ăn mặc giản dị, nói năng lễ độ + từ tốn, rất coi trọng việc học hành.
  2. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cáo đã có người yêu. Thằng cha đó nói một cách thành thật là hơn em về mọi mặt: cao to, đẹp zai, con nhà gia thế. Sức học của hắn thật đáng nể: cách đây 2 năm hắn đoạt được học bổng cao học của 1 trường (em xin được dấu tên) mà cả châu Á chỉ được cái trường đó giành cho 10 suất học bổng <=== hắn là 1 trong 10 thằng đó! Một năm hắn về nước nghỉ hè tầm 2 tháng.
    Sơ qua về những gì em đã đạt được sau 1 năm:
    Em là thằng con zai chơi thân với cáo nhất trong lớp nhờ ban đầu là dưa lê 3 cái vụ học hành và sau đó là nhờ cái xe máy đời nhà Hán + cái laptop đời Napoleon của cáo <== 2 cái này trục trặc liên tục ===> em có cớ lượn qua nhà cáo đều.
    Cáo thường ?otrả ơn? em bằng cách lâu lâu mời em ở lại ăn cơm với cả nhà cáo. Ban đầu chắc là cũng mời xã giao thôi nhưng không ngờ em không từ chối . Ngặt một nỗi cứ ăn xong là cáo lại ?ođuổi khéo? em về ngay lập tức. Em với cáo hay đi học về cùng nhau (có 1 đoạn đường chung), thậm chí có vài lần em được đưa đón cáo (những lúc xe cáo hỏng chưa kịp sửa). Vấn đề là chưa bao giờ em rủ được cáo đi chơi riêng, mọi chiêu gạ gẫm lôi kéo của em đều bị từ chối, khéo léo mà cương quyết
    Giờ các bác bảo em phải làm sao? Thằng cha kia với cáo đang cãi nhau to. Nguyên do là ông bạn mún ở lại sau khi tốt nghiệp rồi tính đưa cáo sang đó học + sinh sống luôn. Cáo thì không muốn sống ở nước khác vì nhà chỉ có mỗi mình cáo + bố mẹ cáo lớn tuổi rồi. Cơ hội ngàn vàng của em vừa tới! Em phải làm gì đây hả các bác? Chỉ còn 20 ngày thôi hu hu?
    Em thật lòng yêu thương cáo chứ không phải loại ăn rồi té đâu ạ! Đa tạ các bác rất nhiều! Hạnh phúc cả đời em phụ thuộc vào các bác!
    Được shaladin sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 02/08/2010
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mời bác đi học đi cho nó lành! Trong 20 ngày còn lại rủ mấy thằng bạn thân đi ăn chơi đập phá thư giãn đi, nhận xét vấn đề non như kiểu của bác thì chắc 20 năm nữa mới cưa được gái này nhé!
    Các bẹn gà thân yêu của tớ rất hay ngộ nhận là khi mục tiêu của mình đang TRỤC TRẶC/CÃI NHAU với người yêu của nó mà lại tưởng đấy là cơ hội tốt để "xen vào" ... là nhầm to đấy nhé!
    Khi người ta CÃI NHAU, hục hặc với nhau, ... người ta luôn luôn có xu hướng ĐÓNG/THU MÌNH LẠI, thế mà các bạn định sấn sổ đâm đầu vào, hi vọng người ta sẽ cảm động/mở lòng ra với mình, đúng là hão huyền! Nói cách khác, người ta đang thất vọng, chán chường về tình yêu, lại đem tình yêu đến nhử, hỏi xem người ta có cắn câu không???
    Mà bạn gái ấy không đến nỗi ngu để đổi một thằng du học này lấy một thằng du học khác (tệ hơn nhiều) đâu!
    Thôi, bác đi thanh thản và quên em ấy đi!
  4. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cách nhìn nhận của mod :D
    Thêm nữa là em không khoái mấy vụ chọc gậy chút nào. Người ta mới có chút trục trặc nhỏ, còn lại tình cảm vẫn tốt đẹp thì không nên xem vào làm gì. Làm thế thất đức chết , chỉ nên nhảy vào khi chuyện thật sự không ổn thôi. Các bác đang yên lành mà tự nhiên có thằng trời ơi đất hỡi nào phá thử xem có tức không
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chia buồn với bác. Em cũng đồng ý với quan điểm của vịt già
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi ủng hộ việc cưa cẩm tiếp, có điều là về đoạn sau:
    thì nên sửa lại: thể nào cũng sẽ thử ghé thăm vài ba lần để xem có cưa đổ không.
    Còn suy nghĩ như chủ topic (hễ có đổ thì mới chi tiền đi thăm) thì e rằng ki bo quá thì không cưa được gái đâu. Vẫn biết là bạn có thể ít tiền vì cũng chỉ đi học chứ chưa đi làm, nhưng cái thói xấu tính toán đong đếm sẽ làm bạn, về lâu về dài, chẳng cưa cẩm đc cô nào đâu.
  7. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cám ơn các bác đã vào can gián em! Xin vote * nhiệt tình cho các bác. Mong các bác đèn trời soi xét. Em không phải hạng "bàng môn tà đạo" đâu ạ. Em xin kể rõ hơn về ca của mình:
    Bác kia hơn cáo 5 tuổi, bác ý và cáo cũng chỉ mới quen nhau trước khi bác ý đi du học vài tuần. Suốt 2 năm trời cáo và bác ý duy trì liên lạc, bác ý lúc nào cũng hứa chắc như đinh đóng cột là học xong sẽ về. Giờ vừa tốt nghiệp bác ý lại thất hứa + thay đổi kế hoạch. Nguyên nhân là bác ý nhận đựơc 1 lời mời cho công việc quá ngon, cả 1 tương lai rộng mở đang chờ bác ý ở "miền đất hứa" ===> bỏ về thì bác ý tiếc <=== chính bác ý là người "thấy tiền quên nghĩa", "có trăng quên đèn".
    Ngay cả cái vụ "ở lại rồi bảo lãnh em qua" nghe cũng không ngửi được rồi. Làm sao mà bảo lãnh được khi 2 người chưa cưới? Cáo + nhà cáo không đời nào chịu làm đám cưới khi mà cáo mới 20 + học hành chưa xong. Chưa kể bố mẹ cáo không đời nào để đứa con duy nhất của mình cách xa nửa vòng trái đất!
    Em cũng xin nói thêm là chỉ có cáo, em, và vài con bạn thân biết được cáo và bác kia yêu nhau. Bố mẹ cáo hoàn toàn không biết gì và cũng không cho phép cáo có người yêu trước khi tốt nghiệp ĐH. Thời gian 2 người yêu nhau chủ yếu là qua chat ===> chưa có gì là sâu đậm. Em đã nhìn thấy cáo ngồi sau xe ông kia cũng cách xa tầm nửa mét, y hệt như lúc ngồi sau xe em!
    Về phần em thì từ trước tới giờ luôn cố giữ một thái độ "bạn bè vui vẻ" mặc dù bên trong thì em kết cáo nổ bát đĩa từ lâu rồi. Có gạ gẫm đi chơi thì cũng là dưới hình thức "bà phải lại quả tôi công tôi sửa laptop" hoặc là "hôm nay sinh nhật con A", "mai lớp mình có vụ đi chơi" v.v.. Em chưa bao giờ nói xấu bác kia trước mặt cáo hay "căn ngăn" cáo chờ đợi bác ý!
    Hiện tại em biết bác kia và cáo không ai nhường ai. Bác kia cũng biết thừa là lời đề nghị của bác ý chắc chắn không thể được cáo + bố mẹ cáo đồng ý nhưng bác ý vẫn không thay đổi ý kiến ===> 99% đường ai nấy đi rồi các bác ạ! Em thì cũng chỉ 2 năm nữa là xong mảnh bằng, lúc đó cũng vừa lúc cáo tốt nghiệp. Em học gần hơn bác kia nhiều! Bạn em học chỗ đó có thằng tháng về 1 lần!
    Em cũng xin trình bày thêm là cũng có vài bác (đang làm trợ giảng ở trường của bố cáo) hay lấy cớ này nọ để đến nhà lân la cáo. Ngoài ra thì lớp em cũng có vài ông bạn cũng đang thèm khát cáo ra mặt! Giờ em mà không chịu động thủ thì cũng có cả tá zai khác sẵn sàng nước đục thả câu!
    Em đã giành trọn cho cáo 1 năm sinh viên của mình! Suốt 1 năm rồi em không cưa cẩm, thậm chí không trêu đùa bất cứ đứa con gái nào. Không có ai quan tâm đến cáo nhiều như em, kể cả bác người yêu của cáo. Chả lẽ các bác để em phải lặng lẽ cất bước ra đi, ôm mối hận thiên thu nơi đất khách như thế này sao?
    Được shaladin sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 02/08/2010
  8. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cám ơn bạn! Híc... cuối cùng cũng có người ủng hộ! Xin thành khẩn nhận lỗi vụ ki bo Cũng bởi vì nhà tớ cũng chả giàu có gì để có thể về nước như đi chợ được
    Chính cáo và gia đình cáo là động lực để tớ quyết tâm du học cho "bằng anh bằng em". Chứ sự thật thì tớ chỉ thích quanh quẩn ở cái HN này. Đông đúc và bụi bặm nhưng mà thân thuộc + chứa đựng biết bao nhiêu điều thú vị!
  9. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Hôm qua em vừa gọi điện hỏi thăm cáo:
    ...
    Em: Thôi bà cứ qua với ông ý đi, sau này cả 2 thành "Việt kiều yêu nước" chả sướng à? (sự thật là em mún nói: đừng qua bên đó, đừng bắt anh không được nhìn thấy em mãi mãi )
    Cáo: Xin ông, tôi chả mơ, tôi còn bố còn mẹ, còn trường lớp, còn bà con họ hàng.
    Em: Bà cứ yên tâm, có gì tôi sẽ năng sang chơi nhà bà cho cô chú đỡ buồn he he (<=== em ơi anh mún làm con rể của bố mẹ em lắm rồi )
    Cáo: Nhìn thấy mặt ông bố mẹ tôi còn chán hơn ý! Mặt thì gian như trộm, định mưu mô gì hả?
    Em: Nhà bà thì báu lắm đấy mà tôi phải mưu mô! Con gái thì xấu, của hồi môn thì không có ha ha (<=== em đẹp hơn tất cả 3 tỉ đàn bà trên thế giới này, em có khoác bao tải đến nhà anh làm dâu anh cũng mừng muốn chết rồi )
    ...
    Được shaladin sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/08/2010
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    chủ quan nhé
    vàng 1 : ko phải thấy trăng quên đèn, thấy tiền quên nghĩa. tôi nghĩ người như cậu ta thực sự rất có chí hướng, so với kiểu suy nghĩ của cậu du học cho bằng anh bằng em thì đã hơn đứt ( ít nhất là trong mắt những gia đình nền nếp - bố giảng viên, mẹ công chức ) ~ tuy nhiên điều này có thể khắc phục
    vàng 2 : tốt, nhưng đã đi theo chiến thuật này thì phải xác định là lâu, là phải kiên nhẫn. cậu bắt đầu có tí ko kiên nhẫn rồi
    vàng 3 : hy vọng vào cái này đi, cậu ta đã nói thế thì chắc chắn sẽ ko có chuyện học xong về luôn, bé nhà cậu không muốn đi theo, bây giờ thì chỉ mới cãi nhau thôi nhưng chắc khoảng 1 năm nữa sẽ chia tay đấy
    vàng 4 : kiên nhẫn thêm đi, trong 2 năm đi học tốt nhất cố gắng duy trì tình bạn thân. vì nói như bác kru cáo sẽ ko đổi tình du học để lấy tình du học đâu, mục tiêu tiếp theo của e nó phải là 1 thằng luôn ở bên cạnh. cậu đợi về rồi tính tiếp nhé
    vàng 5 : chuyện này ko phải lo
    vàng 6 : sao lại phải khổ thế, cậu đi nc nào ? sang đấy chăm chỉ học hành, sau này kiến thân lập nghiệp, thời gian đâu mà nghĩ. đấy là chưa kể lại gặp e nào cùng dhs thì sao
    tóm lại : 2 năm nữa về, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. cậu lao vào lúc này, tình bạn cũng chưa chắc giữ nổi
    Được ctbk3101 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 02/08/2010

Chia sẻ trang này