1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khổ quá các bác ơi! Cơ hội đã tới mà chỉ còn có 20 ngày để chiến đấu! Các bác giúp em hạ gục nhan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shaladin, 02/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cám ơn bác đã cho nhiều lời khuyên. Em cũng xác định "hạ sách" là đành duy trì tình bạn rồi 2 năm nữa chiến tiếp!
    Nhưng mà càng đến ngày đi em càng nghĩ đến cáo nhiều hơn các bác ạ! Các bác zai chắc cũng biết được cái cảm giác tuổi 20 bị hình ảnh gái giày vò thì thế nào rồi
    Vừa nãy nhớ quá em lại gọi điện cho cáo:
    ...
    Em: dạo này không thấy laptop của bà hỏng nữa nhỉ? chắc bận đi chơi với anh yêu nên không có thời gian vào mấy trang "không lành mạnh" nữa đúng không?
    (Em hay trêu cáo thế thôi chứ nó hay vào những trang gì em biết hết)
    Cáo: ông đừng vớ vẩn đi, đầu ông không nghĩ ra chuyện gì hay hơn à?
    (Thấy nó độp phát như thế em cũng thấy run, chắc nó đang bực mình chuyện gì đó)
    Em: hề, đùa thế thôi, tại lâu không được ăn đồ bà nấu nên thấy nhơ nhớ. Không phải nịnh nhưng bà nấu ăn ngon hơn mẹ tôi rồi!
    (Nó đang tức thì đành nịnh chút cho nó hạ hoả vậy)
    Cáo tự dưng đổi chủ đề: thế ông chuẩn bị đến đâu rồi? ông thích quà gì tôi mua cho?
    (Lúc đấy chả lẽ em lại bảo: anh cóc cần quà gì hết, chỉ cần được ôm em, hôn em, và... thôi không dám mơ tiếp )
    Em: thôi quà cáp làm gì hả bà? bà muốn gây thương nhớ đấy hả?
    Cáo: ông lại ăn dưa bở rồi, tôi mua quà cho ông để sau này mỗi lần về ông phải có quà cho tôi ha ha
    Em: ờ, bà tính nhanh thật đấy! thế thì bà thích mua gì cũng được, bà không nghĩ được ra cái gì thì mời tôi đi ăn
    Đầu em thoáng hiện lên 1 kế hoạch, giờ để xem cáo có mắc bẫy không
    Cáo: ờ... cũng được, cho ông chọn quán, đừng chọn quán đắt quá, đắt quá là tôi quên ví đấy ha ha
    ...
    Các bác bảo em nên làm gì hôm đó? Đây là lần đầu tiên em gạ được cáo đi ăn! Có nên phát huy chiến quả bằng cách ăn xong lôi cáo đi xem phim luôn không? Híc, trong những "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" em vẫn thấy được ngồi cạnh cáo trong rạp, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm cáo, rồi giả vờ vô tình chạm tay vào cáo... Hay em rủ cáo xem phim ma? Lúc xem đến đoạn sợ quá không bít cáo có rú lên rồi ôm lấy em như trong phim không nhỉ?
    Được shaladin sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 02/08/2010
  2. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác còn ít thời gian nên nóng vội quá nhỉ.Toàn mơ lung tung.Bỏ ngay cái ý nghĩ fang xong té đi :)E nghĩ bác nên đi chỗ nào vui vẻ mà thân thuộc ấy.Chủ yếu để tạo cho e nó cái cảm giác vui vẻ thoải mái.Để cáo chuẩn bị được vỡ ra là mình sắp phải xa 1 người vô cùng quan trọng.Phải làm cho cáo cái j đó để nhớ,xao xuyến về mình thì càng tốt. Ngu kiến của em vậy thôi.Chứ quan trọng nhất vẫn là tương lai bác ạ.Sang đấy học hành tử tế tương lai tươi sáng thì gái nó tự vồ ngay ấy.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cậu đang từ thằng bạn c*t của gái mà muốn chỉ qua một buổi biến thành bạn trai thì quả là dám ước mơ đấy .
    Lần đi ăn này cậu đừng có manh động mà hỏng việc. Cậu cần chú ý thay đổi cách nói chuyện, để dần thay đổi hình ảnh trong mắt gái, từ thằng bạn thân chuyển sang 1 thằng zai vừa gần gũi, vừa bí ẩn. Không cần quá khác bình thường, chỉ cần bớt nói đi một chút, nói nhiều về những dự định tương lai hơn một chút, đứng đắn hơn một chút, thể hiện nhiều quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống... Cậu chỉ được làm một hành động gần gũi duy nhất là cầm tay gái, khoảng 10 - 30s, thời cơ thì tùy cậu tạo ra hoặc tóm lấy. Làm xong đi, rồi lên đây tớ tư vấn tiếp.
    Cần nhớ là về lâu dài, cậu cần tạo dựng một hình ảnh khác trong mắt gái: Chín chắn hơn, sâu sắc hơn, bí ẩn hơn và không quá gần gũi.
  4. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    bỏ bớt những câu trêu đùa chọc ngoáy gái đi, lâu nay đã thế rồi, giờ đến lúc phải thay đổi
    với cả 3 tuần nữa đi rồi, cậu phải tỏ vẻ buồn buồn 1 tí, đàng này qua cách thể hiện khiến cho gái nghĩ cậu đang vui tươi hơn hớn
    buồn bã 1 chút thôi nhé, gái hỏi thì phải cười buồn bỏ qua chuyện khác
    nói như bác ju là bí ẩn hơn 1 chút
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ chú kưa em này! Nhưng thay đổi cách nói chuyện đi đã nhé. Còn 20 ngày mà cứ bốp chát thế thì làm ăn gì được.
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Với tư cách là gái , nếu thật sự 2 người xưng hô như vậy chứng tỏ trong mắt cáo chủ topic là bạn cùng giới, chả có chút xíu hấp dẫn giới tính nào. Hihi mà trên kia có người phân tích rồi đấy , chia tay 1 thằng du học sinh để yêu 1 thằng du học sinh khác ah, há há há, quá là bại não =)).
  7. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cám ơn các bác đã góp ý cho thằng em dại! Em sẽ cố gắng thay đổi hình ảnh trong những ngày tới! Thời gian còn quá ngắn, nhưng không có gì là em không dám làm để có được cáo!
    Cái lối nói năng của em với cáo là "bị bắt buộc" chứ em cũng không mún thế đâu ạ. Em xin trình bày nguồn cơn là thế này:
    - Năm đầu tiên em đã bắt đầu để ý đến cáo nhưng em chưa động thủ mà chỉ ngồi quan sát. Có vài ông bạn thuộc dạng tự tin (và 1 số khác là không bít lượng sức) trong lớp đã tiến hành tiếp cận em nó. Mấy ông bạn này cũng bắt đầu bằng ngồi gần, bàn bài, mượn sách vở, à ơi hỏi chuyện v.v..
    - Kết quả là tất cả đều thất bại. Em nó còn lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu căng hơn cả Cô Cô trong Thần Điêu Đại Hiệp. Đến học kỳ thứ 2 thì cáo còn lập đội hình phòng thủ. Nó luôn tìm cách ngồi giữa ít nhất là 2 đứa con gái ===> tụi con zai hết cửa luôn. Lại nghe mấy đứa con gái dưa lê lại là cáo có ông người yêu khủng lắm ===> em càng rén, không dám manh động thêm suốt học kỳ thứ 2.
    - Nhưng còn lâu em mới bỏ cuộc. Ngày đầu tiên đi học của năm thứ 2 em đến lớp sớm, ngồi luôn lên bàn đầu giữa lớp, vì em bít cáo thích vị trí đó. May cho em là hôm đó cáo cũng đi sớm, trước tất cả những đứa con gái khác.
    Nhìn thấy em nó đã phủ đầu: Ông con zai đi xuống dưới ngồi đê!
    Em bít là chiến thuật nói năng nhẹ nhàng, ga lăng, tình cảm với nó là không ăn thua rồi nên em cũng độp lại luôn: Ơ trường này có luật đấy à? Ngồi cuối mãi để sau này tôi phải đeo kính như bà à ha ha.
    Cáo hằm hằm không nó gì.
    Em tiếp luôn: Mà bà sợ tôi hấp dẫn quá làm bà không tập trung học được hay sao mà đuổi tôi như đuổi tà thế?
    Nói xong em tự cười lăn lộn, cáo cũng phì cười: Xí, ông tưởng ông là Bình Minh chắc?
    Em: Không, tôi tưởng tôi là Tiến Đoàn ha ha
    ...
    - Một lúc sau bọn con gái đến, em nhường cho chúng nó vào trong, em ngồi ngoài rìa cái bàn đầu. Em vẫn dưa lê với bọn con gái trong căng tin + ném bài cho chúng nó nên chúng nó quí em lắm. Sau khi "gia nhập hội đàn bà" thành công em bắt đầu lôi kéo cáo vào những trò như học nhóm ở thư viện, ăn quà vặt trong căng tin v.v.. để có cớ được ở gần cáo. Sau đó cáo bắt đầu tin tưởng em hơn, nhờ em việc này việc nọ...
    Em gian khổ, nhịn nhục lắm mới có ngày hôm nay chứ sung sướng gì đâu. Em phải bốp chat với nó thì nó mới chịu thân thiết với em chứ em cũng muốn được tình cảm, nhẹ nhàng, lãng mạn với nó lắm
    Được shaladin sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 03/08/2010
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Vậy là bạn (gọi bạn cho ngắn đỡ phải type dài) sai từ cách tiếp cận . Bạn đã bất chấp mọi cách để có thể thân thiết với cáo , khổ thay , cái cách bạn tiếp cận cáo lại như 1 người cùng giới . Điểm yếu nhất của gà là ko hiểu cáo nghĩ gì và muốn gì. Cáo phòng thủ với những người có ý định tán tỉnh cưa cẩm , thế tại sao ko tiếp cận như 1 người anh trai quan tâm em gái . Hết cách rồi ah mà phải tiếp cận như bạn cùng giời thế kia.
    Mình đoán cái gần gần của bạn là đi Sing , thôi bạn đi Sing đi . Mỗi tối nhớ chắp tay cầu chúa cáo đừng có người yêu . Lúc nào về VN thì làm lại cuộc đời .
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bác thử dùng AZA đao pháp này xem hiệu quả lắm
    Cưa em có người yêu (P4/4)
    Làm đi làm lại mấy bước trên để chúng nó chia tay nhau
    Sau khi làm cho con hàng nó chán và chia tay cái thằng gian phu kia rồi, ta bắt đầu tấn công và dần dần thể hiện tình cảm, Ngoài mặt thì vẫn bạn bè nhưng nâng dần mức độ quan tâm, bắt đầu có những cử chỉ, thái độ tỏ ra là ae thích con hàng.
    Theo kinh nghiệm aza thì bọn hàng thời gian này thường nói kiểu như em ko định yêu ai nữa, giờ em muốn thế này, thế nọ, tương lai thế này thế khác .,.. toàn điều nhảm nhí. lúc này anh em cần tích cực tấn công, vì giai đoạn này là giai đoạn quyết định, thành bại hay ko là ở đây, Vì nếu lúc này con hàng nó mà có cảm tình với 1 thằng khác hoặc quay lại với thằng kia (khả năng này dễ xảy ra nhất) thì bao nhiêu công lao anh em đổ sông đổ biển hết.
    Giai đoạn này nên làm cho con hàng cảm thấy vui khi ở bên bạn, tránh hết sức mọi chuyện làm gợi nhớ đến thằng kia, aza còn cẩn thận đến mức đi hát karaoke với nó mà còn ko chọn bài buồn, chia ly. toàn chọn bài có nội dung theo ý aza.
    Lúc này ae hãy nói về mối quan hệ của ae với con hàng khác (xem phần trước) mà ae đã cài cắm, đem ra thanh minh và thử máu con hàng của ae luôn, ae hãy nói kiểu như sau 1 thời gian anh thấy anh và con kia ko hợp nhau, rằng người anh cần tìm phải hiểu anh mà con kia nó ko đáp ứng đc.v.v... để ý xem thái độ và phản ứng của con hàng thế nào. Xem nó có cảm tình với mình chưa?? Mấy ae nào mà còn ko hiểu đc thì đọc lại cuốn đại cương đi nhé.
    Nếu thấy nó cũng có cảm tình với mình thì phải chốt hạ ngay,. ko được để lâu dễ sinh biến,
    Nếu nó chưa có cảm tình với mình, tấn công nó liên tục với cường độ mạnh., lúc này thực hành lại cuốn Đại cương,
    Nói chung là sau khi chúng nó chính thức tuyên bố chia tay khoảng từ 1 đến 2 tuần là ta phải chốt hạ. Ở đây là đang nói đến con hàng mà cũng có nhiều thằng nhòm ngó., chứ nếu không thì cứ từ từ sẽ có hiệu quả hơn.
  10. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Cám ơn bạn đã 2 lần phê bình góp ý (tớ cũng bít bạn kém tuổi tớ, bạn mới đang học Việt Đức thì phải). Tớ cũng cực chẳng đã thôi, học cùng lớp mà muốn tỏ ra đàn anh với nó rất khó. Các bác ở khoá trước cũng muốn làm anh nó lắm nhưng chỉ nhận được một sự im lặng và khinh khỉnh đáng sợ. Hồi trước khi thân với nó tớ còn tưởng nó bị trầm cảm hoặc cuộc sống gia đình có gì trục trặc nên mới lập dị thế. Sau này mới biết là nó muốn trung thuỷ tuyệt đối với ông kia.

Chia sẻ trang này