1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó xử quá các bác ạk....Các bác giúp em 1 tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babylearnhack, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babylearnhack

    babylearnhack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em khó xử quá các bác ạk....Các bác giúp em 1 tí

    Số là em có quen với 1 Cáo,cũng xinh xắn dễ thương.Cáo này trước đây là bạn gái của thằng bạn em,chia tay cũng được vài năm rồi,bị chú kia đá.
    Em cũng kô có người yêu( cũng chia tay vài năm,em bị đá ) nên cũng có chat chit đong đưa tán tỉnh Cáo.Thoạt đầu nghĩ là đùa vui,nhưng sau 1 thời gian em nghĩ,chết thật,có khi mình yêu Cáo mất rồi.
    Tới lúc có cảm giác yêu rồi,thì em cũng có cảm giác vật các bác ạk.Thật sự em cũng có tư tưởng tiến bộ,mấy cái chuyện xyz đối với em cũng kô quan trọng lắm.Dưng mà đó là khi khuất mắt,đằng này lúc trước Cáo và thằng kia cứ mượn nhà em xyz mãi.(Cáo kô biết đó là nhà em,em ở nhà thuê,chuyển nhà suốt).
    Rồi lại suốt ngày em gặp thằng bạn em( bạn trai cũ của cáo ấy) vì nó là bạn tương đối thân với em.Gặp mặt thấy ngại lạ lùng .
    Em muốn hỏi các bác là tình đầu đối với người con gái có phải là kô thể quên không ạk,bởi vì kô thể tránh gặp mặt chú kia,em sợ bị cắm sừng.
    Và có khi nào Cáo quen em để trả thù chú kia kô ạk
    Xin cảm ơn,và mong các bác ném đá nhẹ tay cho ạk,em mong manh dễ vỡ,ném mạnh tay 1 phát em chết ngay
  2. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chưa thấy chỗ nào thể hiện gái yêu chú cả, toàn chú nói yêu và muốn vật.
    Nói cho mà biết, không thể quên được mối tình đầu thậm chí thi thoảng lôi ra cắn một miếng, cùng với thời gian khi nào cắn đến miếng cuối cùng là lúc đá hoặc bị đá ấy thì lấy chồng sinh con.
    Cũng có thể yêu chú để trả thù chú kia đấy. Hết sức cẩn thận và tỉnh táo, bị đá đau là thường hay tìm cách đá lại, không đá trực tiếp được thì đá gián tiếp.
  3. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    À cái vụ này hay này, anh khuyên luôn là đừng có cưa nó nữa, đời thiếu gì gái. Anh biết tư tưởng chú tiến bộ, không quan trọng chuyện xyz, nhưng thiên hạ nó quan trọng chuyện ý chú ạ, ăn lại của bạn thân thì anh chịu rồi
    Còn chú không nghe lời anh đâm đầu vào đấy thì chẳng cần lên đây xin tư vấn làm gì . Thế nhé !
    Được xauqua sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 02/04/2009
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vụ anh này không biết, nhưng thằng bạn anh nó vẫn cưới người yêu cũ của anh, mà hồi đấy anh cũng toàn đem về nhà ấp, công nhận tình yêu nó mãnh liệt.
    Nhưng cũng phải nhờ thằng kia cậu ạ, thằng kia nó phải thật thông cảm, phải thật tế nhị. Nó cần phải tôn trọng và ủng hộ chuyện của cậu, thì mới vẹn toàn đôi bên được.
    Gập phải thằng trời đánh, suốt ngày mang con nhỏ ra bàn luận về giường chiếu, coi như đứt.
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hix. Thế nào Cáo cũng bị anh dằn vặt cho mờ xem. Boa nhiêu tô bích "vật vã" của các Gà mà chưa thấm à.
    Vật thfi đừng có yêu. KHổ kon gái người ta ra!
  6. babylearnhack

    babylearnhack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gái nó có yêu em hay không thì em cũng chưa xác định được chắc chắn.nếu chắc chắn thì em đã chẳng hỏi cạu thứ 2 .
    Tuy nhiên em khẳng định là có thể ĐƯỢC....có thể vì gái cũng già rồi,có thể vì gái còn cay chú kia.
    Àk,thêm 1 thông tin nữa,là gái sau đó ( sau khi bị đá ) cũng quen thêm 1 cậu....và đá tung đít cậu kia được vài tháng rùj.....
  7. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bác làm j thì làm, em thì theo tư tưởng bác quẩy, đằng nào con gái cũng thiệt mà, bác mất mát j đâu
  8. babylearnhack

    babylearnhack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em già rồi bác ạk,hết time tung tẩy rồi.mà mấy năm rồi em chẳng có cảm giác với bất cứ gái nào.Đen đủi đùng một cái lại đâm đầu vào tường....ĐAU....
  9. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Toàn có thể thôi mà cứ khẳng định.
    Theo quy luật thì chú cứ yên tâm yêu đi, lần này tới lượt chú đá gái.
    Bạn chú đá gái - gái đá chú khác- chú bị gái khác đá=> chắc chắn 1 đáp án là chú sẽ đá gái.
  10. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này