1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó xử quá các bác ạk....Các bác giúp em 1 tí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babylearnhack, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng đang lăn tăn, băn khoăn rồi.
    Thế này thì chắc ăn xong thì sút thôi.
    Nếu tư tưởng xác định yêu con người ta thật lòng thì không phải hỏi như thế này.
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Không đâu ông ạ.
    Chừng nào ông còn gặp thằng bạn thân thì ông sẽ còn nhớ tới chuyện hắn đã xyz với cáo.
    Bỏ bạn thân luôn à.
    Còn cơ hội để lựa chọn mà
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chủ topic phải lựa chọn thôi , 1 là gái hai là bạn thân .
    Gái thì ko biết đi đến đâu nhưng bạn thân thì kiếm khó phết đấy .
    Vượt qua rất khó , và như bác nào nói ở trên , mối tình đầu thường rất sâu nặng với .... con gái
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khoảng hơn 2 năm trc có một độ đi theo fò chú bạn đi cưa gái ...
    Con bé xinh bình thường nhưng có nụ cười rất hút đâm mình cũng tí lao xao ...
    Có lẽ trông mình ngon nghẻ hơn chú bạn ( tâm sự thật , ko thẩm du tí nào đâu ạ ... ) nên đâm con bé khoái mình hơn , chú kia ra mặt cưa but đi chơi với nhau đều cười và nc với mình nhiều hơn ... Mình mà trêu là cười tít mắt , khoác tay khoác chân mái thoải ...
    Nhưng roài mình tôn trọng bạn , ăn nói hành động giữ ý tứ , tỏ rõ hem có ý định tiến lên ... để chiến trường cho riêng ông bẹn ... ông ben một mình một ngựa dĩ nhiên là oánh sập chiến lũy địch ...
    Yêu đc 1 năm chú bạn bỏ rồi cưới luôn em khác ( mình cũng tiếc nó trẻ vầy mà cưới vợ sớm ... ) ...
    Ẻm ý alone ... hai đứa gặp lai ẻm vẫn thế , vẫn cười duyên , vẫn nc tình cảm , mình vẫn khoái khoái nhưng mà ko bao h có định luôn ( dù hai đứa kia chưa fang fập gì cả ... )
    Ăn lại hàng thải của thèng nào ko sao , ăn lại hàng thải của bạn bè thì ... nói chung là khó sống ... trừ khi nó là một tình yêu thực sự sâu sắc ...
    Mới co tí yêu thinh thích thì gạt luôn đi cho nhẹ đầu ...
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì nó chả tha 1 ai cả.Nhưng có điều bạn gái kia có cảm tình với chủ top k mới là vấn đề.Gái nó đã yêu nó sẽ vượt qua hết.Nhưng hậu quả sau này thì liệu có lường trc đc k0?Có gì dám chắc là sau này cậu và em ý gặp lại bạn cậu 3 người khó xử rồi lại ối chuyện xảy ra.Tốt nhất là k nên,đừng để cảm xúc ban đầu đánh lừa bạn ạ.

Chia sẻ trang này