1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó xử quá, giúp em với!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em khó xử quá, giúp em với!

    Em và anh ấy yêu nhau hơn 2 năm rồi, cũng hay cãi cọ lắm vì bất đồng quan điểm nhưng sau đó lại làm lành và vẫn yêu nhau sâu đậm. Anh ý cũng chăm sóc em lắm, nhưng thời gian này tình cảm đang bị chững lại.
    Hôm 20/10 vừa rồi anh ấy nhờ em mua hộ phòng 1 bó hoa thật to, đẹp tặng chị em, rồi còn đi ăn uống với cả phòng để chúc mừng ngày lễ ý. Lúc đầu em ko nghĩ gì cả, nhưng với em anh ấy chẳng có 1 cái gì để gọi là chúc mừng cả. Em không đòi hỏi quà to hay đắt tiền gì mà 1 món quà nhỏ cũng đủ để em ấm lòng, em thấy tủi thân vì thấy anh ý lo cho phòng còn em thì lại bỏ bẵng đi. Những năm trước anh ý vẫn chúc mừng em tình cảm lắm, nên khi anh ý bảo: "anh hỏi em rồi em bảo em chưa phải là phụ nữ nên thôi, chứ làm gì nữa", em thấy vô lí lắm.
    Em cũng nói với anh ý suy nghĩ của em, rùi bọn em căng thẳng, xong anh ý bảo là: "tôi hi sinh quá nhiều cho cô rồi" ... biết là anh ấy nói trong lúc nóng giận nhưng em ko thể bỏ qua đc câu nói đó. Đau lòng lắm, lúc sau anh ý bảo là "anh nói thế nghĩa là hi sinh thời gian của anh cho em"...
    Em nên làm gì đây? Chia tay, hay là làm lành?
    Nếu anh ý có khó khăn trong tiền bạc thì cũng có thể nói với em vì em đã ở bên anh ý trong cả tgian anh ý gặp vấn đề về tài chính. Chẳng lẽ đòi hỏi của em là quá đáng?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Vụ này hay nhỉ ? Bảo anh í về viết ra giấy xem anh hy sinh cho tôi cái gì ? Rồi bố trí cho anh lượn . Đàn ông lèm bèm thế này mệt phết đấy
  3. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Cậu vẫn yêu dc người như thế này đến tận bi h là quá giỏi !!!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    bảo chia tay ngay thì khó lắm... mình cũng chẳng được chúc ngày 20/10 hay 3/8 đơn giản vì anh ấy nói mình đang không ở VN và bên này không có những ngày đó Nếu anh ấy đã nói vậy thì mình nghĩ 2 bạn nên nói chuyện lại với nhau.... nếu cảm thấy cứ phải tính toán từng phút cho nhau thì thử không gặp nhau 1 thời gian xem anh ta có mò tới nữa ko.... lúc này nghĩ thì thấy tủi thân, tức lắm nhưng rồi sẽ hiểu thôi. Mỗi người có 1 duyên nợ khác nhau... có nhiều người thật là hoàn hảo những mình cũng ko thể đem lòng yêu họ được... trong khi người yêu mình không hoàn hảo nhưng lại là người duy nhất mình có thể yêu. Đúng là tình yêu khó nói lắm.
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Chuyện như thế làm sao dễ nghĩ đến việc chia tay?! Trong lúc nóng giận dùng từ "tôi - cô" nghe thật lạnh lùng. Nếu phải mình, sẽ rất buồn và giận ghét. Nhưng được cái, ngay sau lời "nóng" ấy là "anh - em" ngọt trở lại thì cũng không nên giận ghét nữa. Chỉ buồn rằng khi yêu nhau mà bảo "hy sinh thời gian" thì e là có vấn đề. Phải cùng nhau thực sự nói chuyện để rõ vì sao lại phải "hy sinh thời gian".
    Hihi, chẳng biết nữa. Ở trên là cách làm của mình nếu mình gặp phải trường hợp như bạn. Vì thế, viết chỉ để viết. Viết trong tưởng tượng.
  6. nguyenleij

    nguyenleij Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu là cái gì đó hết sức thiêng liêng,có được nó có khi ta phải trả cái giá thật đắt. Vì vậy khi có được nó trong tay rồi thì hãy cố gắng giữ gìn, trân trọng. Ta phải bảo vệ nó sẵn sàng vì nó mà hi sinh chút ít thì có mất mát gì đâu.

    Trong trường hợp này, chẳng lẽ vì một ngày như bao ngày khác mà tình cảm của đôi bạn lại bị rạn nức hay sao, không đáng đâu. Biết đâu đó chíng là thử thách trong con đường bảo vệ tình yêu của bạn thì sao?


    Nếu bạn yêu người ấy thật sự thì hãy cho người ấy một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội vậy.
    [r1)
    Chúc bạn hạnh phúc!!!
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cả 2 người không hợp nhau , thằng kia cũng chẳng ra gì mà em thì đòi hỏi lắm chuyện , quà cáp cũng tuỳ tâm trạng cũng người ta chứ , nhiều khi đàn ông nghĩ gì không thể nói ra được mà những lúc ấy thì có động đất cũng mặc kệ chứ đừng nói gì quà tằng người yêu .... Em yêu mà không hiểu , hay không chịu đựng được lại còn làm cho người ta phát cáu mới nói lên những cái câu mà chẳng biết nghĩ ra cách để tốt hơn...
    Mình chân thành rằng không chịu được thì bỏ đi !
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh ta so đo như vậy là không hay, thậm chí mình nghĩ anh ta đang muốn chia tay với bạn đó. Tốt nhất 2 người nên gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn về tình cảm của 2 người càng sớm càng tốt. Chúc bạn sớm tìm được giải pháp hợp lý nhé!

Chia sẻ trang này