1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó xử với các Sếp quá!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Dumplings09, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumplings09

    Dumplings09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giờ em rối lắm mong các bác tiền bối ra tay giúp em^:)^
    Em là sv (em học kế toán, học cao đẳng) em đã ra trường và đi làm hơn năm.
    Chưa ra trường mà đã có cv chắc em cũng may mắn. Nhưng cái may này có lẽ em ước con đường mà em chọn cách đây khi vác hồ sơ đi nộp đó em đã không làm vì:
    Nó là văn phòng đại diện Tổng công ty trong miền nam.Hạch toán đều phụ thuộc trong kia thuế má báo cáo tài chính... em biết khi mới sẽ chẳng giao cho minh những việc đó đâu còn lâu.Nen chỉ thu chi., nghe đt, hàng kho nhưng vài ba món. là việc linh tinh ,. Nhưng toàn giao cho em những việc ko thể là chịu nổi(mà người đại diện ngoài này gọi em là Thư ký giúp việc)
    Phải có người bảo em hên. Ngồi thế mà lương vẫn hưởng vẫn chơi. Dạ sv em năng nổ lắm. Chứ ngồi yên em đâu chịu. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.
    Ai từng nói con ông cháu cha. Mặc dù cty em làm đây là công ty tư nhân nhé. Nhưng em là cháu giám đốc.( cty cp thì rất nhiều giám đốc mỗi người mỗi mảng. ) Nên em ngồi vào vị trí đó có nhiều người nghĩ à thì ra là vậy.. Em chẳng sung sướng thưa các bác..khóc, đắng cay tủi nhục trong hơn năm qua em chịu quá nhiều..em là con gái,thực ra trường kinh nghiệm em còn kém.Em nhịn không phải em sai nhưng cái lý của em không át được cái bọn luôn muốn triệt tiêu kế toán ngoài này...luôn luôn có thành kiến và nhiều lúc nói thẳng ngoài này chẳng cần kế toán và càng ko cần ng như em... làm nhiều lúc em nghĩ mình bất lực và chẳng thể làm gì nên chuyện sao..?!
    Thưa các bác...em nêu vấn đề ra đây vì em chịu không nổi ....mọi thứ quá quá rồi... như em đã nói là có rất nhiều sếp trong cty cp này.. nhưng ngoài này chỉ có một sếp... mà loại ng như thế này ko đáng...
    Trong tháng 7 hai lần em bị tai nạn và nặng nhất là em phải bó bột chân. Em nghỉ nhưng do cuối tháng nên sau hôm ngã em cũng vác mặt đi tổng hợp chứng từ để gửi vào trong kia và giao tiền cho sếp giữ vì nhỡ cần khoản gì rồi đau em xin nghỉ....sau một tuần em đi làm mặc dù bác sĩ bảo 2 tuần các bác có tưởng tượng được là nhiều chuyện em điên lắm...mọi chuyện em làm ở cty đều nghĩ em làm sai... rõ ra rồi thì im..chửi em là ngồi trơ trơ một đống...ăn lương mà chẳng biết làm gì. Em ngồi đây hơn năm rồi..cty trả lương cho em vì cái gì nữa... em què >.< [r37)]thì không nói nhưng lúc ngồi em cũng trơ trơ..mỗi người mỗi việc và ngành chứ đâu phải cứ ngồi 1 chỗ mà ko làm được việc! Quá đáng!. dắt xe vào cty em nhắc nhở vào vết xe thì các chị lau đi nhé.....hùng hùng hổ hổ cty này trả lương cho e bao gồm cả việc vệ sinh.. hàng tháng em đều chi tiền vệ sinh văn phòng các bác ạ !vậy số tiền đó đi đâu. Ko chi cho em thế khoản tiền đó giữ thì chui vào túi ai?!em chịu hết nổi rồi.. Em sẽ chẳng tiếc khi xa rời cái nơi mà làm em tổn hại tinh thần và nhan sắc này nữa em sẽ ra đi không hề hối tiếc. Vì trước em đã rất nhiều người đã ra đi .. Khi em gọi điện để cảm ơn Bác đã tạo cv cho em trong thời gian khó khắn khi mới ra trường và để biết rằng em đã làm hết sức.. và đã rât cố gắng.NHƯNG..
    Các sếp trong miền nam kia đều biết rõ tình hình ngoài này..trước em có 2 kế toán tồn tại lâu nhất 2 năm là con gái.. có kinh nghiệm và làm tám tháng với con trai.(bớt xén lương của người ta)trong kia trả khác mà giám bớt của người ta và nhiều nữa Họ quá thiệt thòi.. các sếp biết. vì trên thực tế chưa tìm được ai thay thế... và bảo em hãy cố, trưởng thành hơn. . đừng khóc lóc non nớt khi đã chắc rồi họ ko nỡ giữ. mà làm em khổ.. các sếp trong kia luôn chỉ bảo và quá tốt em bị ốm thăm nom quà gửi từ trong kia...CÁC BÁC ƠI EM KHÓ XỬ EM QUYẾT RỒI CUỐI THÁNG NÀY EM XIN NGHỈ.. EM CŨNG CHẲNG ĐI LÀM VÌ EM ĐI HỌC TIẾP.... EM THẤY CÁC SẾP QUÁ TỐT EM ĐÃ GẶP VÀ TIẾP XÚC NHIỀU LẦN ...GIỜ EM NÊN VIẾT ĐƠN XIN THÔI VIỆC SAO ĐÂY..... GIÚP EM ĐƯỢC KHÔNG.. SẾP QUÁ TỐT VỚI EM...........
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt 2 lần chưa hiểu, chả đủ kiên nhẫn đọc lần thứ 3 he he.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các sếp miền Nam tốt với bạn từ tận miền Nam ra và họ ngăn cản bạn nghỉ khi bạn định nghỉ.

    Các sếp và nhân viên ở vp ngoài Bắc hành hạ và lăng mạ bạn, làm bạn muốn nghỉ.

    Bạn muốn nghỉ.

    Bạn sợ làm mếch lòng các sếp ở miền Nam.

    Sao bạn không hỏi thẳng mấy sếp ở miền Nam là có công việc gì (VD cty người quen) cần người không, thì giới thiệu giúp bạn ra làm luôn? :D
  4. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Tôi mà có đứa nhân viên như bạn, tôi cũng cho nghỉ sớm.
    Hành văn lộn xộn, tối nghĩa, tư duy diễn đạt rối rắm.
    khả năng làm việc nhóm rất kém, khó hòa đồng với tập thể
    Nghỉ là đúng.
  5. Dumplings09

    Dumplings09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety :giờ em xin xỏ gì nữa hả bác. Em nản cái từ quen thân rồi.

    @ traveltour0: Dạ em chỉ diễn đat được như thế thôi ạ. Bản thân sao nói vậy trình em kém. Có ý kiến góp ý em nghe. . Gạch đá em xin chịu.
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đi làm vài năm sẽ trưởng thành lên. Lúc đấy sẽ quan niệm nghĩ nhiều mệt đầu. Để sức mà làm việc khác.
    Dù sao chia sẻ và thông cảm với bạn.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn ít tuổi nhất, rồi con ông cháu cha, nên bị hội người kia cách li, phân biệt đối xử, bày trò hành hạ.

    Nghỉ thẳng tay thôi bạn, luyến tiếc gì. Các sếp tốt thì tốt, nhưng lúc bạn bị hành, ai thấy, các Sếp có chịu hộ bạn ko?
    Nói thật chứ, bạn ở lại hay nghỉ thì ảnh hưởng đến sk, tinh thần của bạn trc tiên, chứ các Sếp trên cao, tốt giời thì cũng chỉ vài lời nước bọt. Các Sếp quí thì vẫn quí, nhưng bạn nghỉ thì tự khắc họ biết tìm người khác. Cả cty người ta, chuyện đi ở của một "thư kí giúp việc" có làm họ phá sản ngay ko mà bạn phải lăn tăn.
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi, em viết khó hiểu quá, nguyên nhân chính là dấu chấm, phẩy e đặt lung tung và viết hoa, thường lẫn lộn. Anh cũng thuộc thể loại lộn xộn, nhưng vẫn thua em. Nhưng chỉ có 1 cái là thông cảm với em, vị trí của em khá cô độc, khó tồn tại nếu tình trạng này kéo dài. Tốt nhất là cứ nghỉ thôi, ở lại cũng không thể lâu được đâu.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Thân quen" có 2 nghĩa: một là một đứa ngu đần rách việc nhưng được gởi gắm để vào chỗ ngồi mát mà ăn bát vàng, hai là một người có năng lực là X và được giới thiệu vào một công việc cần người có năng lực X, nghĩa là thuận mua vừa bán (người có năng lực X bán được năng lực của mình cho người cần năng lực X.)

    Bạn thiếu óc quan sát nên cứ nghĩ hễ "thân quen" hay "quen biết" thì đều là nghĩa 1 cả nên mới có thái độ ngúng nguẩy như trên: "em nản cái từ thân quen rồi."

    Tôi nhớ ngày xưa tôi học thuộc dạng điểm không cần biết là bao nhiêu nhưng không có đứa nào, từ bạn cho đến thầy, dám nghĩ trong bụng là tôi dở. Nhưng tôi rất sợ đi làm và vì suốt tgian đi học tôi không hề đi làm nên tôi lo lắng không biết mình sau này có được ai mướn không mặc dù resume của mình nhìn rất bảnh, phần thưởng này, học bổng nọ gắn sáng lòa. Rồi một trong những manager biết được tôi qua một trong các chương trình học bổng đó, sau vài lần đi chơi với cả nhóm sinh viên được nhận học bổng như tôi, đã giới thiệu cho tôi job đầu tiên. Và tôi hỏi vì sao lại giới thiệu tôi, vì nếu xét về điểm số trong trường hay điểm thi học bổng thì tôi kém những bạn còn lại, và người ta nói "vì em thích hợp cho công việc này và ông sếp kia nhờ tìm giúp người phù hợp." Đấy, cũng là "thân quen" đấy, có xấu hổ hay nhục nhã gì đâu. Tôi đi làm hơn 12h/ngày, có những khi còn làm những job không có trong job description của mình lúc đầu. Sếp tôi đánh giá cao công sức của tôi mà người giới thiệu job cho tôi cũng không bị xấu hổ gì vì tôi. Đấy, cũng là "thân quen" đấy. Rồi có một khoảng tgian khoảng 5 năm tôi không đi làm, khi tôi đi làm lại, cũng là do mqh cá nhân của tôi, cũng là "thân quen" đấy. Khi tôi đi làm, khách hàng vẫn đều đều đánh giá tôi nhiệt tình và có khả năng phù hợp. Đấy, cuộc sống có phải là cứ phủi sạch đi cái sự "thân quen" để làm đứa không ai biết mặt biết tên thì mới là làm việc đàng hoàng và tử tế đâu.

    Cá nhân tôi, với tư cách của nhà tuyển dụng, đánh giá rất thấp những người như bạn: Không biết mở rộng quan hệ, không biết nhờ những người biết năng lực của mình giới thiệu mình vào những job phù hợp.

    Đi làm thì chỉ hơn nhau ở cái network, chứ kinh nghiệm làm việc thì cứ làm mãi thì ai chẳng quen việc như ai, còn trí thông minh thì cha mẹ ban sẵn từ lúc đầu rồi nên cũng có chỉnh sửa hay nâng cấp gì được nữa đâu.
  10. Dumplings09

    Dumplings09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vâng, thì em cũng tính là nghỉ thôi không lâu dài được.... cố thì thành quá cố! Em đang ngồi nghĩ đơn xin thôi việc đây. Sắp thi rồi mà ko thể tâp trung.
    p/s: khổ. mang tiếng em học chuyên văn ma quỷ dẫn lối thế nào em chui ngành kế toán giờ văn chương nó lèng nhèng, thê thảm em mong bác thông cảm dùm:((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thiệt đúng là, bác là người hiểu rộng nên ăn nói sâu xa thâm thúy. Sống trên đời phải có bạn và phải có mqh tất nhiên!!! Bác tưởng ngồi bát ăn bát vàng trong một vị trí có sẵn là sung sướng ư? Ngồi mà không làm được việc thì có đáng với sự giới thiệu của những người tin tưởng cho bác ngồi vào vị trí đó, lòng tự trọng ai mà chẳng có bác... tuy là con cháu nhưng họ là lãnh đạo họ biết hết, không tự dưng họ tự mua sự rắc rối cho mình để nv cảm thấy sự thiếu công bằng trong cty.Trí thông minh ư? Đúng có người đã sinh ra là thiên tài, họ thông minh thiệt đó. Nhưng bên cạnh cái trời cho thì cái nỗ lực cần cù chẳng có gì là không thể.

Chia sẻ trang này