1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khó xử với các Sếp quá!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Dumplings09, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cách hành văn tối nghĩa... ko hiểu nói gì nữa....
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hóa ra vấn đề của em gái là muốn vào vai người hùng nhưng không đủ sức. Em cứ trở về đúng vị trí của em là con sâu, cái kiến ý, sẽ dễ sống hơn nhiều.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn này viết lách cái kiểu quái gì mà đọc mãi chả hiểu. Nếu bạn nói cũng như viết thế này thì chẳng ai muốn nghe, sẽ luôn gặp khó khăn trong giải quyết công việc
  4. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm kế toán mà trình bày như thế này thì có chúa mới hiểu được . May ra thì lên phường trình bày khéo họ có thời gian để nghe.
    Với một môi trường làm việc kiểu kiểu như thế, mình sẽ nghỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên. MÌnh sẵn sàng chịu áp lực trong công việc để cầu tiến. CHứ không chịu để áp lực từ những việc không đâu mà làm mình ngu đi.
    Bạn nói bạn trước kia năng động? Cái năng động đó đi đâu rồi?
    Khi mọi người nói bạn - bạn không có khả năng phản biện ? Hay người ta nói là chân lý ??

    Nói chung, bạn còn phải học nhiều lắm.
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    cách diễn đạt quá chán nản. Thôi bạn nghỉ là đúng
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ em nghỉ, nên tìm cách cải thiện cách diễn đạt đi em. Không phải ngại với sếp nào cả. Mà nói thật, mong em không quá phật ý: chắc gì sếp thật lòng giữ em. Sếp (VN) nào nhân viên nghỉ chả đãi bôi giữ lại vài câu. Trừ khi ghét quá người ta mới làm thủ tục đuổi việc thôi.
    Tuy nhiên c hiểu cảm xúc của em, chị cũng từng day dứt phết khi nghỉ chỗ làm đầu tiên, và cũng chứng kiến nhiều day dứt của các em cùng làm khác khi bỏ chỗ làm đầu tiên của họ.
    Nhưng em là trường hợp đặc biệt lắm: thường thì người ta có tình cảm quý mến, gắn kết còn em thì lại căm ghét đến thế? Sao không bỏ từ sớm đi.
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghỉ việc ở đây rồi sau kiếm sao được việc mới !?

    Thành thật khuyên bạn không nên nghỉ.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Anh nghĩ là em nên than khổ, than tủi thân xấu hổ cho thầy cô dậy văn em, em ạ.Chứ đừng đổ lỗi cho tại chui sang ngành kế toán nên văn chuơng lèng nhèng thê thảm.
    Tự em cũng thấy cái chỗ của em chả ai muốn ngồi, không dễ giữ người nên các sếp mới thảo mai như vậy; còn chuyện chỉ bảo, thì họ chỉ bảo em thì em nhanh thạo việc hơn, bớt rắc rối hơn, chứ có gì đâu.
    Mà nói đi thì cũgn phải nói lại. Tôi có ngồi ở phòng kế toán của tổng công ty, và cũng thấy ...kế toán đơn vị nhiều ngừoi rất kém. Cái chuyện kém đó, là ở con người, chứ ko phải ở bằng cấp. Cái ông học trung cấp ra thì lại làm ngon hơn mấy ngừoi có bằng đại học. Làm kế toán, phải xác định đuợc "đầu đội chính sách, vai mang chứng từ", ấy vậy mà dàn kế toán các chi nhánh rất luời đọc chính sách, văn bản liên quan trực tiếp tới công việc của mình; nhân viên phòng kế toán trên tổng suốt ngày phải hướng dẫn nghiệp vụ. Anh kể chuyện này ra, để em nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình khi: "luôn luôn có thành kiến và nhiều lúc nói thẳng ngoài này chẳng cần kế toán và càng ko cần ng như em".
    Chuyện này thì em sai, và em dài tay dài mũi quá nên tự em làm khó em thôi. Em biết em sai ở cái gì ko? Chi nhánh có chi tiền vệ sinh văn phòng hàng tháng, chuyện đó em biết, chính tay em làm phiếu chi, thế thì tại sao em bắt nguời ta lau vết xe.
    Ờ định nói gì nữa mà mắc công việc, quên béng mất rồi. Thôi lúc nào nhớ ra thì lại nói tiếp.
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thật, nhân viên kế toán mà diễn đạt một đoạn văn ngắn đã thê thảm như vầy thì làm báo cáo thu chi mạch lạc sao được, chả lẽ chỉ nhờ cạy bảng Excel?
    Lẽ ra phải mang cái mạch lạc của bảng Excel vào cách hành văn mới làm rõ vấn đề được chứ.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói chung là cứ làm rồi sẽ bớt ngu đi. Ra trường rồi tính tiếp.

    Đoán là bạn trông cũng ngơ ngơ :)) Văn tức là người mà.

Chia sẻ trang này