1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không biết cái gì đang xảy ra nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi never-been-kissed, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em không biết cái gì đang xảy ra nữa

    Muon xa anh that xa... muon quen nhung ngay qua....
    Muon sao cho dung thuong....muon sao cho dung nho.....


    Em đã từng trách anh thật nhiều, em từng tự nhủ nếu có người yêu em sẽ chẳng bao giờ chọn người như anh. Em không chịu được cảnh đêm nào chị cũng khóc vì anh, còn anh thì dửng dưng như chẳng hề biết...

    Anh biện hộ rằng vì ngày ấy anh không yêu chị, anh cũng cảm thấy có lỗi nhưng biết làm thế nào được. Em định vặn vẹo lại, rằng nếu không yêu chị thì ngay từ đầu sao anh còn đến với chị? Nhưng thôi, em chỉ cười, em biết thế nào em cũng sẽ phải nghe một loạt các giải thích luẩn quẩn của anh , với cái triết lí "tình yêu phức tạp chứ đâu đơn giản như em nghĩ". Chứ không chẳng nhẽ anh lại tự thú nhận mình là một thằng đểu giả, dễ yêu và dễ quên?

    Tình yêu phức tạp như thế nào thì em cũng biết đủ rồi... Chính vì có những người như anh mà nó mới phức tạp thế đấy anh ạ. Nếu bây giờ có yêu ai thì em chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng và yên bình. Yêu anh, anh có biết rồi mọi thứ với em sẽ rối tung lên thế nào không? Ừ thì cứ cho rằng mọi chuyện qua rồi thuộc về quá khứ, em cũng sẽ chẳng bao giờ đánh thức cái ngày xưa đang ngủ yên của anh đâu. Nhưng còn chị.... còn tình bạn của bọn em thì sao? Chị nói rằng mọi chuyện đã hết, nhưng em biết chị vẫn còn nhớ anh, vẫn quan tâm đến anh, khi mà anh vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt chị như thế.

    Chắc anh cũng chẳng hiểu được tình bạn với chị quan trọng với em thế nào.. Thiếu anh thì sẽ chẳng chết ai, nhưng thiếu những người như chị và H chắc em không sống nổi ở cái đất này mất. Em sẽ chẳng đánh đổi chị với bất cứ một cái gì đâu anh ạ. Em đã yêu quí chị suốt cả cuộc đời, còn tình yêu của anh thì phù du lắm. Ai dám chắc rằng rồi anh sẽ không bước ra khỏi cuộc đời em, dửng dưng và tàn nhẫn, như anh đã từng làm với chị?

    Vì vậy hãy cứ để cho mọi thứ được yên, anh nhé... Anh cũng biết rằng em vẫn chưa thực sự quên được....mà. Don't call me... don't say you miss me... don't look into my eyes.... don't tell me you've gone crazy....

    'Coz I know I might fall....
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Lí trí đến mức kinh người. Gạt tình cảm sang một bên để làm theo lí trí. Thật đáng khâm phục mà cũng thật đáng sợ!
    Unforgiven
  3. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì mà đáng sợ đâu!!! Phải tưởng tượng mình là người ngoài cuộc để tỉnh táo chứ, phải xem mình đuợc cái gì và mất cái gì chứ
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đã gạt tình cảm sang một bên để làm theo lí trí, bây giờ bạn lại còn tuởng tượng được rằng mình là người ngoài cuộc. Thật quá giỏi. Chưa chắc một man có thể làm được điều đó.
    Đó là điều đáng sợ.
    Unforgiven
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chí phải lém á! metallica nói về never-been-kissed như dzậy, wildgril cũng cảm thí đúng ghê! Nhưng mè...never-been-kissed ui! wildgril có đọc được một câu danh ngôn như thía nì:TƯƠNG LAI SẼ THUỘC VỀ CON TIM NHIỀU HƠN LÝ TRÍ!Thía ý của never-been-kissed thì seo nhỉ? Có đồng tình dzới câu nì hông? Có lèm theo lí trí được hông mặc dù...con tim mình mách bảo ???
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dù nói vậy, tôi vẫn đồng tình với cách làm của bạn. Bạn là con gái, bạn cần một sự an toàn, một chỗ dựa đáng tin cậy. Một mất mát đối với các bạn sẽ gây nên hậu quả rất lớn.
    Chỉ có điều, bạn đừng để người ta biết rằng mình hành động theo lí trí nhiều quá. Một man đứng trước một một girl như vậy, dù từng trải đến đâu, họ cũng cảm thấy rất bối rối.
    Unforgiven
  7. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh.....??? hay chỉ là vì em chẳng còn ai để nói chuyện cùng....
    Từ khi sang bên này hình như em đã quen với sự cô đơn, mặc dù trên đời này nó vẫn là cái mà em sợ nhất. Sợ cảnh đi học về mệt mỏi, những hôm chị đi làm thì lại lủi thủi đi nấu cơm một mình. Sợ cảnh đêm giao thừa gọi điện về nhà không được, tự chúc chúc mừng năm mới và uống rượu một mình. Nếu anh yêu em thì liệu anh có lấp được những chỗ trống đó không? Lúc em cần anh, anh có đến với em không, hay anh sẽ lại bỏ mặc em như anh từng làm với chị? Em chẳng muốn làm một thứ đồ chơi như thế đâu....
    "Tương lai sẽ thuộc về trái tim nhiều hơn là lí trí".... nhưng mình không muốn rồi tương lai mình sẽ bị tổn thương. Bạn metallica nói đúng quá, một chỗ dựa bình yên là cái duy nhất mà mình cần bây giờ....Đôi khi cương mình lên chỉ vì không muốn người ta nghĩ mình ngu ngốc, mù quáng. Chứ thực ra lòng mình thế nào chắc người ta cũng hiểu lắm mà, con trai evil thât đấy!!!!
  8. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua. Sáng nay dậy em cảm thấy depressed, chẳng hiểu sao.... Còn chị thì dường như có vẻ vui hơn mọi ngày. Không biết có phải anh bon ở trường cuối cùng đã hẹn chị đi chơi không. Chị là người hoà đồng, một cô gái duyên dáng có nhiều người theo đuổi (hì hì em từng nghĩ anh và chị đẹp đôi lắm đấy). Chị cũng đã nói chuyện với nhiều người, đi chơi với nhiều người, nhưng lúc nào cũng chỉ dừng lại ở mức "hơn bạn bè một tí thôi", rồi mấy ngày sau đã lại thấy "chán rồi". Hình như từ trước đến nay chỉ có anh chiếm được trọn tình cảm của chị. Em biết khi gặp với những người khác, chị vẫn hay so sánh họ với anh. Chị chẳng bao giờ nói ra như thế nhưng em mơ hồ nhận ra điều đó.... Em cũng không ngờ chị là người sâu sắc và nhớ lâu đến thế, dường như chẳng có người nào làm cho chị yêu như đã từng yêu anh.
    Những điều đó chắc anh cũng chẳng biết, mà biết có khi cũng cho là chuyện vớ vẩn. Hôm nay anh gọi điện, em thấy vui lắm anh biết không? Mặc dù ý nghĩ em thì bảo em phải phớt lờ cái cảm giác đấy đi, và không được nói chuyện với anh lâu. Nhưng làm sao em làm được thế? Em cũng thấy chẳng việc gì phải trẻ con thế, đúng không anh? Em lại vốn hợp nói chuyện với anh...như bạn bè thôi.... có sao đâu.... chỉ trừ thỉnh thoảng tim em có hơi loạn nhịp khi anh nói cái gì đó thật sweet với em.... Không hiểu sao em lại sợ chị biết em nói chuyện với anh.... có gì phải sợ đâu anh nhỉ? có lẽ em sợ làm chị buồn, sợ chị xa em ra một tí.... Chỉ có anh là người chẳng có gì phải suy nghĩ thôi.....
  9. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Có vẻ như bạn là một bạn gái đang phải học xa nhà. Câu chuyện của bạn tôi có thể hiểu được phần nào. Bạn không nói ra nhưng ai cũng hiểu là tình cảm bạn dành cho người con trai đó đã vượt qua giới hạn của tình bạn.
    Điều đó là hoàn toàn tự nhiên vì chàng trai kia tôi đoán là người từng trải, thông minh và hiểu phụ nữ. Hơn nữa bạn hiện thời rất cô đơn. Chuyện bạn mến anh ấy rất dễ hiểu.
    Một số người phê phán bạn là quá lý trí vv thật ra vẫn chưa hiểu bạn thôi. Bạn đang bị dao động lúc này lúc khác mà thôi. Khi bạn dùng lý trí để nhận xét thì thấy rằng quên anh ta là hay nhất. Khi tình cảm lên tiếng thì lại phân vân vv.
    Thực ra giữa hai bạn không có sự cản trở nhiều. Nếu thật sự yêu anh ta thì bạn vượt qua trở ngại bằng cách tâm sự thẳng thắn với chị kia. Tôi tin là hai người vẫn sẽ giữ được tình bạn hiện thời (nhưng thú thật tôi thấy con gái thân nhau ít lắm ). Tôi cũng biết một vài trường hợp như bạn vậy. Mong rằng anh ta không phải là người như vậy. Một số người con trai học ở nước ngoài tất nhiên cũng như bạn luôn cảm thấy cô đơn và yêu tạm một người nào đó, khi về nước thì tất nhiên là bye bye rồi. Như bạn nhận xét đấy, sợ anh ấy là người dễ yêu, dễ quên. Bạn có thể đem hôn nhân ra để thử anh ấy xem sao. Thường thì tôi thấy những đôi yêu nhau ở nước ngoài về VN hay chia tay nhau lắm. Chả biết tại sao .
    Nếu bạn quyết định chia tay, hay nhất là hãy tìm đễn một người bạn trai khác, hoặc chuyển đi thật xa (chắc là khó vì trong phạm vi châu âu, đi lại rất dễ dàng). Còn nếu không thì khó lắm. Trước mắt cứ tâm sự với chị bạn kia của bạn đi, biết đâu hai bạn lại chả tìm ra một giải pháp nào.
    Nhân dịp năm mới chúc một năm mới thành công, học tốt, sức khoẻ tốt và luôn yêu đời.

Chia sẻ trang này