1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết cảm giác của mình bây giờ là thế nào nữa :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienuvn, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    em không biết cảm giác của mình bây giờ là thế nào nữa :(

    Tình hình là như thế này ạ, em và bf quen nhau đã được 5 năm, đã nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng giờ đây em thấy mối quan hệ của chúng em lung lay . chuyện là anh vao cyworld và đã quen 1 em ở đó, anh đã bị say nắng. Khi em biết chuyện thì anh đã hứa sẽ chấm dứt , các bác ạ, nhưng lòng em lại cảm thấy rất rối bời, lòng tin đang bị giảm sút, các bác bảo em nên làm thế nào để lòng cảm thấy nhẹ nhàng và ko dằn vặt anh nữa
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ý mà quan tâm làm gì , say rồi tỉnh thôi không có gì to tát cả đâu
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao cảm giác lo lắng càng ngày càng tăng trong em, em thấy em dại khi cứ cố tìm hiểu xem họ đã đến đâu rồi và càng biết thì lại càng chẳng hiểu mình, có khi em bị tâm thần mất rồi. em cứ luôn bị ám ảnh rằng sao zai nhà em lại gọi cô ta là bà xã, sao lai thiết kế cả thiệp để tặng riêng cho cô ta , hic, em bị làm sao thể nhỉ ??? đã có ai từng lâm vào hoàn cảnh như em chưa ạ ???
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần có sự tin tưởng , nếu ko có sự tin tưởng thì ko có tình yêu !
    Chúc sáng suốt !
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là ông ăn chả bà ăn nem cho đỡ fải nghĩ
    Tớ cũng từng 2 lần lâm vào hoàn cảnh như ấy, lần 1 shock kinh khủng, đau khổ, dằn vặt, lần thứ 2 tớ đã khéo léo, bít cách hơn... nhưng chắc chắn nếu có lần thứ 3 như thế nữa thì tớ mặc kệ, tớ cũng đi với giai khác, kém miếng khó chịu mà Sao mình fải chung thuỷ với ng ta khi mà ng ta đã k chung thuỷ với mình?
    Thông minh và khéo léo để giữ đc a ấy 5 năm thì lần này chắc chẳng có j là khó đâu mà
    Chúc hp!
  6. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    5 năm ặc ặc ... đi làm rồi thì cưới thôi chứ còn gì nữa ... để lâu *** trâu hóa bùn ...
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nguyện làm nem cho em
    Đùa thôi, nhưng đem chuyện đó ra dọa cũng hữu ích phết
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hic, vẫn đùa nhau sắp thiu rùi mà ko cưới, đã lên kế hoach đầu sang năm rùi, [. Vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này
    Vì đã yêu nhau lâu như vậy nên khi em biết được chuyện này em mới choáng chứ, em cứ lảm nhảm : mình bị cắm sừng, hic .
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn mới bị say nắng thôi. Sẽ khỏi thôi. Chỉ sợ chết em đó thì mãi mãi không sống lại được thôi. Bỏ qua đi bạn. Nếu tái phạm 1 lần nữa thì mới đáng quan tâm.
    Trong 5năm mà chưa có xì căng đan thì cũng đã rất yêu bạn rồi.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu là tớ, hoặc là buông luôn, chứ bám theo chắc có ngày bị khùng wá vì trong đầu lúc nào cũng lởn vởn chuyện đó.
     

Chia sẻ trang này