1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết cảm giác của mình bây giờ là thế nào nữa :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienuvn, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều, đúng là ko tin thì không yêu được, em tin zai nhà em vi 5 năm qua bọn em cũng trải qua nhiều khó khăn lắm mà vẫn có được nhau, nên em quyết phải làm cho zai nhà em tỉnh ra
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    to zeroka: thank anh, tim em bé lém nên em cũng ko dzám ăn nem đâu ạ, có khi lại mất zai vĩnh viễn
    to vitcon_kid : thía bi giờ chuyện tình củm của ấy thía nào roài ?
    to drhuytuan : câu nói của bác làm em thấy được an ủi nhiều
  3. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chan ghe gom, neu han ta con lang nhang lan nua thi bi bi luon cho nhẹ nợ.
  4. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói bỏ ?
    Bỏ có dễ ko khi đã yêu nhau 5năm rùi? Theo mình thì bạn phải nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu mọi chuyện rõ ràng và phải chấm dứt ngay lập tức!
    Nhiều khi đàn ông đã xđ rõ ràng nhưng vẫn muốn thêm thắt này nọ!Nhưng đó là sự thật!Biết đâu anh chàng này muốn bít thêm chuyện đời nên tranh thủ trước lúc lấy vợ thì sao?Nhưng ko thể để chuyện này lâu quá đc!Nếu ko ngập sâu vào thì cũng khó dứt ra lắm đó!
  5. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể, chửa đến mức độ trầm trọng lắm. gọi này, gọi nọ, rồi làm thế này thế nọ cho gái kia, cũng chưa hẳn là điều gì đáng fải quan tâm lám. anh ta chắc không khùng đến mức đánh đổi 5 năm lấy 1 phút sung sướng như vậy đâu. Nhưng cũng cần cảnh giác, trao đổi cụ thể, thật lòng, để tránh có lần nữa, lần nữa mà đổ vỡ
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tuỳ tình huống mà xử lý sao cho khéo chị ạ. Con xem anh ta say nắng chút thui hay là anh ấy cảm nắng. Say thì còn chữa được chứ cảm thì thui chia tay cho nhẹ nợ. Và chị đừng có ghen tuông quá mức hay là dằn vặt mình hoặc dằn vặt anh ấy mà khổ cả 2 chị ạ.Có thể anh ấy mới chỉ hơi thích thích ngta thôi nhưng vì chị cứ hay nhắc đến chuyện đó, hay hỏi han điều tra rồi dằn vặt anh ý chính đó là chị gián tiếp làm anh ấy phải nhớ đến con bé kia. Tốt nhất hỏi 1 lần nếu anh hứa thì sẽ tin và lãng quên chuyện đó đi chị ạ . Chúc anh chị hp
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ , đã cho tôi những lời khuyên, mong tâm hồn tôi sẽ bình tâm trở lại sau chuỗi ngày sóng gió này !

Chia sẻ trang này