1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết nên làm thế nào.hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_cute, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em không biết nên làm thế nào.hic hic

    hic hic.hiện giờ em đang ở nước ngoài,ng iu em ở VN.

    em đang không biết có nên nói lời chia tay hay không vì em biết sự thực thì em không yêu anh ấy hu hu.nhưng anh ấy yêu em nhiều lắm.hu hu....anh ấy theo đuổi em 6 năm rồi....thời gian vừa rồi em đã gật đầu hic hic.lúc đó chỉ vì em muốn chạy trốn 1 cuộc tình khác hic hic..

    và vấn đề là em chuẩn bị về VN.nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ rằng về rồi sẽ phải gặp anh ấy.và với cái tiếng là ng iu thì nụ hôn chắc là không thể thoát hu hu.mới chỉ nghĩ đến thế thôi là em đã sợ lắm rồi. hu hu đơn giản vì em không thể làm đc điều đó với ng mà em không iu hu hu....em phải làm thế nào?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ai bảo cô bé cứ gật đến gật đại làm gì. Sai 1 ly đi 1 dăm là thế
    Đùa thế thôi chứ ko việc gì là ko thể giải quyết được. Nhưng muốn giải quyết được thì cần phải lạnh lùng, kỷ luật và cương quyết 1 tí Không yêu thì nói là không yêu, hoặc là hết yêu rồi chẳng hạn . Em mà cứ để thế là chỉ hại em và hại cả tay kia nữa thôi. Vụ việc xét cho cùng cũng đang ở mức độ trứng nước, dập tắt bây giờ vẫn còn kịp
    ( tdna - chuyên gia xui thiên hạ bỏ nhau )
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đánh "rắn" phải đập đầu bạn ạ, cho hết ngo ngoe cựa quậy đòi này đòi kia. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, vừa đấm vừa xoa một tí là ổn
  4. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã cố tình lạnh lùng.mấy tháng ko gặp.đến khi gặp em cũng chả nói j...hỏi cái j thì em trả lời cái đó.
    hic hic.nhưng mà ng ta vẫn không tỏ ra bực tức hay gì cả hic hic,em chả tìm đc lý do j để cãi nhau.em nói là em không có thời gian như những ng khác.với em bi h sự nghiệp là tất cả...anh ấy bảo không sao.anh ấy tự biết chăm sóc.hic hic.chả tìm đc cái lý do j để nói chia tay.
    trước khi em nhận lời thì bọn em còn là bạn thân,bây h em cảm thấy không còn muốn làm bạn nữa chứ không nói j đến tình bạn thân như ngày xưa.hic hic.và rồi còn bạn bè mọi ng cũng biết là anh ấy yêu em lắm.và rồi em cũng đã đồng ý....bi h em chả biết làm thế nào hic hic.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em này cứ khéo lo xa, anh nghĩ nếu thằng bạn giai trong nước của em không phải là thầy chùa, linh mục, không mắc phải các loại bệnh làm suy giảm chức năng gì gì.. thì cái đều em đang lo lắng quả là thừa thãi.
    Nếu anh đoán không lầm thì thời điểm em về nước, thằng đó sẽ rất vất vả để sắp xếp cái "lịch tình" thường ngày của nó.
    Em thật tội nghiệp, chắc có lẽ do xa quê hương lâu ngày.. nên không nắm rõ động tình trong nước hiện nay.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời lắm đứa dở hơi thật !
  7. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @: tetuong02: em không quan tâm ng ta làm những gì.
    mà điều em đang nói ở đây là em không thể làm bất cứ 1 điều j cho dù chỉ là 1 cái hôn với ng ta em cũng không thể.mới chỉ nghĩ đến thôi em đã rùng mình òi.vì em biết là em không yêu anh ấy.sao mà em ngu thế,chỉ 1 cái gật đầu mà bây h phải đau đầu.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    he he , đồng ý với tetuong02.
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lý do để chia tay mà - không cảm thấy hợp - và đề nghị anh ta cho bạn một thời gian để suy nghĩ & sẽ liên lạc lại với anh ta sau khi đã có quyết định cuối cùng. Nếu anh ta là người nghiêm chỉnh thì sẽ đồng ý , còn nếu anh ta không đồng ý thì bạn sử dụng biện pháp mạnh với anh ta cũng không cảm thấy áy náy.
    Có điều, nhiều chú cũng chán thật, nói yêu người ta mà lại làm khổ người ta :/
  10. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi, em cứ dứt khoát vào. Đặt vấn đề là em không yêu anh nữa. Có vẻ hơi nhẫn tâm nhưng con gái cắt đứt trước thì đỡ đau khổ hơn, thằng đàn ông tính cách mạnh mẽ dễ vượt qua thôi. không muốn người khác đau khổ thì mình khổ, tuỳ em chọn. Còn nếu nó không chịu dứt, anh sẵn sàng là boyfriend dởm cho em lừa nó hehe .

Chia sẻ trang này