1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết nên làm thế nào.hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_cute, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi trước, biết là người ta theo đuổi mình 6 năm (mk đời người có hạn chứ), biết là người ta yêu mình tha thiết, biết là mình dek yêu người ta, chỉ để chạy trốn một cuộc tình mà nhận lời làm người yêu rồi bây giờ muốn rũ bỏ vì "thấy ghê tởm nghĩ tới phải hôn anh ấy", tớ nói thật đằng ấy ác như thú ích kỷ tàn nhẫn!!! "người iu em", người iu em cái đầu bạn! tha cho người ta đi cô!
    Cái trò nhận lời yêu người này để quên người khác, nếu bảo thông cảm thì tôi cũng gật đầu cười khẩy văng ra được một câu thông cảm, nhưng tôi vẫn ghét cực độ những kẻ như thế. Không phải vì mình đau mà mình có quyền làm đau người khác Cô có thấy cô coi tình yêu như trò chơi không? Có thấy cô coi người ta - cái người yêu cô tha thiết ấy - như món đồ chơi giải trí không? sigh, poor him...
    Nói thẳng cho người ta biết là cô chưa bao giờ yêu người ta, cô nhận lời chỉ để "tìm quên". Người ta sẽ đau đấy, nhưng là đau vì bị đem ra đùa giỡn, và thà đau một lần còn hơn dính dáng lâu dài với một người như cô, vâng ạ!
    Có thể tôi hơi quá lời, nhưng tôi quan niệm mọi tình cảm người khác dành cho mình, dù không đáp lại được cũng luôn trân trọng.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hehe, em Sota hăng thật. Anh đoán là 2 đồng chí kia cũng chỉ yêu nhau qua mạng thôi, đại khái cũng biết nhau ở nhà rồi, cô bé kia qua bển, cô đơn quá, rồi tâm sự này kia và kết cục nhận : em yêu anh qua yahoo
    Mức độ như vậy thì ko có gì ràng buộc cả.
    Với lại ván đã đóng thuyền rồi còn có thể tháo ra đóng chổ khác được, mới có yêu từ xa thôi thì có gì ghê gớm.
  3. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    sota nói làm em sợ he`.
    thực ra thì ngày đầu em nghĩ rằng em có thể yêu đc anh ấy.khi em gật đầu em cũng đã suy nghĩ rất nhìu.
    em cũng không ngờ rằng bi h tình cảm của em giành cho anh ấy lại càng ngày càng nhạt.còn không bằng cả ngày xưa.bó chiếu.hey``````````
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    baby_cute : Bỏ hắn, yêu thầy (chùa) tdna !
    ( cu tu van the nao ma thien ha bo nhau xong quay qua ieu minh la thuong sach nhat he''he''he'' )
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 03/05/2006
  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    oái giời ơi.còn chả bít j về ng ta mà đã đòi iu thế này
    em phục các bác.như bác AYELO ở trên nói là ex bf còn nghe đc.em cũng bó chiếu với bác tản đà,à quên tdna...em đọc cứ gần gần như tản đà mới chết.a di đà phật
  6. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
              ặc baby_cute đúng là sai lầm1 là bạn có iu người ta nhưng bi h chán roài2 là bạn lấy cớ trước kia mù quáng nên nhận lời iutui đoán có 2 trường hợp như thếmà trường hợp nào thì cũng chán cảtui nghĩ trường hợp 1 có vẻ đúng hơn đó
    hừm bi h tính sao hả bạn [​IMG]
     
    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 03/05/2006
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bảo với nó là em " mất " rồi xem sao, mà anh nói thật em nhé, nó đang đi tán mấy em ở nhà ầm ầm kia kìa! ko phải lo đâu, có khi mai mốt nó bảo là nó chán em muốn thôi em trước ý!!!
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với sota cả 2tay, em là em cũng ghê mấy người kiểu thía lắm. Nói thẳng và dứt khoát, thế là ok.
  9. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đọc topic tưởng ai gặp trường hợp cấp bách,vào đọc thấy cái con số "6 năm" thì cảm thấy vô cảm với cô bạn này.Tui đồng ý với quan điểm của Sota tui thấy cô bạn này ko có lương tâm,với 1 tình cảm đùa giỡn như vậy mà cũng kéo dài đc đến 6 năm gần 1/10 cuộc đời người ta rồi.Thật ko thể hiểu nổi
    PS: nếu những gì đúng như cô bạn này nói thì tui vẫn giữ quan điểm của mình,trừ 1 số tình huống khác ko có trong câu chuyện này nảy sinh ra
  10. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nói thẳng với anh ấy rằng bây giờ bạn không còn tình cảm với anh ấy nữa,chắc chắn anh ấy sẽ rất dau kho,nhưng anh ấy đã đủ dũng cảm khi chờ đợi bạn du học về thì anh ấy cũng đủ dũng cảm để vượt qua,chính bạn cũng đã nói còn không muốn làm bạn nữa mà , vậy thì có gì mà đắn đo về suy nghĩ của anh ấy, còn bạn sợ người khác nói gì xấu về bạn thì cũng đừng lo , vì chính bản chất của bạn đã xấu kể từ khi nhận lời yêu anh ấy,theo đuổi bạn 6 năm đủ hiểu anh ấy yêu bạn đến thế nào,và có khi còn yêu bạn khi bạn vẫn đang yêu người trước,bạn biết nhưng không hề nói dứt khoát với anh ấy để anh ấy không cảm thấy còn cơ hội,bạn quá ích kỉ , muốn vừa có người mình yêu , nhưng vẫn muốn có người yêu mình thiết tha như anh ấy bên cạnh. Bạn hãy nói ra sự thất cho anh ấy biết dù làm cho anh ấy đau khổ , và hãy tin rằng cai gì cũng có nhân quả , và rồi trong cuộc sống bạn cũng sẽ phải trả 1 cái giá tương ứng như vậy .
    Như cuốck sống đã nói " Điều gì bạn không muốn xảy ra với mình thì đừng làm với người khác".

Chia sẻ trang này