1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết nên làm thế nào.hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_cute, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, kẻ nào đau thì cũng kệ họ chứ Đã làm cách mạng là bao giờ cũng có máu đổ, đã đám tang thì bao giờ cũng có những tiếng nấc tràn mi
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nhưng có ai cấm mình chửi kẻ gây ra chiến tranh (có chiến tranh thì mới có cách mạng) hay người đâm chết cái thằng nằm trong quan tài đâu ạ ^^
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tất cả những gì Sota nói ...em baby_cute lừa dối tình cảm chính mình thì nói gì đến ngưòi khác,còn chi mà lo ngại nữa ha? em !Cái gì mình không muốn thì cũng đừng có làm điều đó với người khác ...quả báo đấy em ạ..
    Mà thôi ,em đã thật sự không muốn tiến tới nữa thì chịu cái mặt mo cho nguời ta chê trách đi em ...ở đời mà ,một là phải biết phải biết tàn nhẫn hai là mặt dầy , thế nó mới nên người ,em nhỉ .
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bull ****
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói thật với anh ấy.Anh ấy theo đuổi bạn 6 năm rồi.Vì chạy trốn một cuộc tình mà bạn động ý yêu anh ấy, bạn có thấy như thế là tàn nhẫn cho anh ấy không?
    Bạn nên nói thật cho anh ấy biết.Thà bị đâm một lần còn hơn cứ đau dai dẳng
  6. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí này đúng là dỗi hơi. Tớ thành thật phát biểu là ngày nào tớ cũng phải tư vấn cho mấy đứa bạn về mấy cái vụ yêu đương ì xèo này đến phát ốm. Nhưng kết quả là nó hỏi thì nó cứ hỏi, mình nói là việc của mình. Nó có nghe câu nào đâu Cho nên tớ nghĩ là các bác cứ mặc xác người ta với nhau đi là hơn. Ngoạc mồm ra thế thôi chứ bảo bỏ chú kia nghĩ bụng lại tiếc của. Đếch dám bỏ đâu. Chứ nếu đã chán nhau thật thì quá đơn giản.
  7. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hic hic.moi ng hiu lầm ý em òi.hay là tại em viết sai ý chỗ nào để mọi ng hiu lầm.
    anh ấy theo đuổi em từ cách đây 6 năm.chứ hông phải là em và nga ta đã yeu nhau 6 năm.và trước khi em gật đầu thì em chưa bao h nói 1 cái j để cho ng ta hy vọng...em chỉ coi ng ta là bạn thôi....và nửa năm trước em đã gật đầu :(
    lúc em gật đầu em nghĩ rằng ng ta yêu em như thế thì có lẽ là em sẽ yêu đc ng ta. ai ngờ, bi h tình cảm càng ngày càng nhạt.anh ấy cũng không hề quan tâm đến em như ngày xưa,làm em càng ngày càng nghi ngờ...14-2 hông thấy mặt đâu.8-3 cũng đi chơi mất .20-10 em cũng hông nhận đc cái j.em hông yêu cầu ng ta gửi cho em cái gì.chỉ cần online nhắn vài tin cho em cũng ddc mà.nhưng mà không.chả có cái j hết.em dang nghi ngờ cái 6 năm của ng ta đây nè.
    lại kèm thêm 1 câu anh ấy nói là "em ngây thơ quá.em chả hỉu gì về con trai cả.có vợ rồi ng ta còn nói chưa nữa là có ng iu"câu này là của anh ấy nói với em.em cũng không để ý.bới vì lúc đó em nghĩ là việc trêu đùa thì cũng chả có gì là ghê gớm.....
    và đến bây h.đã gần 2 tháng anh ấy không online.em hông còn biết tình cảm của anh ấy thế nào nữa.làm cho em lại càng không thể cố phát triển cái "tình" ở trong em lên đc.hay là anh ấy nghĩ rằng em gật đầu thì em sẽ phải chạy theo anh ấy nên anh ấy bỏ mặc như thế....em cũng không biết...đến bây h em hông còn biết 1 cái j về anh ấy cả....... liệu có phải anh ấy cố tình làm như thế để cho em chủ động nói chia tay?em hông biết.bởi vì em đang sợ em làm tổn thương ng ta.nếu như em nghĩ nhầm...chính vì thế mà em đang rất sợ.....1 con tim bị dau thì rất khó để có thể lành.em rất hiểu điều này.vì em đã từng 1 lần bị 1 ng mà em rất yêu làm đau.bọn em đã từng rất hạnh phúc.nhưng thời gian em đi vắng ng ta lại đi với ng khác,và bỏ rơi em.đến bây h em cũng không biết là cái thời gian hạnh phúc đó là thật hay là giả.em hạnh phúc cho đến cái hôm em đòi tiền của anh ấy.em cho anh ấy vay hơn 20 triệu đến lúc em hỏi để lấy lại thì all cũng chấm hết.và đến bây h thì vẫn chưa lấy đc tiền.em không còn hiểu nổi ai nữa rồi.em thật sự đang rất sợ không hiểu nổi con ng là thế nào....
    còn anh ng yêu hiện tại bây h.tại sao lại cứ làm những việc để cho em phải nghi ngờ?em cũng hông hỉu anh ấy có thật lòng hay không?hay anh ấy đến với em vì 1 lý do nào khác?
    em đang rất chán.hông bít làm thế nào.và cũng hông biết nên nghĩ thế nào?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tay kia thấy nói yêu em baby thì cũng chả mất gì, khi em baby về thì mần ăn tí, chả mất gì của bọ cả. Chứ trong vòng 6 năm ấy, tình cảm nhạt xoẹ như thế thì chắc gã cũng kiếm chác dăm ba chổ rồi.
    Tóm lại là bye bye. Chả việc xxx gì phải tự lừa mình, ko yêu thì nói ko yêu, chứ cứ lừa dối thế sau này hại cả anh cả chị, hậu quả nặng nề gấp bội so với bây giờ
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Ối giời, e baby cứ ảo tưởng. Thằng đó nó đang tính đường chơi e đấy, theo đuổi 5+1/2 năm (đến khi e gật đầu) mà e lại gật đầu wa Yahoo. Ko có chú nào wá kém đến nỗi ko thể kiếm được e nào trong vòng 5+1/2 năm, e baby thì hình như là cũng ko đến nỗi nào, tuy rằng bị đá một lần. Thành ra a thấy nội tình có vẻ như thằng kia đang cố lừa để thịt e baby rồi giải tán để trả thù cho sự cứng đầu làm nó mất mặt với bạn bè của nó trong 5+1/2 năm chỉ dám nhòm mông e.
    A khuyên e baby nên hành động như những người fụ nữ khác là đá thằng kia trước khi nó thực hiện được mưu đồ đen tối. E chia tay là sám hối cho tội lỗi e gây ra với thằng kia đấy (như em Sato nói).
    Zai zờ nó đểu lắm e ạ, chỉ 1 tháng mà e ko lung lay là nó đã có ý định đeo đuổi để ... trả thù rồi, khè khè. Thằng này nó tích tụ ~ 5+1/2 năm thì a e là sự trả thù của thằng này ghê gớm lắm.

  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 2 tháng 0 online thì chịu rồi. Chị không yêu mà anh cũng không yêu thế thì còn gì mà lăn tăn nữa nhỉ?
    @Sota: Chị thấy em hay vô box Văn học/Tác phẩm văn học. Chắc là em giỏi tiếng Việt. Em định nghĩa thế nào là "yêu" giúp chị xem nào.
    Nếu em không định nghĩa được, thì em cũng không nên nặng lời quá với bạn baby_cute. Thật ra bạn ấy cũng không ác ý. Chẳng qua bạn ấy hơi kém môn Tiếng Việt mà thôi.

Chia sẻ trang này