1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết nên làm thế nào.hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_cute, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
              ặc ặc vậy mà ko nói rõvăn bạn này chắc dốt lắm đây ặc ặc nhầm [​IMG]trời mà 14-2, 8-3, 20-10 ko có động tĩnh gì hảpó tay nhưng các ngày đó là ngày gì vậy bạn, là ngày được ăn nhiều nhiều hả [​IMG]
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Con gái xa nhà, cô đơn, trong 1 giây phút mủi lòng nào đó ( vì được chuyện trò, an ủi) .. tự dưng buột miệng nói với đối phương : Em yêu anh! Đại khái là phút yếu lòng, nhưng may mà yếu qua YIM, chứ yếu trên giường là mệt rồi. Bây giờ ngộ ra là không có yêu, thì nói là không yêu, có gì đâu. Tự trói mình vào được thì cũng tự giải thoát cho mình chứ. He he, tặng cô bé chủ topic mấy câu thơ của nhà văn Phùng Quán ( tác giả của cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội - tác phẩm đã làm say mê hàng triệu người VN. Nói thêm là chỉ vì sống thật, viết thật mà Phùng Quán đã phải trả 1 giá rất đắt, 31 năm ngồi tù ) He he he, baby cute nghe nói thế này chắc sợ quắn nhỉ
    Lời mẹ dặn (trích)
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu

    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 05/05/2006
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    em bayby_cute như thế thì chỉ có cách tốt nhất là nói thẳng sự thật với anh bạn kia thôi. Càng để lâu bao nhiêu cả em và anh ấy đều khổ. Cái sự yêu giả dối nó mệt thế đấy... Em đã sai lầm khi để anh ấy tưởng bở,giờ sửa chữa lỗi lầm thôi.Nói chung trong chuyện này em sai rồi.Nhưng nói sớm ngày nào anh bạn kia đỡ khổ ngày ấy.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    6 năm cho một tình yêu thật đáng nể.Cô bé nào yêu được cu này thì hẳn sẽ rất hạnh phúc
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà không biết trân trọng tình cảm của người khác,chỉ vì muốn chạy chốn mà vô tình xúc phạm đến tình cảm của người đó thì......nói chung em sẽ không có được kết quả tốt trong cuộc đời đâu em ạ.Càng đọc càng thất vọng về thanh niên bây giờ,quá yếu đuối và ko có nhiều nghị lực sống
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn đồng chí này. Tự dưng đi rủa con gái nhà người ta là thế nào? Đề nghị ăn nói có khí chất đàn ông 1 tí và dẹp ngay giọng điệu cay độc kiểu trên
  8. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vớ bẩn,bạn hổ mang đừng có bao che cho bọn nó chứ?Tớ nói chả sai đâu
  9. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi..con kia sao mày sài nick tao?,mày làm cho cái baby_cute của tao nó thê thảm thế này à?.....tao đọc hết òi
    các bác thông cảm.con này nó ngu lắm cơ.yêu thằng trước bị nó đào mỏ rồi chuồn,mà vẫn nói nó tốt.em chửi cho bao nhiu lần òi vẫn thế.
    còn thằng ng iu mới này thì chúa mới biết đc nó iu thật hay đểu.nói là iu 6 năm.tức là bắt đầu từ ngày bọn em trêu nó thôi.chứ còn tình cảm thật sự thì chả có j sâu sắc.mà mỗi đứa 1 nơi nó cứ nói iu.rồi ớ nhà nó làm những j thì mày có biết ddc không? cái tội tin ng của mày may mà mới chỉ mất của....tao mà như mày nói thẳng vào mặt nó ấy.iu cái kiểu j mà mấy tháng không thèm gặp...nó thì chưa đi làm bận cái nỗi gì.mà còn cái vụ nó hỏi vay tiền mày xin việc nhé.đừng ngu nữa nhé.nhìn gương vào thằng trước mà mở mắt ra nhé.nói chấm hết đi.thiếu j thằng tử tế.he he.mày cũng không phải xấu mặc dù hông xinh bằng tao hè hè hè...nè trình độ tiếng mẹ đẻ của mày càng ngày càng kém đấy.còn kém hơn cả tao.....
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có kém hơn đâu
    Đùa chút thôi, nhưng 2 người dùng 1 nick thế này thì biết gọi kiểu gì nhỉ? Thế này vậy "Hy vọng bạn-babycute-thật cố gắng lôi được bạn-babycute-version2 ra khỏi vũng bùn", hết.

Chia sẻ trang này