1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết nên làm thế nào.hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_cute, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa bác.em sẽ cố gắng lôi nó ra khỏi vụ này.
    có điều tiếng việt của em bi h cũng hơi đơ.nên nhìu khi nói cũng không bít phải diễn đạt thế nào cho nó hỉu hít cái ý em nói.em cũng đang ở nước ngoài.lâu lắm chả nhìn thấy VN.(nhưng mà đọc mấy bài của nó thấy nó còn đơ hơn cả em....hihiihi)
    @:bác tè tường 02 ơi bác cho em hỏi thăm tí.bác nói thế này:
    tình hình trong nước bây h thế nào hả bác?em cũng xa quê hương lâu ngày nên mù ....bít chít lìn
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các em qua tây mấy năm mà cứ giả đơ giả tây rồi. Không tốt ! Không tốt! Anh cũng ở tây lâu rồi, chưa về VN, nói tiếng Việt vẫn ok, dù anh rất ít khi đàm thoại Việt ngữ với ai ( thường là cuối tuần nếu đi đâu đó chơi thì may ra) . Riêng khoản viết thì vẫn không thua ai, thậm chí còn có những bài phóng sự hay ho đăng trên VNN
    Anh quen nhiều cô cậu, bọn nó sang tây từ khi rất bé, lớp 3 lớp 4 thôi. Thế mà bây giờ bọn ấy nói tiếng Việt vẫn rất tốt và trình viết cũng siêu đáng kinh ngạc.
    Tóm lại anh khuyên là chả nên tỏ vẻ ta đây đơ tiếng Việt cho nó tây . Không tốt ! Nhiều người ở tây 20-30 năm, sử dụng thành thạo 3-4 ngoại ngữ mà chả sao, các em mới 6-7 năm mà đã ...
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 05/05/2006
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại em nào xinh hơn thì gặp anh nhé Còn nếu ko ai chịu nhận mình xấu thì cả 2 luôn cũng được
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 05/05/2006
  4. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thưa bác em thấy trình độ của em nó tụt hẳn so với ngày còn ở nhà.nên em nói thía.chắc tại em đần hơn bác.nhìu khi chat với mấy đứa bạn chúng nó viết mà hông có dấu em chả hỉu cái con khỉ j.đại khái nó thế này này bác này :(còn em biết như thế là hông tốt òi.)
    Hiê?u lâ?m email không dấu..
    Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam , sinh trưởng ở ĐBSCL , một hôm nhận được email không dấu của má viết từ VN qua , Lúa nhận điện thư , tự thêm chấm phếch và dấu tiếng Việt rồi đọc , Lúa khóc , thương cho hoàn cảnh gia đình , email do Lúa dịch có dấu như sau :
    Con thương .
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm , ngày nào bố cũng cởi áo , còn má thì cởi quần , làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dương . Tối nào má cũng mò thấy con cu teo . Thằng em út của con thì mới đi tù , nó rất thích dao cạo dá" , còn đứa em gái của con thích mãi dâm , cho nên nó lên thành phố đi làm gái , ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được . Má nghe con ở Mỹ bị khùng , bố má thật lơ lãng , dá" dòng thăm con .
    Má , hôn con nhiều .
    Sau khi khóc xong , Lúa gọi điện về VN hỏi thử má viết gì trong email , má Lúa mới đọc nguyên văn như sau :
    Con thương .
    Lúc này bố má bận làm dữ lắm , ngày nào bố cũng coi ao , còn má thì coi quán , làm cho đến nổi ****** bị bịnh liệt dường . Tối nào má cũng mơ thấy con . Cu Tèo thằng em út của con thì mới đi tu , nó rất thích đạo Cao Đài . Còn đứa em gái của con thích mai đầm , cho nên nó lên thành phố đi làm , gái ở nhà quê mai đầm thì không kiếm tiền được . Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố , má thật lo lắng , dài dòng thăm con .
    Má , hôn con nhiều
    @ bác nào vừa bảo liên hệ nhỉ?
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    tình hình trong nước bây h thế nào hả bác?em cũng xa quê hương lâu ngày nên mù ....bít chít lìn
    [/QUOTE]
    Nghe em nói em ở hải ngoại lâu ngày, lại muốn quên tiếng Việt.. khó khăn là thế nhưng em vẫn cố type bằng tiếng Việt, anh thương xót lắm.
    Anh báo cáo ngắn gọn "tình" hình như thế này,
    Động tình yêu đương trên đất Đại Việt ta hiện nay như dầu sôi lửa bỏng. Đờn ông-đờn bà khắp nơi từ cụ già 81, đến em bé 13 cấp sách đến trường, từ các vị quan nhứt phẩm triều đình, đến anh xích lô đầu đường xó chợ.. tất cả hừng hực rùng rùng trong khí thế yêu đương.
    Nhưng đất nước còn khó khăn, kinh tế thì giá cả các mặt hàng cứ liên tục tăng vọt đến chóng mẹt. Khiến cho cả thảy nam-phụ-lão-ấu, đờn ông, đờn bà.. đều lâm vào cảnh loi ngoi, lóp ngóp. Nhưng dân tộc ta là một dân tộc giàu sức sáng tạo, không vì chút khó khăn nhứt thời mà hạn chế sự sung sướng yêu đương.
    Bên cạnh loại sách chỉ dẫn đúng đắn cách kiếm tiền như "Làm Thế Nào Để Lấy Một Thằng (Con) Nhà Giàu Có..", thì thể loại sách bán chạy nhứt hiện nay là "Làm Thế Nào Để Tròng Người Trong 21 Ngày".. Thời buổi của khôn người khó, nhưng với một đạo quân khổng lồ lúc nào cũng hồng hộc khí thế kưa gái-trai như thế.. thiệt hại về kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Vì nếu kéo dài thời gian thì tiền tài sẽ hao kiệt, tài chính nhà nhà đều suy giảm. Thế nên mọi người đều nhứt tề chọn giải pháp "trong 21 ngày là xong phim" vì việc yêu đương "kết quả cốt thắng chứ không cốt kéo dài".
    Tuy nhiên do sự phát triển yêu đương tự phát diễn ra quá nóng, cộng với một bộ phận thế hệ trẻ không được giáo dục kỹ lưỡng về.. kỹ năng nghiệp vụ yêu đương. Nên dẫn đến một số sự cố ngoài ý muốn, chính điều này đã tạo cơ hội ăn nên làm ra cho bọn đại phu hành nghề nạo hút, nhà thổ...
  6. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    vâng đọc xong bài của bác em thấy em phải đi theo bác học hỏi nhìu.
    tình hình bi h lớp trẻ cứ thick là ok.mà hông hề có tí kiến thức cơ bản nào đúng hông bác?
    bó cái tay bó cả cái chân.bác nhể.nhưng mà nói j thì nói thằng nào làm thì thằng ấy chịu.thằng nào ngu thì thằng ấy chết.lúc sướng thì cứ âm thầm sướng 1 mình.lúc khổ thì kêu như vạc.bó chiếu hè hè hè...
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, anh đây khi nào em Baby_cute thật về VN thì cả 2 em thật và giả liên hệ với anh nhé! Anh sẽ dẫn đi chơi khắp Hà Nội
    Còn giờ thì em cute dịch hộ anh đoạn này nhé Tin nhắn của 1 cô bé gửi cậu bé bạn trai mình :
    Anh ah,em dang o truong, anh den voi em ngay, em muon lam roi, anh nho mang bao moi nhe, bao cu rach roi, anh di nhanh nhe...
    Cậu bạn kia lại dịch thành thế này:" Anh àh,em đang ở truồng, anh đến với em ngay, em muốn lắm rồi, anh nhớ mang bao (CS) nhé, bao (CS) cũ rách rồi, anh đi nhanh nhé..."
    Hoá ra nó là:"em đang ở trường, anh đến với em ngay, em muộn lắm rồi, nhớ mang báo mới nhé, báo cũ rách rồi..."

  8. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @: bác Mr_crow hì hì 1. hân hạnh hân hạnh hì hì.
    2. em chả hỉu bác post cái bài em đang ở trường nó là cái ý gì bác ạ?
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Em này bị người yêu cũ thổi giùm 20M mà vẫn còn nghĩ tốt về người ta, chả trách thằng kia yêu em những 6 năm . Mới nghe thôi anh cũng muốn quen em roài .
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là các em có nick kiểu cute, nice .... này kia thực ra thường xấu hoắc à, cho nên đồng chí gì trên kia cẩn thận khi hội quân cùng bé baby_cute
    Dạo này lâu ngày chả tợp được bé nào nhờ, hậm hực ghê

Chia sẻ trang này