1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không biết phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongwaittforever, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    em không biết phải làm sao đây?

    đã lâu lắm rồi,ko biết anh có vào trang web này ko nhi? chắc là ko vì anh rất bận với công việc của mình,em ko biết rằng đến bây giờ khi mọi chuyện đã qua hết rồi thì anh có dành cho em cơ hội gì ko? nhưng những ngày vừa qua em đã cảm thấy rất vui và cảm nhận được những niềm vui đó từ anh,anh có biết ko? em đã chờ và cố gắng thật nhiều trong những ngày ko có anh,giờ đây là những ngày tháng mà em ko muốn kéo dài thời gian nữa,bởi thời gian ko chờ đợi và ko cho em nhiều cơ hội để có được anh,và sự chờ đợi như vậy em nghĩ là quá đủ rồi,anh có nghĩ như vậy ko? tất cả em đều có thể làm vì anh,nhưng đến giờ em đâu chỉ có mình anh đâu,em còn có những bệnh nhân của em nữa cũng ,họ cũng rất cần tình thương và sự chăm sóc của em,ko có anh em sẽ thiếu hụt và đau khổ thật nhiều,nhưng em vẫn phải sống cho công việc và nhiều điều nữa của em,vì vậy em rất mong anh sẽ dành cho em 1 cơ hội được chăm sóc cho riêng anh và gia đình.đó là điều em mong chờ
    Chính nhưng điều đó mà hôm 14_2 em đã gửi tặng anh 1 món quà để anh có thể biết rõ hơn tình cảm của em vẫn luôn giành cho anh trong suốt mấy năm qua,em mong rằng khi anh nhận được món quà đó anh sẽ vui và trả lời em,nhưng ko,anh ko nói gì cả và em luôn phân vân ko biết trong lòng anh đang nghĩ gì? cho dù thế nào em vẫn muốn được nghe 1 lời anh nói,em ko thích sự nửa vời,hãy cho em biết em phải làm gì? hành động đó của anh nghĩa là sao đây?
    " trái tim em thật lòng chúc cho anh hạnh phúc"

    " SOMETIME,IT''S WRONG! IF I SAY I DON''T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON''T THINKS SO!! "

Chia sẻ trang này