1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM không biết tính sao mong mọi người góp ý kiến giúp, !!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letri007, 19/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letri007

    letri007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    EM không biết tính sao mong mọi người góp ý kiến giúp, !!!!!!

    em đang rất buồn cho chuyện tình của em các bác ạ , không biết có nên tiến tới hay không , hay là quên đi và tìm 1 người khác. chuyện của em là thế này em xin tường thuật câu chuyện từ đầu để các bác hiểu và giúp em .

    Em đang học RMIT năm nay là học kỳ cuối của em rồi ( em học 1 học kỳ nữa là sẻ ra trường ). Em có thích 1 người con gái ngay từ học kỳ đầu tiên những vì sau này em biết la cô ta đã có bạn trai đi du học ở nước ngoài ( cô ta cũng có nói với em ). nhưng theo em được biết là vì ở xa nên tình cảm của 2 người cũng không còn tốt nữa và có dấu hiệu chia tay vì thế em cũng quyết tâm theo đuỗi. ( nhưng em tự biết em khong tốt lắm trong việc kua gái, nhưng em rất thật lòng và em biết cô ta cũng biềt dđiều đó ). em cũng tỏ ra là không có gì và xem như bạn bè. nhưng em biết cô ta rất nể em vì em lớn tuổi hơn và học cũng tốt . nói chung em cư xử cũng rất tốt với cô ta nhưng cô ta hơi lạnh lùng với em. trong giai đoạn này em rủ đi chơi riêng hoài mà cô ấy đều từ chối.

    Theo nhiều người bạn của cô ta ( cũng quen với em ) nhận xét thì em hơn bạn trai cô ta về mọi mặt hình thức lẩn tính tình, điều này cô ta cũng công nhận với em , những cô ta nói không lẽ gặp người tốt hơn rồi so sánh với bạn trai mình sao. và thế là chuyện cưa cẩm cô ta gát sang 1 bên , em và cô dối xử với nhau như những người bạn ( gần 1 năm rưởi ). nhưng em vẫn yêu cô ta nên em cũng không chú tâm tìm người khacmà cứ theo cô ta khi có cơ hội..

    trong học kỳ vừa rồi , em được biết là cô ta đã chia tay với bạn trai và cô ta củng xác nhận điều này với em . trong thời gian này cũng là lúc có nhiều dịp lể hội ở trường nên em có nhiều co hội tiếp xúc và trò chuyện với cô ta nhiều hơn. cô ta có vẻ hợp tác với em hơn khi em rủ đi chơi nhưnng chỉ như bạn bè thôi, không có gì hết. ( em cũng ko dám làm quá vì sợ mất luôn tình bạn ). đi chơi với nhau cũng vui vẻ, em cũng có ngõ lời với cô ta ( nhưng chỉ nói vu vơ , ko ngihêm túc lắm ) , cô ta nói giờ không muốn quen ai để thời gian đã. thời gian gần đây, tự nhiên em cảm thấy kh6ng còn thích cô ta như lúc đầu nữa. không còn quyết tâm như lúc trước nữa. nên em cũng hững hờ lâu lâu nhắn tin và dt hỏi thăm thôi vì em nghỉ cô ta không có tình cảm với em vì thế nếu wen cũng ko happy. nhưng em ko biết là do em thiếu nhiệt tìng theo đuổi và hơi lạnh lùng nên mới như vậy ( cô ta cũng có nói là em ko nhiệt tình ) .

    đây là học kỳ cuối của em rồi. nên em phân vân không biết có nên quên cô ta đi và kiếm người mới , hay là tiếp tục theo cô ta ( vì không lẻ bỏ công 2 năm sao ). em miong các bác cho lời khuyên và phân tích giúp em nhé , em xin vote va .
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hè, vào giúp bác 1 phen. theo tớ, bác nên xem xét cẩn thận xem e í có thật sự chưa muốn kím bạn hay là e chỉ nói vậy. mặt khác bác cũng nên xem bác còn thích e ko. Nói tóm lại là cưa e cứ cưa(khỏi hối sau này) nhưng tim e khác cứ tìm.
  3. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Kể ra 2 năm rồi mà bạn chưa chốt hạ thì cũng hơi dây dưa thật đấy. Mình chỉ muốn nói bạn là muốn người khác đối xử với mình ra sao thì mình phải đối xử với họ như vậy, tình cảm phải biết cho đi trước khi muốn nhận lại từ ai đó. Sao bạn không thay vì nói với cô ý theo kiểu bóng gió bằng hẹn cô ý một ngày đẹp trời đi đâu đó xa xa rồi ^^ "tay nắm chặt mắt nhìn thẳng nói điều thầm kín". Được thì chơi ko được thì nghỉ cua em khác cho đỡ mất tuổi xuân bác ạ[ r10)]
  4. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi , ko ăn thua ji đâu 1 khi bạn đã có dấu hiệu mất cảm xúc rồi
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đây là thuộc dạng cưa chơi thôi, đổ thì đổ mà ko thì thôi, bắt đầu thấy chán rồi đấy mà
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nói bác ấy kưa chơi thì cũng không phải , vì dù gì bác ấy cũng cố gắng 2 năm rồi mà , chỉ là bây giờ đang cảm thấy hơi tuyệt vọng thôi .
    Bác cứ cho mình 1 khoảng cách với em ấy trong 1 thời gian đã để xem lại xem mình còn khoái em ý không , nếu câu trả lời là không còn như ngày xưa thì " lẻ lượn " , còn nếu vẫn thấy yêu em , thì quyết 1 quả tỏ tình luôn , được thì tốt , mà em còn không nhận lời thì , đành " xin lỗi tình yêu " , cho nước nó trong bác ạ .
    Ai cũng biết chị em có quyền kiêu cho anh em nó mất tí công sức , nhưng kiêu quá thì thời gian anh em cũng phải dùng để làm ăn chứ , làm sao mà theo chị em hàng mấy năm trời được . Thế nên chị em có thử thách gì thì thử , nhưng nếu cũng thích anh em thì nên cho tí đèn xanh để anh em còn dám đi .
    Gút lắc
  7. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trường kỳ kháng chiến, nhất định..... thất bại. Nếu đã cưa hai năm không đổ, nếu như không thay đổi cách thức, có một đột phá trong tiến trình thì kết quả cũng vẫn như vậy.
    Một dự án được xem xét có nên tiến hành tiếp hay không dựa vào triển vọng của nó. Nếu nó khả quan, có khả năng thành công thì tiếp tục, ko thì bỏ đi.
    Bây giờ cậu chủ topic ngồi nghĩ xem. Tại sao mình cưa một thời gian dài thế mà vẫn thất bại. Lí do là ở đâu, đã làm sai ở những điểm nào. Bây giờ có còn cơ hội sửa chữa nữa không, nếu cần sửa thì sửa như thế nào ? Nghĩ thêm mấy cách đột phá nữa.
    Nếu không nghĩ ra được cách nào thì quên em này đi.
  8. letri007

    letri007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ và cho em nhiều lời khuyên hữu ít. em hứa với các bác là em thật lòng nhưng do thiếu kinh nghiệm va em cũng hơi nhát nên mời vậy. mặc dù em đã quyết tâm không thích cô ta nữa nhưng khi gặp lại thì sao nó lại như củ a. em mong các bác cho em lời khuyên tiếp
    @bochet : đúng rồi em cũng sợ hối hận vì có thể mình chưa cố gắng hết sức.
    @ cukecvn: chắc là em sẻ làm theo bác qúa , làm liều 1 phen dù sao cũng lỡ rồi , trong chuyện này sao em dỡ quá không biết. chán thật, cám ơn bác nhiều
    @ trai tim bi danh cap: cám, ơn bác có lời khuyên
    như thế này các bác, thời gian gần đây em rất ít quan tâm cô ta mặc dù em biết cô ta đã chia tay ( vì em định sẻ quên luôn , nhưng tình hình thì như các bác đã biết) . nếu các bác rảnh cho em thêm lòi khuyên nhá càng nhiều càng tốt để em có ideas làm thế nào đỡ cứu vãn tình hình này và bắt đầu lại để mà còn hẹn để 1 buổi để thực hiện nhu lời bác @cukecvn ý . mong thư mọi người .
  9. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - Quen 20 yêu 10 ...chọn 1 .Anh giai có 1 suốt 2 năm ..âu thất bại thì cũng chỉ có 1 cơ hội ,thôi lỡ phóng lao thì theo lao ,nhưng nhiệt tình cố gắng gấp đôi 2 năm trước thử xem.À,ko quên tạo thêm cơ hội cho mình nữa chứ :D

Chia sẻ trang này