1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em không còn là cô bé năm xưa của anh nữa rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi anh ạ em đánh mất đi cái cảm giác biết yêu thương 1 người,đã lâu lắm rồi em không được khóc nấc trong nỗi hờn giận của 1 kẻ đang yêu và cũng đã lâu lắm rồi em ko nhớ tới anh
    Thế mà hôm nay em lại nhớ
    2 năm trước em 18,khi em xinh đẹp nhất,rạng rỡ nhất...em đã yêu anh
    Em đã dành tình yêu ấy cho anh,cái tình yêu trong sáng nhất,thuần khiết nhất mà có lẽ chẳng bao giờ có thể em gặp lại lần thứ 2 trong đời,em không thể nào tìm lại em của em 2 năm về trước,một em yếu đuối,mong manh điệu đàng và nũng nịu.
    Gìơ em 20,lớn chưa hả anh?lớn rồi chứ nhỉ...thời gian bất diệt thế mà cũng thay đổi nên con người chắc cũng phải đổi thay,em không còn khóc khi nghe 1 khúc nhạc buồn,không còn rung động trước những vần thơ hay,...rất có thể tất cả những gì ngọt ngào,mơ mộng trong cuộc đời em,em đã tặng hết cho anh rồi chẳng thể nào có chút gì còn lại bên em nữa
    Chẳng thế mà người ta khi đi được 1 quãng trong cuộc đời,người ta mới ngậm ngùi để nói ra 1 câu thấm thía''con người ta chỉ biết yêu với mối tình đầu''
    ....
    thơì gian
    trôi...trôi...trôi
    ....
    E m không còn là cô bé năm xưa của anh nữa rồi
    Bây giờ em lại còn nực cười đến nỗi điều khiển cảm xúc của chính em,khi nào phải cười,khi nào phải buồn,khi nào nói thế này,khi nào nói thế kia...
    Em mệt mỏi khi sống thê lắm rồi,đâu mới là em,thực tại và quá khứ của 1 con người sao khác nhau đến thế???em muốn trở về em của ngày xưa,dễ dàng thế mà sao khó khăn đến thế
    ...
    Em muốn sống chậm lại,thật chậm thôi để biết khi nào sắc lá phai là mùa thu đến đó,khi nắng tưng bừng tức là hạ đã sang,đâu là xuân ấm áp,đâu là đông dịu dàng...thời gian qua em đã sống như một kẻ mất tất cả các giác quan,em đã chỉ ngồi để toan tính và bây giờ em thấy thương hại chính em vì mang cái gọi là ''tình yêu'' ra để lên dây cót,vẽ được cả biểu đồ cho nó,bao giờ tiến,bao giờ lùi như cài cho xe số vậy
    ....
    Nhưng sẽ khác anh ạ
    Em sẽ đi tìm năm giác quan của em,em không màu mè nữa,sống chậm lại,đợi chờ 1 tình yêu đích thực của cuộc đời
    ....
    Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy,chúc bé con nhà anh thật ngoan,lớn lên cháu nhé,cô là cô bé con của bố cháu năm xưa:-*
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    EM vẫn là EM của ngày xưa mới cần phải xem lại ;))
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) tình yêu nó thế mà..
    chúc cô là cô bé con của bố cháu năm xưa, mãi là cô bé ạ ^^
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em phải lớn theo năm tháng chứ, em mãi như thế thì gay go to lắm đấy ;))

Chia sẻ trang này