1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không hiểu các bác ơi??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Catastrophe, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Catastrophe

    Catastrophe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu các bác ơi??????????

    Em yêu cô bạn cùng lớp nhưng mãi mới đủ dũng cảm làm quen (tỏ tình thì đngs hơn). Nhưng ngờ đâu việc em cưa nàng lại bị nàng đem về nhà kể cho cả nhà biết mới chết chứ. Một lần em đến nhà nàng , mẹ nàng ra bảo nàng có nhà trong khi thực ra là em thừa biết chắc chắn không phải vậy. Từ sau hôm ấy đã gần một tháng mà em không sao tiếp cận được nữa.
    EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY????????????????
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Còn làm gì nữa hả bác!Giải tán đi thôi,em ý đã tỏ rõ thái độ như thế,lại còn về kể với fụ huynh nữa thì bác có cố thế chứ cố nữa cũng = không thui bác ạ!Khéo cố quá lại thành quá cố!Chia bùn với bác vậy!Lần sau rút kinh nghiệm cho thời cơ chín muồi đã bác nhá!Cơm không ăn thì gạo còn đó(vẫn bít là thời nay có nhiều chuột nhưng lúa vẫn được mùa)Bác còn trẻ người non dạ như thế mấy hôm sau lại thích em # ngay ý mà!Yên tâm nhá

    Khanh Linh
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào Catastrophe, chúng ta có vẻ có duyên với nhau đấy, hôm trước vừa thấy chú bên thiên văn học đã lại gặp ở đây rồi, tiếc rằng tôi ở NĐ nên không có điều kiện gặp chú được.
    À quên, về việc của chú thì ....:
    Thực ra tôi cũng đang gặp vấn đề và quả thực cũng gần giống như thế. Trước đây mỗi lần gặp chuyện trong vấn đề này tôi cũng chán nản lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cái chính là ta nên nhìn đời lạc quan hơn một chút, không có thử thách nào là không thể vượt qua được. Còn về việc chú nói, có sao, sau này chú có đến chơi càng đỡ phải giữ ý, tất nhiên cũng phải cẩn thận một tí đấy (đừng bảo tôi đứng ngoài nói láo nhé, tôi cũng đang gặp chuyện còn nguy ngập hơn đây).
    Nếu có thể hãy gửi cho tôi về www.dangvutuánon@yahoo.com , tôi cũng muốn nói chuyện với bạn cùng cảnh ngộ để có gì còn giúp nhau.
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ". Một lần em đến nhà nàng , mẹ nàng ra bảo nàng có nhà trong khi thực ra là em thừa biết chắc chắn không phải vậy"
    Ủa? Là sao? Nàng co' ở nhà hay k?. Hơi khó hỉu á!...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  5. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chĩ có hai trường hợp. Một là nàng ngây thơ quá và vâng lời mẹ dạy là có gì cũng kể. Hai la là kể ra để là trò cười. Và cả hai trường hợp đều không phải là điềm lành

    Nebman-is now or never...
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đã có vấn đề gì đâu nhở
    Người ta chưa từ chối, người ta chưa lắc đầu vậy thì sao lại phải co lại như thế.
    Mẹ ng ta ư? kệ, yêu là yêu ng ta chứ có phải là yêu mẹ người ta đâu.
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc la` toi rồi bác ạ, chứ con gái mà thích thật thì không bô bô với mẹ thế đâu. Khổ thân bác, đành thua keo này ta bày keo khác vậy
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bac Chits co ve lac quan ghe nhi?Tinh hinh la rat tinh hinh nhu the ma bac van con noi duoc nhu the thi la that...chac chac...la that...chac chac!!The thi em do bac cua duoc em y day?(a ma quen mat,em y co fai la doi tuong cua bac dau ma bac cua nhey)

    Khanh Linh
  9. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    quên nó đê ! ga` rồi em ơi

    fantasy XY

  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mưa dầm thấm lâu.
    Kiên trì vào ông bạn ơi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này