1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em khong hieu chung ta la gi cua nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_hong_bach_new, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Học cùng lớp với nhau suốt 4 năm cấp 2, nhưng em và anh chỉ thực sự chơi thân với nhau từ cuối năm lớp 9. Bắt đầu từ cuốn lưu bút của em. Anh chẳng viết lưu bút cho ai, trừ em. Trước đấy, em và anh luôn cãi nhau như chó với mèo, gặp nhau thì trái đất chỉ bình yên chim hót được 20 giây, đến giây thứ 21, thể nào cũng cãi nhau rầm rĩ, chành choẹ nhau đủ điều, chỉ khổ thân cho những đứa bạn cùng lớp phải nghe cái loa phát thanh kinh khủng khiếp của em. Em không ưa anh vì em cho rằng trong ngực anh thường trực một trái tim bằng đá. Anh như một con robot không có tình cảm. Anh lạnh lùng băng giá, anh luôn làm mình nổi bật trong lớp vì trong khi mọi người cười thì anh nhăn nhó mặt mũi như thằng chán đời. Con trai gì mà thế! Chẳng chịu hoà đồng gì hết. Cả lớp đều thấy anh thật là đặc biệt chứ chẳng riêng gì em. Thế nhưng em lại luôn để ý đặc biệt đến anh hơn, vì anh là bạn thân thiết nhất của thằng bạn ngồi cạnh em, mà thằng bạn ngồi cạnh em lại rất thân với em (nghe rắc rối nhỉ?). Đó là một người bạn chân thành và tốt bụng nhất, chỉ là bạn, và chỉ thế thôi. Quái đản là ở chỗ, em và anh có những kỉ niệm khó quên, không biết anh có thấy những kỉ niệm đó là đặc biệt không nhưng em - một đứa con gái khá nhạy cảm thì lại thấy đó là những chuyện khó hiểu và khó quên, đó là khi cả lớp đi chơi, em và anh đi song song nhưng không ai nói câu gì, cứ im lặng đi bên nhau, đó là một ngày mưa tầm tã, đã không mang áo mưa, em cũng chẳng có đến một cái mũ. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mũ của anh cho em, rồi bỏ về, không cần biết em có muốn nhận hay không. Thằng bạn ngồi cạnh của em, vừa là bạn thân của em, lại vừa là bạn thân của anh. Nó đã nghi ngờ, nó nói với em là anh có tình cảm đặc biệt với em. Em không tin, vì chỉ cho rằng anh có một trái tim robot, những hành động, và những kỉ niệm giữa chúng ta, em chỉ cho là anh là người khó hiểu, hay đơn giản hơn, có lẽ chỉ là vô tình. Cũng có đôi lúc, em ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất và nghĩ về anh, nhưng chỉ một lúc thôi, em để tâm hồn đi lang thang, để trái tim tuổi 15 được phép đập nhanh hơn một chút, rồi lại tiếp tục nghĩ chỉ là một chút rung động hởi dơ của tuổi học trò, vẫn tin rằng em và anh chỉ là bạn thôi. Thế mà khi đọc lưu bút của anh, em lại thấy mình nhầm lẫn. Anh tâm sự với em rất nhiều điều. Cuối năm, anh tuyên bố với cả lớp là anh thích một cô bạn cùng lớp. Trong lưu bút của em, anh cũng có kể về chuyện đó, anh kể cả chuyện anh đã chết cô bạn ấy ngay từ lần gặp đầu tiên như thế nào, anh còn nói anh thấy cô bạn ấy giống Alex Max kinh khủng. Thế nên anh mới dán cái ảnh Alex Max ở cặp của anh. Nhìn kĩ em cũng thấy hơi giống giống, chỉ có điều cô bạn tóc chỉ ngang vai, còn Alech Max trong tấm ảnh của anh lại có mái tóc dài. Em cười mình và cười thằng bạn ngồi cạnh vì đã quá tưởng tượng. Rồi lại vui vẻ nói chuyện với anh về cô bạn ấy, quân sư cho anh đủ mọi điều. Em và anh trở nên thân thiết hơn, em vẫn gọi anh là anh trai, và anh cũng vẫn gọi em là em gái. Cách xưng hô đó đã có từ cái trò nhận bố mẹ ở cái lớp học nghịch như quỷ của chúng mình. Trong những ngày bận tối mặt tối mũi để ôn thi, em và anh vẫn dành thời gian viết cho nhau, không có thời gian nói chuyện trên lớp thì viết, viết vào một quyển sổ, đủ mọi chuyện, tâm sự hết, chẳng giấu nhau điều gì. Em và anh hiểu nhau hơn, và tình bạn cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Em đã coi anh là chỗ dựa tốt nhất, tin rằng không ai hiểu em bằng anh, và không ai hiểu anh bằng em. Có lẽ anh cũng tinh như vậy. Tuổi học trò thật đẹp phải không anh? Em không còn nghĩ lung tung nữa, và đã thực sự coi anh là bạn....


    HOA HONG BACH


    Được sửa chữa bởi - Hoa hong bach vào 17/03/2002 13:35

    Được sửa chữa bởi - Hoa hong bach vào 17/03/2002 14:26
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không biết, anh là gì của em, nhưng bi giờ đối với anh thế có thể coi như là chấm hết.
    Dù anh có là gì của em thì mọi chuyện cũng đã qua.
    Anh cũng chẳng muốn thuộc về ai, và anh cũng chẳng cần ai là của mình.
    .
    truongdu
    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 23/01/2002 12:41
  3. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đâm đầu vào sách vở đã được thưởng công xứng đáng. Cả em và anh đều đỗ vào trường chuyên. Em lớp Hoá, còn anh lớp Toán. Nhưng chúng ta vẫn thân thiết với nhau. Chỉ có điều ít có thời gian gặp nhau quá. Em trên tầng 4, còn anh lại ở tầng 3, chẳng bao giờ gặp nhau. Em hơi buồn một chút vì không được nghe anh kể về câu chuyện của anh. Thế rồi lớp em được đi tham quan. Chẳng hiểu thế nào mà lớp em với lớp anh lại cùng đi đến một địa điểm, đều đi 2 ngày. Trước khi đến nơi tham quan, lớp anh còn rẽ qua đền Hùng. Vừa đến nơi, gặp nhau, anh bắt em đứng chờ, rồi lên phòng, mang xuống cho em cả đống hoa sứ. Anh nói anh nhặt ở đền Hùng. Em cảm động và biết ơn anh vì đã nhớ em rất thích loài hoa này, có lẽ anh cũng không quên em yêu hoa hồng bạch, chỉ có điều là quan hệ của anh và em không thể tặng hoa hồng bạch được...

    HOA HONG BACH
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Và anh trở thành một kẻ câm lặng, trái tim anh trở nên băng giá.
    Anh sống khép kín hơn, không còn cảm hứng giao tiếp với ai, kể cả là bạn trai, anh bỏ mặc ngoài tai những lời động viên, an ủi cũng như những lời trách mắng. Anh đã trượt dài trong sự thù hận căm ghét con người, anh chẳng còn tin vào bất cứ thứ tình cảm nào.

    truongdu
  5. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ủa, bác truongdu là nhân vật anh của câu chuyện à???? hoa hồng bạch ơi, chuyện của bạn và anh ấy thật hay, đang chờ coi tiếp
    --oOo---
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight

    http://www.truyentranh.com
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cai co M.H.Dao ngay tho wa di thoi? Hoi the ma cung hoi duoc ah? Doc ky lai xem cai bac TD nay dang noi gi the? Ma nay TD email cua bac la gi the? cho xin di toi bat dau thich cach noi chuyen bat can doi ay wa di. Cach nay toi hoc mai chua duoc day! Ko hay nhung doi khi rat an tuong!
  7. zuzi

    zuzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    O doi thi thinh thoang phai ngay tho ti chut chu, cu gia mai thi co ma chet a? Ma nhan vat anh nay huyen bi nhi, HBH oi tiet lo them di, to mo wa roi
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    có người làm đối trọng với bác quỳnh nguyên rùi,
    mà HHB thích hoa Sứ cơ mà sao lại lấy tên acc là HOA HỒNG BẠCH nhỉ?
    nghe chuyện cũng hay ra phết, kể tiếp đi bồ ơi để anh em còn biết bọn con gái khi yêu nghĩ gì chớ nhẩy

    I can live without you but without you my life is not possible
  9. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    thì không hiểu bác truongdu viết gì nên mới hỏi thế làm gì dữ thế bạn Hoa Hồng Bạch yêu hoa hồng bạch cơ mà, hihi ... hoa sứ rơi thì còn nhặt được chứ hồng bạch ở đâu ra sẵn mà nhặt ...
    --oOo---
    You can try to resist
    Try to hide from my kiss
    But you know, but you know
    That you, can't fight the moonlight

    http://www.truyentranh.com
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Truongdu cứ kiểu gì ế nhể, ăn nói lảm nhảm... Đc Hoahongbach học Ams à? Yêu nhau gì mà ngộ nghĩnh nhỉ... hèhề.
    Tớ buồn cười nhất là quả ấy viết: anh đưa "cái mũ duy nhất trên đầu" cho em... hehe... thương thì trên đầu người ta đội mấy cái mũ nhể?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER

Chia sẻ trang này