1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không hiểu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oleviosa, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn gì ơi....sao bạn giống người bạn của mình thế nhỉ...chẳng biet đúng hay ko ha!....
    Một anh chàng như thế...có đáng để cho em phải suy nghĩ nhiều như vậy ko huh?....Anh thấy tội cho em wa'' à, thôi đừng nghĩ đến him nữa....Yêu quách anh đi chi gùi......Nhớ suy nghĩ lời đề nghị của anh nha...!Chúc em vui.....
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Olevi này, đừng bảo con gái HN là đáng sợ nhé. Con gái ở đâu cũng đáng sợ như vậy thôi, khi tình yêu đi kèm sự ích kỷ, và với cô bé 14 tuổi này thì có lẽ sự hiếu thắng muốn khẳng định mình mạnh hơn cái mà cô bé tự cho là tình yêu đơn phương. Tớ không biết khi 14 tuổi người ta có thể già dặn đến đâu, nhưng tớ chắc chắn rằng bé đó không đủ chín chắn để có cái gọi là một tình yêu thực sự. 14 tuổi, olevi chấp làm gì một đứa bé con với những lời nói ngông nghênh như thế. Tớ không muốn sáo rỗng khi nói rằng tớ cảm thông với bạn, nhưng tớ tin là tớ hiểu được những lời nói đó đã có tác động đến bạn như thế nào. Đừng nói gì nữa cả Olevi ạ, đừng cố công liên lạc hay nhắn tin. Hãy để một khoảng thời gian tĩnh lặng để bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của bạn, bạn là ai trong trái tim người đó mà bạn nhận được sự đối xử như vậy, bạn sẽ hiểu rằng mình nên làm gì và nên chấm dứt làm gì. Dù biết không phải mọi thứ đều có thể kết thúc đơn giản và dễ dàng..
    Tớ nói thế vì nói thật, theo cảm tính của tớ, tớ ghét cái cách trốn tránh mà bạn trai bạn đang thể hiện, đặc biệt ghét việc những lá thư riêng bị đứa bé con lôi ra trích dẫn... Xin lỗi lẽ ra ko nên thế này, nhưng tớ cũng đang stress kinh khủng
    Chóng hết buồn nhé Olevi
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bee này, tớ đã thấy bạn rất nhiều ở box XD đấy, tớ ít viết bài lắm, chỉ đọc của mọi người thôi, topic này cũng chỉ vì tớ căng thẳng quá thui, cũng không ngờ là bee ghé qua topic của tớ thôi, mà sao lại tìm được topic naà nhỉ, nó đã chìm xuống tận đâu đâu ấy, và tớ cũng không có ý định lôi nó lên.
    Cảm ơn bee, những gì bee viết cho tớ, tớ nghĩ là bee có lẽ đã hiểu được một phần nào đó những gì tớ viết, tớ đã nghĩ là chuyện của tớ nó ngớ ngẩn lắm, chẳng ai như tớ cả...
    Tớ đã rất buồn, và rồi tớ căm giận, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, kể cũng hơi dằn vặt nhưng cũng không gnhĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả thôi. Bây giờ tớ đã lấy lại được một phần nào đó thanh thản cho lòng mình.
    Bee có chuyện gì thế, tớ sẽ rất vui nếu chia sẻ được với bee.

Chia sẻ trang này