1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miss_Thuha, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu zời đánh, à quên sét đánh, cái đó đc gọi là phải lòng mặt nhau thôi
  2. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn cứ nói là bạn quý người ta đi, nhưng chỉ như một người bạn thôi. Chú đấy mà củ chuối thì sẽ bye bye bạn, thế là đỡ phức tạp. Còn hắn là lịch sự hoặc tài năng thì sẽ kiên trì nhẫn nại ngồi chờ chừng vài tháng rồi tiếp cận mục tiêu lần 2. Khi đó thì bạn đã có đủ thời gian để biết bạn muốn gì rồi
  4. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ta muốn mình trả lời ngay. Không thì anh ta sẽ vào Tp HCM.
    Nhưng cho đến thời điểm này thì mình đã nhận lời anh ta rồi. Chán một cách khủng khiếp, lý do: hay rỗi quá, mà mình thì không thích những ai hay rỗi...mà toàn rỗi những chuyện vớ vẩn linh tinh...

    Khi mình nhận lời, anh ta không vào Tp HCM nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng anh ta ở ngoài này còn bận rộn hơn, không có thời gian gặp mình. Thà vào trong ấy và lấy lý do xa không thể gặp đc còn hơn, ở gần mà không đc gặp còn bức xúc lắm lắm...
    Tuy nói là đã nhận lời yêu, nhưng mình chẳng cảm nhận đc tình yêu đó, không nhớ, ở gần không dám cầm tay, rất run sợ... Không hiểu đó có phải là tình yêu mới không, hay chỉ là một hành động cho người ta khỏi phật lòng...
    Có một lần anh ấy vào TpHCm công tác, hôm ấy mình quá bận không khịp gọi điện hỏi thăm thế là anh ta nt cho mình giận rỗi nói rằng; "anh đi đường xa mệt như thế em không gọi điện hỏi thăm anh một câu, anh không cần...". Thế là mình cũng về gọi điện cho anh ta, và anh ý khóc..., lúc ấy mình cũng ko biết làm gì cả, mình chỉ buồn cười...buồn cười vì anh ý khóc khóc vì minh (không biết có phải không)... liệu có đáng tin không đây?
    Nói chung là khi chia tay người yêu cũ mình có cảm giác như con chim đc thả ***g...vui mừng vì đc tự do, sung sướng vì không bị ai giàn buộc...nhưng bây giờ thì thấy dại rồi, tự nhiên nhận lời để rồi bây giờ lại bị gò bó quá... mệt
  5. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    không chỉ mệt mà còn hâm nữa luôn , đến giờ mình thực sự có thể thốt lên được một câu , con gái chẳng biết đâu mà lần , lúc mới lập topic thì ỡm ờ thế kia , rùi đến bi h lại thành thế này , rốt cuộc mình chẳng biết nên thương cho thèng ku kia hay không nữa .
    Iu một người mà nó tuy không iu mình nhưng cũng gật đầu cái rụp rồi sau lưng nó lạị nói là chán này chán nọ , xin lỗi nhưng kể ra mắt nó cũng kém thật
  6. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí, nhảm nhí đại nhảm nhí
    Gà vào tuổi trưởng thành, có lông có cánh mà khóc lóc giận hờn như trẻ lên 3 là điều nhảm nhí thứ nhất.
    Cáo vừa thoát thất tình, có suy có nghĩ mà đồng ý chỉ vì thương hại là điều nhảm nhí thứ hai.
    Gà lấy sức ép "bye bye" để dồn cáo vào chân tường tính bề đánh chén là điều nhảm nhí thứ ba
    Cáo vì tiếc "gà nó chạy mất thì chết cha" bao nhiêu công mình giăng lưới mà chụp vội gà là điều nhảm nhí thứ tư
    Chuyện tình này thực thực hư hư, không xuất phát từ yêu thương, không nhớ nhung chỉ toàn là cá sấu, kim chi hổ lốn Hàn Quốc hòa với mỳ tôm Sài Gòn. Nghĩ mà hổ thẹn với trời đất, nhảm nhí thế này cũng gọi là tình yêu???
  7. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thì cũng phải kể từ từ chứ, nói câu mà ỡm ờ nghe rợn hết cả gáy.
    Tự nhiên nhìn lại thấy mình hâm thật, đi yêu người ta vì lòng thương hại...nhưng mấy hôm nay thì tự nhiên thấy nhớ người ta, phải chăng bây giờ là đang yêu sao. Ở bên cạnh người ta sợ lắm, tim như muốn bắn khỏi ***g ngực, cảm giác hồi hộp nữa, hay đây mới chỉ là thích thôi??? Hiểu như thế nào đc nhỉ?

    Hôm qua người cũ lại rủ đi cafe, cũng đi...vì mình không muốn chia tay rồi là lờ tịt đi. Dù sao cũng đã gặp nhau trong đời mình. Người cũ muốn quay lại, ng` ta cầm tay, người ta muốn ôm, nhưng mình không đồng ý. Không phải vì tình cảm đã hết, tình yêu mình dành cho người cũ thật nhiều, nhiều lắm....mà không dám quay lại, thấy có lỗi và áy náy với người mới. Không dám liên lạc với người mới cả ngày hôm nay. Hôm qua gặp lại người cũ, người ta kể lại những kỉ niệm ngày xưa mà ứa nước mắt, tại sao lại như thế? Giải thích cho tôi hiểu.
  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    miss Thu Ha này vẫn yêu ng cũ, kỉ niệm với ng ấy vẫn còn trong tâm trí của bạn, bạn nhận lời yêu của thanh niên "đàn bà" kia khi bạn cảm thấy trống vắng quá, mạn fép gọi ng mới của bạn là thanh niên "đàn bà" vì đến tuổi này rồi chẳng ai giận dỗi như thế đâu
    tớ có lời khuyên chân thành là bạn hãy để thanh niên này vô SGN và ở riết ở đó đến hết đời luôn, đừng về Hà Thành nữa và bạn đi tìm ai đó khách đi là vừa +
  9. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô dám nhẫn tâm như thế... và tớ không muốn phải đau đầu vì chuyện tình cảm...(vì mệt lắm rồi)....Hà Thành ...Hà Thành...tên chúng tôi
  10. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ta ...không biết nói gì hơn nữa
    Cho hỏi con trai cứ khi yêu là sẽ làm nũng người yêu như "con làm nũng mẹ" à.....

Chia sẻ trang này