1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không hiểu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miss_Thuha, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lăn tăn, chưa có đủ lòng tin thì nhận lời iu làm jì cho khổ cả chàng cả nàng ra. Easy com, easy go. Tớ nghĩ cái gì cũng thế, cần phải có thời gian để kiểm nghiệm. Thời gian trả lời cho tất cả thôi mà. Bạn Thu Hà gì đó cứ đợi mà xem.
  2. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ biết mình thế là hâm rồi... thời gian thì cũng trôi qua và mình thấy rằng dường như nó đang nói lên tất cả.
    Mình không biết khi yêu con trai sẽ ntn, nhưng điều mình thấy khác biệt đầu tiên là anh ấy không còn gọi điện và nhắn tin thường xuyên như lúc đang cưa mình nữa, hụt hẫng vô cùng, và mình nghĩ rằng anh ấy nghĩ đã chiếm đc tình cảm của mình rồi và tin rằng sẽ luôn ở bênh anh ấy, và anh ấy không cần giữ gìn nó nữa. Không biết mình suy nghĩ thế này có đúng không?
    Mọi lần đi ctác vào Tp HCM anh ấy đều gọi điện báo là anh vào giờ nào, ra giờ nào, nhưng bây giờ thì không thế. Mình mà không gọi điện thì chắc anh ấy cũng sẽ không gọi. Và mình đã thử bằng cách là 2 ngày không gọi...cuối cùng thì anh ấy cũng gọi cho mình, nhưng nói rằng anh đang ở Tp HCM, mà mình không hề biết anh ấy đi C/tác. Mình giờ đây thấy con trai sao mà bạc bẽo thế...
  3. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    16h38'' Ngày 25/10/2006
    Em buồn anh chị ạ, rất buồn, em nhận thấy rằng câu nói " cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi" chẳng sai chút nào. Nhưng không phải là nó tự đi mà em muốn nó đi, muốn nó đi thật nhanh đi, và đừng có quay lại nữa.
    Theo anh chị, sđt của ai hắn ta cũng lưu với cái tên là "người yêu", " vợ yêu", "bồ dễ thương"..... và trong đó có sđt của em hắn ta cũng lưu là "người yêu"......em hỏi thì hắn ta bảo là "đấy em xem đi, bạn anh nó trêu anh, trong máy của anh đầy người yêu với cả vợ anh.....em yêu anh mà không tin anh thì em ......" Em cũng chẳng nói gì cả, bây giờ về nghĩ lại thấy mình đi lệch hướng quá rồi......
    Em đau đầu vì vấn đề này lắm, còn công việc, bài tập của em rất nhiều, em cũng còn phải để đầu óc để nghĩ về chuyện khác nữa, khổ thân em là cái đứa hay nghĩ ngợi, đa cảm nên bây giờ hết bệnh nọ bệnh kia....các anh chị chia sẻ với em nhé.
    Em thề rằng không khóc vì chuyện này, chỉ trách chính mình ngu... :((
  4. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    mình tưởng cái chuyện này fải quyết từ lâu rùi chứ, đừng có buồn làm gì cho nó khổ cái thân, nếu cần chi sẻ a sẵn sàng
    giải tán đi, thanh niên này đúng là ng mang họ Sở

Chia sẻ trang này