1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu

    " Nếu là vợ em sẽ là một người vợ hoàn hảo, nhưng chính vì thế mà anh sợ sẽ làm khổ em "
    Đó có phải một lời từ chối khéo không?
    Đểu nhỉ.
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Thôi quên anh ta đi bạn.
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là từ chối đàn ông khi từ chối có 2 mô tuyp
    1/ Anh sợ sẽ làm khổ em vì em tốt thế này thế kia mà anh thế nọ thế đó blahblah ==> xạo đấy, vì yêu nhau thật thì cùng nhau vượt qua khó khăn thôi, yêu mình thật mà mình yêu lại thích quá đi í chứ
    2/ Anh chỉ em coi em như em gái (nếu hơn tuổi và "anh chỉ coi em như 1 người bạn thân thiết" nếu = tuổi) anh ko thể tiến xa hơn được blahblah, anh sẽ quan tâm em như 1 cô em gái blah blah .... như hồi con bạn tớ thi ĐH , cái ông bảo nó câu đấy cũng ko biết nó thi trường gì cơ nói lấy lệ cho bạn tớ khỏi bức xúc thôi
  4. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ---> Đểu
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Anh ta muốn chia tay thôi. Nói như vậy bạn sẽ đỡ cảm giác phũ phàng hơn. Bạn đi kiếm người khác thôi.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu một cô gái nhận được hai câu an ủi tương tự thế từ hai người đàn ông ( hai mối tình ) thì có gì lạ không?
    Mình hỏi hộ bạn mình
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cô bạn phải xem lại mình. Có khả năng là cô bạn của bạn ghen quá chẳng hạn.
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    2 thằng là bạn nhau
    hàng luân chuyển !
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chắc là bị dớp
  10. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Toi và em cũng biết nhau qua làm việc và em đã cho nick của em cho tôi,trong khi làm việc thì rất khó có thể nói chuyện riêng tư vì tôi ngại chuyện mọi người xì xầm nên tôi giành chuyện này qua nhắn tin trong yahoo (có sến qúa không nhỉ).Em hỏi tôi trong tin nhắn là có chuyện gì mới không kể em nghe với,tôi cũng tam sự và có gửi mấy cái hình mà tôi và bọn bạn chụp chung có cả nam và nữ(em chưa biết ai trong đó) hôm sau em nhắn tin lại :
    "anh ơi em thay chị áo hồng trong đó cũng xinh xinh anh xem thữ đi"
    Mình nhận đc tin nhắn và nhắn lại là "đó chỉ là những người bạn của anh thôi,anh chỉ thích em thôi không biết em có bạn trai chưa nhỉ và anh còn có cơ hôi nữa hay ko"
    Em nó nhắn tin lại "em mới nói vậy mà chối và giấu em rồi,anh nghĩ câu "có tật thì giật mình có đúng không" ?
    Em nó nhắn tin lại là "về chuyện tình cảm của riêng thì em không nói anh cũng biết rồi đó,em và những người bạn trong tổ em ế hết rồi anh xem trong tổ anh nhiều con trai thì làm mai cho em và con gái tổ em đi tốn mấy ly chè em cũng chịu"
    Mình nhắn lại"Đó chỉ là những người bạn của anh thôi,thậm chí họ cũng chưa đủ thân như em để anh tâm sự về mình như em,bọn anh thỉnh thoảng cuối tuần thảnh thơi thì hú nhau đi úông cafe,nói chuyện về cuộc sống,và mọi người vẫn tôn trọng khoảng trời riêng của những người kia,hôm nào có dịp thì em đi uống cafề với tụi nó là biết thôi."
    "có gì nhắn tin lại cho anh nha"
    "Còn em nói em và hội bạn em ế à,vậy anh cũng đang ế nè.Để anh làm mai anh cho em nhé chịu không"
    Em biết được mật mã của em này nhờ đoán ngày tháng năm sinh,nên em vào yahoo nên biết em nó đã đọc được tin nhắn của mình hôm qua nhưng không thấy nhắn tin lại bây giờ tình hình ra sao bác ? mình thích con bé này rồi
    Em bây giờ chuyển sang tổ khác làm nên mình ko có điều kiên tiếp xúc như trước mọi việc chắv qua tin nhắn thôi
    Được Mybach62 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 16/12/2007

Chia sẻ trang này