1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em không muốn anh buông"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhyeuemlam, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    "Em không muốn anh buông"

    Đây là câu nói là bạn em (1st love của em) nói với em. Đây là 1st của em - có lẽ là do ngày xưa em yêu đơn phương.
    Sau một time không gặp lại, thời gian vừa rồi em gặp lại ng ấy. Có lẽ so với 3 năm trước thì giờ em đã là 1 ng khác, trưởng thành hơn (vì cô ấy hơn em 1 tuổi), có thu nhập khá và bắt đầu có sự nghiệp riêng so với cái thời còn là SV thì giờ em chín chắn và rắn rỏi hơn nhiều
    Buổi gặp hôm đấy và buổi gặp sau, em đã nói chuyện rất nhiều về tương lai, sự nghiệp về cuộc sống nếu mai sau có gia đình
    Trong 1 lần nc gần đây sau 1 lúc nc và cưa cẩm thì cô ấy nói 1 câu: "D không muốn T buông"
    Tất nhiên, em rất băn khoăn và khó hiểu về câu nói này, thực ra suy nghĩ của em thì cũng đơn giản, nếu không muốn em buông thì tiến tới thôi, nhưng cố ấy lại bảo hay chờ 1 time nữa đến lúc thích hợp sẽ nói cho em nghe về lý do tại sao em phải chờ
    Em phải làm sao?

    Được anhyeuemlam sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 09/12/2008

    Được anhyeuemlam sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 09/12/2008
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ng ta bảo chờ thì cứ chờ đi
    muốn tư vấn lắm nhưng tự dưng hết hứng
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chờ cũng là phải thôi,sau một thời gian dài con người ta cũng có những suy nghĩ khac mà,trưởng thành hơn rồi mà...chờ người ta đi khi người ta đã bảo thế :))nhưng có giới hạn thôi nha ko thì keeeeê thành ông cụ non đấy:))
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì cứ chờ đi, bao giờ hết kiên nhẫn thì nói cho cô ấy biêt trong chuyện này, đàn ông chúng ta ko phải là ng` có nhiều kiên nhẫn >>>> sự thật phũ phàng
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Sinh vên kiểu gì mà viết mãi cũng chẳng xong vài chữ . Nghĩa thì không thoát được . Vấn , véo cái gì ở đây .
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ...chờ thì chờ.Nhưng đưa cái gì đây cho anh làm tin đã hok lại cho anh leo cây à.
    Cho gì ??? gì cũng đc..miễn là anh thấy TIN
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ ko phải đâu bác ạ
    Em e*** là bỏ cái chữ ký đi và sửa cái title lại thôi mà. Nhưng tất nhiên bây h em ko còn là SV nữa rồi. Em nói là trước kia cơ mờ :D
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chú này được cái để ý đến cái tiểu tiết là giỏi. Phục chú thế không bít?
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác phục thật hay bác chê bạn DeutschlandvermisstVN, chứ theo quan điểm của em, ngay cả diễn đạt còn không xong thì chả làm được việc việc gì cả!
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ông kruger_brent này !!!
    học cách diễn dạt lời nói = văn viết thì học suốt đời đấy ! đừng lên mà đá xoáy , vặn vẹo người khác ! nghe ngứa lắm

Chia sẻ trang này